Xem đầy đủ chức năng : Gứi ai yêu trai lãng tử
Gió_ấm
21-09-2007, 09:13 AM
Bỏ nhà cù bất cù bơ
Lang thang khắp chốn bơ vơ một mình
Trai lãng tử chữ tình vương nặng
Trai bụi đời chẳng có tương lai
Lời này nhắn gửi đến ai
Yêu trai lãng tử hai vai gánh gồng
Gánh con gánh cả ông chồng
Long đong lận đận tội không hỡi người
Chân thành ta nói với người
Yêu trai lãng tử đời người khổ thay
mrcuong
21-09-2007, 09:18 AM
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Gió_ấm
21-09-2007, 10:20 PM
Biết là thế xin người đừng ảo mông
Gieo chi sâu cho tan nát tim ta
Trai lãng tử ừ ta đào hoa
Ta hay ong bướm ghẹo hoa giữa đàng
muadonglanhleo
22-09-2007, 01:37 AM
yêu làm gì cho đời nó khổ
sống một mình tẩm bổ còn hợn
ai cũng biết yêu nhau la khổ
vậy mà vẫn đâm cổ vào yêu
crazy
22-09-2007, 03:30 PM
Trai lãng tử vốn dân xóm liều
Yêu dù ốm, mà khi ôm chẳng yếu
Và sợ nhất gặp những nàng yểu điệu
Trai lãng tử bị suy nhược khi yêu
(hình như TT bị roài thì phải)
BuồnNghẻo
22-09-2007, 03:39 PM
Đời lãng tử một chữ sầu đeo mãi
Có gì hay mà nhất nhất đi theo
Cuộc đời này mà cứ chui vào xó
Thì mình khuyên nên chui thẳng vô hòm.^^
Gió_ấm
22-09-2007, 07:41 PM
Hôm qua có người nói với tôi " một người sinh ra là để cho 1 người "
Điều này làm tôi tò mò không biết ai sinh ra để giành cho tôi
Không biết rồi mai này ai sé yêu cuộc đời lãng tử
cứ tìm đi sẽ thấy cứ đợi đi sẽ găp
nhưng đến bao giờ.....?
Dẫu rằng gặp gái kiêu xa
Hay là công chúa điệu đá cao sang
Với tôi tôi cũng chẳng màng
Yêu chi cho mệt lại mang tiếng rằng
Tiếng rằng lãng tử trèo cao
Tiếng rằng mơ mộng hái sao trên trơi
Ôi thôi một tiếng để đời
Là trai đào mỏ người ơi em chừa
hoathuytien
22-09-2007, 09:38 PM
Trai lãng tử vốn dân xóm liều
Yêu dù ốm, mà khi ôm chẳng yếu
Và sợ nhất gặp những nàng yểu điệu
Trai lãng tử bị suy nhược khi yêu
(hình như TT bị roài thì phải)
Ai bảo anh yêu chi nàng yểu điệu
Để rồi fải suy nhựoc vì yêu
Trai lãng tử nên chọn gái yêu kiều
Để tránh cho......đời anh phiêu bat(suy nhược gió thổi bay)
:vui:
Mít Ướt
22-09-2007, 10:02 PM
Dẫu rằng gặp gái kiêu xa
Hay là công chúa điệu đá cao sang
Với tôi tôi cũng chẳng màng
Yêu chi cho mệt lại mang tiếng rằng
Tiếng rằng lãng tử trèo cao
Tiếng rằng mơ mộng hái sao trên trơi
Ôi thôi một tiếng để đời
Là trai đào mỏ người ơi em chừa
ui chùng em là lãng tử
em lại là công chúa
trái ngược hoàn cảnh đấy
chung nhịp đập đôi tim
:so_funny: :so_funny: dzợ chùng tớ vẫn iu nhau đấy thui :so_funny: :so_funny:
lý_minh_thuận
23-09-2007, 04:43 AM
ui chùng em là lãng tử
em lại là công chúa
trái ngược hoàn cảnh đấy
chung nhịp đập đôi tim
:so_funny: :so_funny: dzợ chùng tớ vẫn iu nhau đấy thui :so_funny: :so_funny:
dù em là công chúa
nhưng hãy nhớ một điêu
trái tim người lãng tử
ko hoà chung nhịp đập
Gió_ấm
23-09-2007, 08:09 AM
Trai lãng tử gái giang hô
Phải trăng duyên số nó vồ lấy nhau
Cùng người phiêu bạt bể dâu
Nên lòng thấu hiểu u sầu của nhau
Công chúa ư? hằng nga cũng vậy
Có gì đâu chỉ một bóng hình
Thương hại ta ta ghét ta kinh
Đời ta phận bạc tình ta bẽ bàng
hoathuytien
16-01-2008, 08:06 AM
lỡ yêu rồi 1 chàng trai lãng tử
giờ làm gì để thoát khỏi chốn hư
quên ư?
khó quá
giá mà
đừng yêu
giờ đau khổ nhiều
vì yêu trai lãng tử
langtukiem87
16-01-2008, 05:13 PM
thương thay 1 đời trai lãng tử
sao trên trời chẳng dám hái về tay
trăng dưới nước cũng nào màng động đến
mà để mình mang cái tiếng đào hoa
để rồi cứ nặng nề bước tiếp
khóc ròng ròng ta nào có ai đâu
tự nhiên vớ phải nick này đặt tên giờ thành mang tiếng , chết thật
crazy
17-01-2008, 01:33 AM
Ai bảo anh yêu chi nàng yểu điệu
Để rồi fải suy nhựoc vì yêu
Trai lãng tử nên chọn gái yêu kiều
Để tránh cho......đời anh phiêu bat(suy nhược gió thổi bay)
:vui:
Trai lãng tử rất thích hoa thủy tiên
Loài hoa xinh như nàng tuổi hồn nhiên
Toả ngát hương xua tan nỗi buồn phiền
Ngồi ngắm hoa nhớ người đến phát điên :5:
loiyeudanhchoai2007
17-01-2008, 02:09 AM
phải người lãng tử hay không?
thích hoa tiên ấy mà lòng phát điên
hoa kia nét đẹp dịu hiền
anh học trò nhỉ? kết liền rồi sao?
đuổi buồn phiền-để ngọt ngào
khi bài không thuộc ngắm vào nhớ ngay
một thời lãng tử làm trai
mấy ai chẳng có đêm dài nhớ thương
ngông nghênh rồi lại xem thường
cuộc đời cả lối con đường tương lai
vậy mà muốn vấn vương hoài
chữ yêu mang nặng làm say lòng người
hoathuytien
17-01-2008, 02:24 AM
hoa thủy tiên - cánh trắng - không xinh
nhưng mà nặng nghĩa nặng tình ai ơi
hoa thuỷ tiên mang một màu trắng tươi
màu tinh khôi dưới ánh nắng mặt trời
hoa thuỷ tiên đem sắc hương cho đời
vào dịp tết đúng 24h điểm
hoa thuỷ tiên không kiều không diễm
nên cuộc đởi chỉ mãi mãi điểm tô
một điểm nhỏ....rất nhỏ...trong cuộc sống
nên thuỷ tiên luôn mang nặng nỗi lòng
của loài hoa cô đơn trong xứ lạ
quycon54
20-01-2008, 07:28 AM
đã mang tiếng lãng trong đời thực
lại thêm nặng gánh mấy cô nàng
sợ người ta khỗ sao hỏi ngõ
cẫn thận kẻo tử chẳng co quan(tài)
Lãng tử cô đơn
20-01-2008, 08:11 AM
Lỡ bước lạc chân chốn giang hồ
Phiêu lưu cùng gió, đạp từng mây.
Phong lưu khắp chốn,duyên từng trải
Vương vấn chẳng phai một bóng hình.....
tinhemlabienrong17
20-01-2008, 12:49 PM
trai lãng tử nghe nặng tình quá dữ !
lại tung hoành tính chiếm ngự trời mây
thích ngao du thoả mộng khắp đó đây
chừng nào mỏi để tính ngày sum họp
langtukiem87
20-01-2008, 07:14 PM
chỉ tay lên trời , đạp chân xuống đất
ngẩng cao đầu , trai lãng tử là ta
ngang ngang dọc dọc , bao sương gió
chẳng chịu cúi đầu với phong ba
vậy mà thấy sao nực cười quá mức
khi mà đành gục ngã bởi chữ yêu
hoathuytien
21-01-2008, 03:04 AM
hồi giờ vốn sẵn vậy mà
nam nhi quân tử luôn là vậy thôi
lúc nào cũng phải chao ôi
vì tình rồi phải lụy tình rồi đau
em chua biet yeu
21-01-2008, 03:45 AM
lãng tử nên quá hào hoa
để cho cô gái phấn hoa buồn lòng
để cho cô gái má hồng
yêu anh lãng tử khóc ròng bao đêm
tưởng rằng tình sẽ êm đềm
nào ngờ chỉ thấy tình thêm nối buồn
tinhemlabienrong17
21-01-2008, 11:45 AM
nào đâu lãng tử hào hoa
chỉ vì lãng tử nhiều hoa ngó nhìn
thế nên có lắm người tình
và tim cũng có muôn nghìn vách ngăn
mỗi ngăn chứa một chị hằng
yêu trai lãng tử e rằng sầu bi!
để rồi lệ cứ hoen mi
vì ai khắp chốn cứ đi khắp trời
để mà thỏa mộng rong chơi
mãi mê tìm kiếm quên đời làm trai!
langtukiem87
21-01-2008, 04:59 PM
nặng lòng 2 chữ vì yêu
hận mình 2 chữ vì yêu hết lòng
vương vương vấn vấn trông mong
lang thang khắp chốn biết ai thật lòng
thôi thì ta cứ là ta
chăng yêu ai hêt cho mình biết vui
tôi_lang_thang
22-01-2008, 02:25 AM
Bỏ nhà cù bất cù bơ
Lang thang khắp chốn bơ vơ một mình
Trai lãng tử chữ tình vương nặng
Trai bụi đời chẳng có tương lai
Lời này nhắn gửi đến ai
Yêu trai lãng tử hai vai gánh gồng
Gánh con gánh cả ông chồng
Long đong lận đận tội không hỡi người
Chân thành ta nói với người
Yêu trai lãng tử đời người khổ thay
bỏ nhà cù bất cù bơ
Lơ ngơ khác chi chim con rời đàn
Phải chi lãng tử chi đây?
Ừ thì bụi đời chẳng tương lai
Bụi chi đau xót tương lai thân mình
Làm chi ông nói nhói đau tim này
Bụi đời , bụi cả tương lai
Mai sau tôi vẫn bắt con tôi bụi đời
Một thời trai trẻ sông pha
Mai sau hối hận chẳng đi bụi đời
Ông giời ông hiểu chi đây?
Giang hồ cũng có kiểu dân giang hồ
Mang thân đánh đố cuộc đời
Có ngon thử bước qua thân giang hồ
P/S : xin lỗi ông bạn nhé , tôi nghĩ mình là dân giang hồ chính gốc và đang buồn lên viết chơi à.
Mr.Ngọc
22-01-2008, 07:27 PM
LÃNG TỬ
Cả một đời đương đầu với gian lao
Chẳng một phút bình yên hay êm ả
Sẹo thời gian khi đã già đau nhức quá
Lãng tử là gì trong muôn cõi đường trần
HIEPSINGHEO
22-01-2008, 11:24 PM
Ước gì ta được như ai
Làm trai lãng tử ,đắm say bao nàng
thế như sự thật phũ phàng
Hiệp sĩ nghèo quá, nên tình phải mang...
tôi_lang_thang
23-01-2008, 02:23 PM
Lãng tử lang thang lãng tử nghèo
Nghèo tiền nghèo bạc nghèo gì tình yêu
Yêu em chẳng bởi giầu sang
Yêu em chỉ bởi tấm lòng em thôi
Anh đời lãng du đánh đu với đời
Không tiền không bạc tràn niềm tin
Một thân một phận đời ngang doc
Ngang nhiên sây mộng trái tim hồng
:so_funny:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.