PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chiếc ô



Tháng Tư
21-09-2007, 05:52 AM
Chiếc ô chiều nay sao lẻ bóng
Chỉ mình em đi một mình cô đơn
Chiếc ô dường như đang oán trách
Anh nơi nao sao ko về bên em

Cơn mưa chiều nay vẫn rơi mãi
Chỉ mình em đứng đấy lẻ loi
ước gì có ai đó bên cạnh
Mở rộng chiếc ô... cho vai em bớt lạnh
Vì mưa....
ngày 21/9/2007 yuri.

BuồnNghẻo
21-09-2007, 05:59 AM
Đêm vắng sương rơi thành giọt nhớ
Canh tàn góp mộng kết nên thơ
Biết trách hờn ai khi tình lỡ
Giọt nhớ giọt thương...tiếc duyên hờ.

Đêm vắng mưa rơi thành nỗi nhớ
Canh tàn hiu hắt cảnh bơ vơ
Có trách anh không..khi tình lỡ
Nước mắt lăn dài,thoáng mộng mơ

Giọt nhớ dâng tràn cõi luyến lưu
Giọt thương hiu hắt mãnh trăng tàn
Không gian u ám khung trời vắng
Lạnh lẽo hồn ai theo gió tan ...

wonder
21-09-2007, 06:05 AM
mối tình đầu là tình luôn dan dở
ngươì yêu đầu ai lại nỡ quên mau
yêu anh nhưng thấy lòng cay đáng
quên một người sao lại quá khó khăn


(@-@)
(''----'')
(0----0)

Tháng Tư
21-09-2007, 06:08 AM
Chiếc ô nay đã vắng
Chỉ còn 1 lẻ loi
Một kia đã đi mất
Nay vui cùng ô ai

chieuanhlong
21-09-2007, 09:48 AM
Ô mành ơi có nhớ không
Chiều đông hôm đó ai chung ta về
Sao giờ cuối nẽo lê thê
Chỉ còn ta với một mình ngươi thôi

hoang hon mau tim
21-09-2007, 02:40 PM
tho cua yurihay qua ma kolam doi lai dc noi , chan rua
tiếng pháo mỏng ai vui nơi ấy
chung rượu hồng cùng ai uống giao bôi
dòng nước mắt hồ trào dâng ko ngớt
làm sao đây ký ức vỡ rồi
ô đã rách thì nên vứt bỏ
vá làm chi chỉ ướt thêm thôi
và như vậy rượu này tôi xin chúc
anh hạnh phúc bênh người trọn niềm vui

Tháng Tư
22-09-2007, 01:37 AM
Ô mành ơi có nhớ không
Chiều đông hôm đó ai chung ta về
Sao giờ cuối nẽo lê thê
Chỉ còn ta với một mình ngươi thôiÔ nay đã xa vắng
Ô đi đến cuối trời
Chỉ mình em đứng mãi
Ngóng ô từ nơi xa

chieuanhlong
22-09-2007, 09:40 AM
Bóng ô dạt nơi xa
Em nhạt nhòa nước mắt
Thôi mặt trời hãy tắt
mắt em khỏi vợi trông

Tháng Tư
22-09-2007, 08:46 PM
nay thì anh đã nói
kêu em đừng đợi mong
Em nay đành cất bước
Để chiếc ô buồn trông

chieuanhlong
22-09-2007, 11:28 PM
Em đứng đó vợi trông
Buồn không mà chờ mãi
Biết bao giờ mưa lại
Mà ngóng chờ ô ơi

Tháng Tư
23-09-2007, 01:18 AM
hôm nay mưa đã hết
Em cất bước quay về
Để chiếc ô ở lại
giữ kỉ niệm riêng tư

chieuanhlong
24-09-2007, 07:08 AM
Rồi từ ngày em bước
Mưa ướt nhòa phố xưa
Em giờ đã về chưa
Để anh chừa ô nhỏ

>Umbrella<
25-09-2007, 10:09 AM
Ô lang thang phố xá
Trời đọng hạt mưa sa
Gắn em về bên anh
Nhẹ tênh một tiếng cười

chieuanhlong
25-09-2007, 08:59 PM
Rồi từ đây cuối trời
Ô đi về có đôi
Hai người giờ chung lối
Ô ah nào cười thôi

Thằng_giang_hồ
26-09-2007, 02:31 PM
Có người con gái bỏ quên chiếc ô
Bơ vơ lăn lóc trên hè phố vắng
Nắng mưa cũng mặc...ôi !
Ô ơi...che cho cây cỏ nghe ô...