Xem đầy đủ chức năng : 1 lời nói ,1 con người
canhthuyenxaxua
21-09-2007, 05:26 AM
Đây là lần đầu tui gửi bài trong topic này ,điều đó chẳng có j đáng để nói ,đây chỉ là những dòng tâm sự của riêng tui ,...........,thế thôi
Mưa ,mưa thật nhiều ,ngày tôi sinh ra cũng là 1 ngày mưa ,cái mưa dai dẳng của miền trung ,ngày ấy , chỉ là 1 cô bé biết vui ,biết bùn ,ngây thơ , chỉ biết học vì cha ,vì mẹ nào có biết đến tình yêu ,nào có biết vui chơi là j ,.....
Mưa ,ngày ấy ,tôi thích mưa ,thik tắm mưa ,thích dang đầu ra mưa ,mỗi khi đi học về ,dù rằng trong giỏ xe luôn có áo mưa ,tôi vẫn ko bao h mặc nó ,để đầu trần chạy trong mưa , cảm nhận sự mát lạnh của cơn mưa ,cảm nhận từng giọt nước đập vào mặt mình ,giúp mình tỉnh táo hơn ,.................
Mưa , ngày ấy ,khi tôi nhận ra những người bạn thân của mình phản bội mình ,trời cũng mưa thế này , 2 đứa bạn ,đã đặt hết lòng tin tưởng ,phản bội ,..................
Từ ngày ấy ,ko tin vào ai........từ ngày ấy ,mặt cười ,lòng ko cười ,tất cả luôn giả tạo..........
Chỉ có thể giải tỏa cảm xúc trong cơn mưa ,vẫn đi dạo dưới mưa ,lặng lẽ khóc , ko tin ai ,ko thân với ai nữa ,đem lại cho người khác niềm vui ,còn mình chôn giấu tâm sự tận đáy sâu........
Những lúc bùn ,nhìn vào gương ,chợt nhận thấy mình ngày càng lạnh ,mặt đơ như đá ,chợt cười........
Càng lớn ,càng nhận ra nhiều điều ,chuyện gia đình ,chuyện họ hàng ,chuyện anh em.........mỗi câu chuyện ,mỗi cảnh ,mỗi điều ,làm cho lòng mình thêm tê tái,.................
Đã ko còn.......,những ngây thơ thường tình ,tiếp xúc nhiều lũ con trai ,lại chợt nhận ra bộ mặt đê tiện ,hèn hạ ,lại chợt cười........sự đời là thế sao?
Đã bao lâu ko còn những giọt nước mắt? chỉ có 1 nụ cười đắng cay? cõi lòng đã khô héo còn mong chờ j nữa ,đứa con gái ngu ngốc......
tình yêu? ừ ,nó đem lại chút ấm áp ,rồi sau đó..........giá lạnh ,chỉ toàn là giá lạnh.........
1 cuộc tình ,chóng vánh ra đi như lúc nó tới ,người nói yêu tôi ,rồi người ra đi cũng nhanh như lúc người tới ,như 1 làn gió...................
Mưa ,trời vẫn cứ mưa , lòng vẫn tê tái như từ thuở nào ,dẫu biết ko thể yêu ai ,lòng còn đợi chờ j.........
kyniembandau
21-09-2007, 10:50 PM
vẫn là mưa , cái mưa đặc biệt của Miền Trung ấy mà , nó đặc biệt lắm , nó đặc biệt đến nổi khiến ko biết bao nhiu người phải dầm mưa vì nó dù biết rằng có thể sẽ bị cảm khi về đến nhà.
Anh cũng vậy , cũng rất thích mưa Huế , mưa buồn như chính lòng anh buồn. Có nhìu lúc chạy xe ngoài trời mưa như 1 thằng điên để đc cảm nhận được vị mát lạnh, cái đau nhè nhẹ khi hạt mưa quất và da thịt , Và bây h Huế cũng đang mưa.
Em ơi , em có biết rằng lòng anh rất đau khi mà anh tự cắt đt để không thể liên lạc với em, anh ko muốn làm em phải bận tâm, phải khó xử vì anh nữa , kể từ nay trở đi , anh sẽ chỉ đứng từ xa mà nhìn em , mà nghĩ về em mà thôi.
Em bỏ tất cả ,mang theo tình yêu của anh , nụ cười của anh làm hành trang để đi tiếp con đường mà em đã chọn.
Em à, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn yêu em, vẫn muốn đc ở bên cạnh em những lúc em vui, buồn.
Đã mấy đêm nay, đêm nào anh cũng thức để suy nghĩ , anh biết rằng tình cảm em dành cho anh là có thật , nhưng chúng ta rất khó để có thể đến với nhau nên dù có níu kéo thì sau này cũng đem lại khổ đau cho cả 2 , anh chấp nhận với sự thật này.
Anh biết số phận là do chính chúng ta xây đắp mà nên , em à , khi nào em cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy cô đơn thì hãy quay lại đằng sau em nhé , bởi vì sau ấy luôn có hình bóng của anh , anh sẽ cho em mượn đôi vai để khóc , cho em mượn đôi tai để em có thể kể lể chuyện buồn, tâm sự tất cả những gì em muốn nói.
Em à , anh sẽ vẫn yêu em , nhưng anh chỉ có thể chờ em thêm 9 năm nữa mà thôi , anh đã từng hứa với mẹ là nếu trước 30t mà ko tự kiếm được người iu thì chính mẹ sẽ đi hỏi vợ cho anh , anh ko đc quyền chọn lựa nữa.
Lời cuối anh muốn nói với em là anh chúc em hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và thấy sung sướng khi đi trên con đường mình đã chọn cho dù nó đưa em đến đâu.
Anh sẽ vẫn yêu em , yêu như lần đầu ,yêu như bây h, và cả sau này nữa em à.
Who_Am_I
14-11-2007, 12:41 AM
Hạnh phúc, nỗi buồn, ngọt ngào, cay đắng, hy vọng rồi thất vọng, tuyệt vọng....
Kiếp người hầu hết đều phả trải qua những cảm giác đó, mọi người khác nhau chỉ là vì sau tất cả họ nhận ra mình đã có được những gì, còn lại gì và bản thân sẽ là ai, tiếp tục là chính mình hay 1 con người trưởng thành hơn hay hoàn toàn thay đổi...
Mong bạn vui vẻ nhiều hơn !
babylove17
14-11-2007, 02:00 AM
đệ thì dù cho là mưa lớn hay mưa nhõ mưa lâm dâm hay nặng hạt đễ có những kĩ niêm vui bùn ,mà mọi chiện cứ tưỡng ngưôi ngoai đi nhìu thì nó lại ào về khi trời mưa và làm nỗi bùn cứ tưỡng đã tắt lại bừng lên
chíc choè
14-11-2007, 05:54 AM
mình không thích mưa tí nào vì mưa làm mình buồn nặng nề trong lòng ,người mình thích rất thích mưa.nhưng người ấy rất đáng ghét sinh nhật mình mà hắn còn quên nói gì vậy có nghĩa là trong lòng hắn không có mình phải không bạn?giờ hắn đã có người mới rồi. liệu mình có nên nhớ tới hắn không hả các ban.cho mình một lời khuyên với
canhthuyenxaxua
14-11-2007, 06:14 AM
không nên nhớ tới hắn nữa bạn ơi ,hắn k đáng cho bạn yêu đâu ,càng ngày càng có nhìu con trai như thế nhỉ........................ lòng lại buồn hơn 1 chút rồi
Who_Am_I
14-11-2007, 11:58 AM
@ bạn gái ở BMT : chỉ " thích " thôi mà, sẽ còn rất nhiều người bạn cảm thấy như thế. Vui lên nhé.
@ " thuyền " ? : đời mà bạn, Sở Khanh nhiều nhưng ko phải tất cả đều như thế - bi quan thế.
P/S : Ko cần phải cố gắng tìm, cái gì đến sẽ đến thôi.
ông dzà
14-11-2007, 12:08 PM
chỉ 1 lời nói có thể làm tan nát 1 con người, lời nói lúc ấm áp dễ nghe lúc như con dao đâm xé ruột gan, vậy nên hãy suy nghĩ kỹ
canhthuyenxaxua
14-11-2007, 11:38 PM
đây không phải là bi quan ,chỉ là đã mất hết niềm tin rồi bạn ạ ,dù h đây có bao nhiêu hạnh phúc cũng k đủ để lấp đầy trái tim đã không còn tin.....
HoangTuHamAn
16-11-2007, 08:19 AM
Chào Thuyền , "Nghia Huynh" nè , Nếu đã nói ko muốn nhớ người ấy...sao lại cứ viết những dòng tâm sự của mình mênh mang như biẽn Thái Bình như zậy. Trên đời này còn có rất nhìu cái tình ban phải quan tâm nữa mà. :thatall: Hãy trải lòng của mình với tất cả mọi người.....như thế sẽ nhẹ nhàng hơn.
+ Thấy THuyền mất niềm tin , mình có chút lời muốn nói rằng : Bi quan ko phải là mất niềm tin , nhưng mất niềm tin là cái gốc rễ dẫn đến bi quan...nếu ko thoát khỏi nó cuộc sống quanh bạn chỉ là 1 màu xám. Bạn hãy cho đi..cho thật nhìu -đúng chỗ đúng người đúng lúc- hãy đừng mong nhận lại rồi một ngày nào đó bạn sẽ nhận nhìu hơn nhữn ji ban cho....Tôi đây đôi lúc cũng mất niềm tin khi vấp phải "cục đá" (hihihi) -có thể do mình chủ quan va do khách quan. Nhưng rồi 1 ngày nọ , trong 1 buổi sáng đến trường , nhìn thấy những em bé , cụ già , hay những cô trạc trung niên đang cùng nhau kiếm 1 ve chai một v.v......... Họ nghèo thật , cực khổ lắm đó , :thatall: nhưng họ vẫn tin tưởng nhau , cùng nhau chia sẽ bất cứ thứ gì họ có được... Có người đi lụm bọc nylong , họ ko có khả năng học vấn cao , ko thể xin việc làm..... họ hy vọng và tin rằng 1 ngày nào đó họ sẽ lụm đc 1 vật "may mắn" để có thể đổi đời.....dẫu biết là khó thể xảy ra....nhưng họ vẫn tin ông trời sẽ ko phụ họ ...và họ lại tiếp tục sống với 1 niềm tin lạc quan :fi: Vì họ tự biết rằng nếu ko như thế họ sẽ "ko thể tồn tại" trong cái thế giới nàỵ Và từ đó tôi cảm thấy mình được hạnh phúc hơn họ nhìu..thế thì tại sao chúng ta lại phải mất niềm tin trong đời như thế.....Hãy quý trọng nhừng ji quanh ta..hãy tin tưởng "nó" đi dẫu đôi lúc làm ta thất vọng...nhưng rồi 1 ngày nào đó "nó" sẽ hiểu cái tình của ta đối với "nó".....:5: !!!!!( :mecry: :mecry: sao vừa viết bài vừa khóc zậy nè........)
:fi: bài viết hơi lủng cũng và nếu có đụng chạm xin thành thật xin lỗi !!!!!
GiRl Sh0cK
16-11-2007, 08:46 AM
tất cả trong lòng chỉ là một miền cát trắng...ko j` còn xót lại kể cả 1 dòng nước...nước hay nước mắt với nó chả wan trọng....ừm chết cả rồi...trong nó là 1 bóng tối...1 hoang mạc cằn cõi....nó chờ đợi j`....1 t.y....1 giấc mơ...thật sao.....hoang mạc là hoang mạc...dù cho có bao nhiu nước....bao nhiu cây...bao nhiu con ng`.....lạc lõng...chán ngắt
canhthuyenxaxua
17-11-2007, 09:15 PM
k có j đâu Nghĩa à , cám ơn vì lời nói của Nghĩa ,có lẽ giống như Nghĩa nói : Bi quan ko phải là mất niềm tin , nhưng mất niềm tin là cái gốc rễ dẫn đến bi quan... Thuyền đã cho rất nhiều mà k hề muốn nhận lại điều j ,Thuyền đã cố gắng giúp nhìu người trong khả năng của Thuyền ,lòng h đã không còn đau khổ ,không còn vương vấn ,chỉ là cũng...........không muốn yêu lần nữa thôi ......thà cứ như thế này ,đôi khi lại tốt hơn chăng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.