Xem đầy đủ chức năng : ThƯƠng!
tinhemlabienrong17
21-09-2007, 05:26 AM
Anh thương mái tóc em dài
Em không cắt ngắn để hoài người ơi!
Đôi mắt em chớp nhìn trời
Những vầng mây trắng bay đi khắp vùng
Đôi môi em cứ thẹn thùng
Làm cho các đấng anh hùng ngẩn ngơ
Đôi tay chóng má mộng mơ
Nghĩ gì em nhỉ, đợ chờ bóng ai?
Thương em anh khổ dài:cobe:
Mà em không biết tháng ngày rong chơi
BuồnNghẻo
21-09-2007, 05:53 AM
Vâng tôi biết!Con gái là khó hiểu
Vậy mà tôi vẫn muỗn hiểu em
Con gái lúc giận hờn trưa nắng
Lúc nồng nàn bao nỗi thương yêu
Con gái lúc nói thật như nói dối
Nhưng lúc nói dối cứ như nói thật
Em bảo rằng em chưa muốn yêu
Và em cũng không muốn biết yêu là gì
Vậy mà ánh mắt em nhìn tôi thật lạ
Cứ bám lấy chẳng chịu rồi xa
Đã bao lần tôi ngoảnh đầu quay lại
Rồi thấy em đang bối rỗi quay đi
Em bảo rằng em không quan tâm
Đến chuyện yêu đương vớ vẩn ấy làm gì
Vậy mà giờ giáo dục công dân
Thầy giảng đến phần tình yêu đôi lứa
Tôi nhìn em và em cũng nhìn tôi
Ai đó quay đi tủm tỉm cười
tinhemlabienrong17
21-09-2007, 05:57 AM
:Emailbird: Nhớ anh em ngủ chẳng yên
Cả trong giấc ngủ hồn nhiên vẫn cười
Nhớ sao ôi nhớ đến người
Người dưng khác họ đến lười biếng ăn
Đêm về thao thức băn khoăn
Rồi nhìn sao sáng lại hằng ước mơ
Sáng ra nhung nhớ làm thơ
Nhớ anh em đã dại khờ thấy chưa?
Dẫu là trời đã đang mưa
Mà trên đôi mắt em vừa lệ rơi!
Em đây nhớ lắm anh ơi!
Anh ở đâu đó thấu lời em chăng?
tinhemlabienrong17
21-09-2007, 06:23 AM
Mưa nứt nở giữa canh trường vắng lặng
Xót xa lòng khi nặng nỗi niềm riêng
Trời đổ mưa ôi! những hạt mưa nghiêng
Là mưa bụi hay mưa phùn đấy nhí!!!?
Tôi dạo bước trên con đường phượng vĩ
Tối Sài Gòn ầm ĩ dẫu mưa rơi
Tôi về đâu khi bỏ dở cuộc chơi?
Dòng chen lấn ẩn mình vào thế giới
Một khung trời chỉ mình tôi có thể
Ngắm sắc màu đô thị để làm thơ
Tôi sống thực hay đang sống trong mơ
Mà cảnh vật như mờ mờ ảo ảo
Ôi! lòng người sao quá nhiều gian sảo!
Cuộc đời này ai bảo lắm đều vui!
tinhemlabienrong17
21-09-2007, 06:44 AM
Nếu anh hỏi , em yêu anh vì sao thế!
Có phải giàu có phải đẹp trai không!
Em bảo rằng em yêu ở tấm lòng
Giàu sang đó cũng theo dòng thay đổi
Còn đẹp trai tuổi già ai tránh khỏi
Chỉ đẹp thời tuổi trẻ ấy mà thôi
Em yêu anh em đã nói rõ rồi
Đừng thắc mắc đừng nghi ngờ em nữa!
Em yêu anh trái tim này thầm hứa
Mãi yêu và chỉ biết đến anh thôi
Anh đừng nghi đừng thắc mắc để rồi
Tình không vẹn đổi ngôi màu tàn héo:heartflower: :
Vẫn nhớ anh những đêm dài lạnh lẽo
Khép cửa lòng để khỏi chẳng ai theo
Em yêu anh đâu lo sợ chữ nghèo
Tình chân thật không trèo đèo chi nữa
Em nói rồi mà anh yêu hiểu chửa!!?
Đừng nghi ngờ thắc mắc nữa nha anh!
tinhemlabienrong17
21-09-2007, 07:25 AM
Nhớ thuở trước em còn là cô bé
Rất e dè lại nhút nhát làm sao!
Sợ nhìn ai và tiếng nói ngọt ngào
Nhưng lại thích vì sao ai có hiểu!?
Rồi lớn lên em nhận mình thiêu thiếu
Một nửa lòng đủ hiểu thế mà thôi
Nhưng tìm đâu em vẫn thấy lẻ loi
Vẫn cô độc vẫn một mình như thế
Chắc là phải giam mình vào thế giới
Cứ một mình thôi kệ kiếp đơn côi!
ngangtangcongtu
22-09-2007, 12:48 AM
Nếu đã yêu thì yêu cho say đắm
Yêu làm sao cho trong trắng thủy chung
Yêu làm so cho đến phút cuối cùng
Trong cuộc sống ko bao giờ yêu lại
tinhemlabienrong17
22-09-2007, 11:00 PM
:flyingangel3: Tôi mơ ước một bờ môi nóng bỏng
Một nụ cười một tiếng nói êm tai
Và bờ vai với mái tóc đen dài
Một ánh mắt u hoài nhìn tôi mãi
Tôi ước mơ được bên người con gái
Mà tôi yêu để trao trọn vòng tay
Và bờ vai tôi mơ ước có ngày
Em sẽ dựa trái tim thay lời nói
Đó những gì tôi luôn hằng mong mỏi
Nhưng mộng nào đã vuột khỏi tầm tay
Tôi ước mơ nhưng đâu biết có ngày
Đời thay đổi và rồi em cất bước
Em một mình lên xe hoa đi trước
Để tôi nhìn mà nước mắt như rơi
Ôi ! bao nhiêu mơ ước của một thời
Giờ tan vỡ rả rời còn đâu nữa..!!!
baby[miumiu]
22-09-2007, 11:04 PM
Bok Cái Tem..................
Hay lém Ý Nghĩa lắm nhưng mờ còn mơ hồ wa'hihihi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.