PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con gái...!~



elyn
20-09-2007, 04:04 AM
http://f3.yahoofs.com/blog/44cf69cfz6c748f0c/61/__sr_/eb83.jpg?mgYal8GBgm_zxVAf

http://farm2.static.flickr.com/1266/1351410084_8bdd7150a8.jpg?v=0

http://farm2.static.flickr.com/1388/1351410464_ecb8a0c0d4.jpg?v=0

http://farm2.static.flickr.com/1349/1351410712_ce8d60593e.jpg?v=0

http://farm2.static.flickr.com/1376/1351411440_7ef8108753.jpg?v=0

http://farm2.static.flickr.com/1374/1350520851_82231e292a.jpg?v=0

Chất ko B-) Tất cả ảnh ngày bé là bố chụp hết đấy :P Con bé xấu xí lôi thôi, trán dô, môi cong, mà phính, thế mà bố suốt ngày lôi ra chụp ảnh, hii...

Nhanh thật. Mới đây mà đã muời mấy năm rùi. Ai biết con bé tí teo hồi đấy đã lớn ntn rùi

http://farm2.static.flickr.com/1196/1372738824_f9c9d3347e.jpg?v=0

Lớn và đang truởng thành... Con gái thay đổi nhiều thật.Từ bé đến lớn có khi chẳng giống nhau j` hết...

Trong cuộc sống, tất cả mọi thứ mình đều có quyền đuợc lựa chọn, cách sống, tương lai, nguời yêu, bạn bè... Chỉ trừ 1 điều mình ko đuợc chọn, đó là nhan sắc, là dung mạo bố mẹ sinh ra... Nhiều nguời thường nói, nguời có bề ngoài dễ nhìn hơn thưòng may mắn hơn những ng` k đẹp... Chính vì thế, nhiều nguời thuờng ko hài lòng với những j` bố mẹ ban cho..Hay nhiều nguời chế giễu vẻ ngoài của nguời khác 1 cách rất....vô duyên, thậm chí vô học ( mình đã thuờng thấy nhiều đứa con trai đi ra ngoài đuờng cợt nhả rất mất lịch sự /:) Ko đẹp đâu phải là lỗi của ng` ta.. Con gái, ai mà chả muốn mình đẹp..)

Thế nhưng, bố tôi vẫn thưòng nói với tôi, con phải chịu khó suy nghĩ nhiều vào, phải làm việc, động não, đọc sách.. Những nguời hiểu biết, vẻ sáng sủa thông minh sẽ toát lên gưong mặt, đâu chỉ có xinh là tất cả đâu.. Những ngừoi luời suy nghĩ, luời làm việc, trông mặt mũi tối tăm biết ngay :P Nghe bố nói thế là con bé sợ lắm.. Bố còn bắt cặp hết tóc mái lên trông trán cao, sáng sủa hơn (Nhưng con gái k nghe lời bố, vì trán dô quá nên toàn để mái che hết cả mắt =)) )

Bản thân tôi cũng nghĩ thế.. Thật sự thì nhìn những nguời có vẻ đẹp hoàn hảo, make up kỹ càng, đầu tóc ăn mặc chuẩn từ đầu đến chân cũng thích mắt thật đấy... Nhưng tôi lại nghĩ những nguời chỉ cần nhìn mặt thôi, có thể k hoàn hảo, nhưng đã toát lên vẻ tinh nhanh, sáng sủa, thông minh nhìn lại thích hơn, duyên hơn, và tôi đảm bảo là nhiều nguời theo hơn :P Kể cả với những bức ảnh, nhìn mặt mũi có hồn, có tích cách vẫn thích hơn (VD như Triệu Vy chẳng hạn, đâu phải là xinh hoàn hảo đâu, nhưng nhìn mặt rất sáng sủa, đúng k nè :) ) Có những nguời thích chải chuốt vẻ bề ngoài, mong làm cho mình đẹp hơn, nhưng họ lại k nghĩ rằng, nhiều nguời có cái vẻ đáng yêu toát ra từ bên trong lại thu hút hơn nhiều :)

Tôi rất ghét bị ai nói rằng xinh mà ko có đầu óc, xinh mà rỗng tuếch, blah blah.. Tôi ko tự nhận mình xinh, cũng ko tự nhận mình thông mình, nhưng tôi biết 1 điều, vẻ đẹp ko chỉ là vẻ bề ngoài, ko phải lúc nào cũng phải phô ra bên ngoài.. Tôi hiểu 1 điều mà bố tôi đã dạy tôi từ khi còn bé, phải trau dồi, phải làm việc, phải suy nghĩ đầu óc, như thế, rồi đến 1 lúc nào đấy, sẽ có nguời công nhận mình xinh đẹp thật sự.....:)

Vì thế, con gái ơi, đâu phải là nhan sắc mình ko có quyền đuợc chọn lựa đâu, đúng ko? Trong cuộc sống luôn luôn có những sự lựa chọn. Cụ thể như " Ôi em này nhìn ngon thật.? Nhưng k hiểu trong đầu nghĩ đuợc cái j` ngoài chuyện đầu tóc quần áo ko nhờ " Hay là "Sao càng nhìn càng thấy đáng yêu? Càng nhìn càng thấy thu hút thế nhỉ?" hehe.. Bạn thích thế nào hơn?? Con trai cũng hãy nên nhớ rằng, xấu ko phải là cái tội, nhan sắc k phải là tất cả..Con trai cũng k là j` để có quyền phán xét hay chê bai con gái. Cứ chê đi, rồi sau này sẽ lấy phải 1 đứa vừa xấu vừa rỗng tuếch cho mà xem =))

Con gái.. tất cả đều là hoa... Đoá hoa sẽ nở suốt cuộc đời...Mỗi nguời đều đuợc sinh ra với nụ hoa của riêng mình... Nụ hoa ấy sẽ kết thành quả ra sao, ko ai đoán biết đuợc... Vậy nên, hãy để cho hoa nở... Hoa của bạn.. Hoa của tôi.. 1 ngày nào đó...!~

Theohttp://blog.360.yahoo.com/blog-Cx1x75Yneqhre9rH0gu4rjdr6N.bpJj36A--?cq=1 ( Theo blog của Mi Vân )