Xem đầy đủ chức năng : tạm biệt một cưộc tình phù du
babylove17
20-09-2007, 12:03 AM
có những điều trong cưộc sống cứ ngỡ là tốt đẹp , nhưng đâu ai có thễ doán trước chữ ngờ:thatall: , người mình thương yêu bấy lâu nay lại chẵng có một chút tình cãm với mình:timvo: , tôi đã bắt đầu một cưộc chơi và đặt cược bằng trái tim ,và tôi đã bik tôi thua khi nói ra : '' em ah. chắc anh không yêu em nhìu đâu. vì sao? vì nếu anh yêu em nhìu mà mai đây lỡ có xãy ra chiện ji thì chắc chắn là anh sẽ đau đau lắm anh ko mún mình bị đau. hừ suy nghĩ vớ vẫn em sẽ làm cho anh yêu em" tại sao ? tôi đã bik trước là sẽ có ngày hôm nay, mà sao tôi cứ cố cắm đầu vào yêu hết con tim chi vậy:timvo: .đễ giờ đây phãi gánh lấy nỗi đau này:khocnhe: , tôi cố quên em ,tìm cách quên em , đến khi tưỡng như đã quên thì em lại xuất hiện nói chiện với tôi làm tôi nhói đau thêm lần nữa, vết thương tưỡng như đã lành một lần nữa lại đỗ máu:icry: , từng nơi ta đã đi qua , từng chỗ ngồi, từng quán cafe đã ưống không nơi nào không hiện diện hình bóng cũa em, ''thà là chia tay anh đau trong niềm hạnh phúc ,còn hơn anh thấy em đi bên anh mà nhớ ai''. anh phãi tập cho con tim anh ko bik cô đon khi hình bóng em dần xa khuất, rồi mai đây anh tin là sẽ có người thay thế được hình bóng em trong tim anh, nhưng dù sao cũng thật sự cám ơn em đã mang cho anh bao tháng ngày thần tiên:timvo:
thangnhocconlauca
20-09-2007, 12:28 AM
Chia tay để cả hai đươc hạnh phúc???????? Liệu có thể như vậy không?
babylove17
20-09-2007, 04:29 AM
có những cái khi chia tay cã hai đều hạnh phúc ngược lại cũng có những cái khi chia tay chĩ có một người đau khỗ thui
Lãnh Huyết Tử Xà
20-09-2007, 05:10 AM
rồi người đó cũng sẽ hạnh phúc... love tin nam đi....
babylove17
20-09-2007, 05:13 AM
love đã hĩu hết mọi sự tình ,mọi chiện rùi love tin một ngày nào đó sẽ có người thay thế dc hình bòng chik trong lòng love
Lãnh Huyết Tử Xà
20-09-2007, 05:16 AM
ko phải là thay thế... chỉ cần... người đó làm cho love ko nghĩ tới chuyện cũ nữa là tốt rồi...
babylove17
20-09-2007, 05:17 AM
ac ,sao không thay thế ,mà lại là ko nhĩ tới chiện cũ
Timmy™
20-09-2007, 05:25 AM
nếu là như thế thì chcus mừng ấy
thanhphobuon
20-09-2007, 06:49 AM
chia tay để mang lại hạnh phúc cho cả 2 ? liệu có phải vậy ko ?
babylove17
20-09-2007, 08:16 AM
thành phố : đã nói rồi có thễ cã hai người sẽ vui vẽ và hạnh phúc khi chia tay ,cũng có thễ là sẽ chĩ là một người đau thui
vị ngọt:đau hoài chứ ko phãi một lần đâu, có thễ sau này nó trỡ thành một vết thẹo trong tim
Lãnh Huyết Tử Xà
20-09-2007, 01:08 PM
Mong cho mọi thứ mau chóng qua đi...... love nhỉ........
sutu_hadong
20-09-2007, 07:34 PM
rồi cùng sẽ có 1 người sẽ đau bạn ah
chia tay ko phải là dể ai hạnh phúc cả
rồi sau này bạn sẽ hối tiếc cho nhũng j` mà bạn đã làm thoai ah
và vì đó sẽ là liều thuốc tốt để bạn nhận ra rằng từ nay mình sẽ iu như mình chưa iu lần nào
se7engirl_dj
20-09-2007, 10:15 PM
1 khj ju thì dường như là đã chấp nhận sẽ đau khổ nếu seo này tình ju tan vỡ nhưng mà cũng hok khỏi ngỡ ngàng và cũng hơi bàng hoàng để mà chấp nhận sự thật , 1 sự thật mà họ 1 aj mún chấp nhận
babylove17
20-09-2007, 10:59 PM
sư tữ: sao bạn nói mình như vậy mình là người đau khỗ mà
seven: mới đầu iu thì tình iu đẹp nhưng khi chia tay mới bik tình iu là đa khỗ
canhthuyenxaxua
21-09-2007, 12:29 AM
love ơi ,mỗi con người luôn là 1 cá thể ,ko ai có thể thay thế ai ,vì trên đời này chẳng thể nào có 2 người giống như nhau ,nếu thật sự em tìm thấy hạnh phúc từ 1 người thay thế cho chik ,em có thấy người ấy thật bất hạnh ko khi mà em nhìn người ấy lại nghĩ đến 1 người khác ,rồi cuộc tình đó sẽ lại phải chia tay ,nhưng người đau khổ lại ko phải là đệ đệ ,vậy đệ đệ có mún thế ko ,khi đã yêu thật lòng thì há j sợ đau khổ ,có lẽ nó sẽ là 1 vết thẹo ,nhưng thà có 1 vết thẹo còn hơn mãi mãi ko bít đến thế nào là yêu ,.....................tỹ lại triết lý rồi ,xuôi tai thì nghe ,ko xuôi thì bỏ nha ,dẫu sao cũng mong đệ đệ vui
babylove17
21-09-2007, 03:29 AM
tĩ hiễu sai í đệ đệ rùi ,có thễ thay thế ỡ đây là có thễ làm cho đệ cười ,dạy đệ bik nói xin cám ơn đời còn thương đệ, và quên đi hình bóng chik
canhthuyenxaxua
21-09-2007, 04:25 AM
uhm ,thế thì tốt hơn đó ,để tỹ thử dạy đệ nói cám ơn cho ,còn cái kia thì để đứa khác
p2ola
21-09-2007, 08:01 AM
tình là phù du thôi đơn giản quá mà quên đi giống tui nè :D
babylove17
21-09-2007, 04:36 PM
ac! pola nhắm đã quên người đó chưa! chưa chứ ji hehehe thì từ từ love mới quên dc chứ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.