PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đừng Khóc.......



Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
19-09-2007, 05:05 AM
19.9.2007:................... Anh ơi, Em phải làm thế nào? Nhìn A đau đớn vì một người thứ ba,sao e thấy xót xa cho mình quá ! Sao A không nhận ra rằng E còn yêu A nhiều hơn biết bao lần A yêu người ta? Sao A không nhận ra người luôn ở bên cạnh A, chăm sóc A, an ủi A và........yêu A...là E ?Sao A nỡ làm E đau ? A ơi, E buồn quá, E phải làm thế nào bây giờ ?Càng ngày E càng cảm thấy yêu A thật nhiều thì cũng càng ngày E càng nhận ra A vô tình với E hơn. Sao A lại nói ra những điều sâu kín trong lòng mình với E ? Sao A không nhận ra người mà E cũng hay kể với A, người làm E đau khổ , người E yêu....chính là A?

Lãnh Huyết Tử Xà
19-09-2007, 05:23 AM
có thể sau lần này, anh ta sẽ nhận ra ... hy vọng bạn đừng yếu lòng, hãy ở bên anh ấy lúc anh ấy cần, bạn nhé ......

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
19-09-2007, 05:27 AM
Có ThỂ vỚi ThẾ gIớI a ChỈ Là MộT nGưỜi NhƯnG vỚi E........A Là Cả ThẾ gIỚi..............

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
19-09-2007, 08:04 PM
9h. 20.9.2007
Hôm nay E buồn lắm, chẳng biết là ngày gì mà đen đủi như thế ,mọi việc E đều có thể chia sẻ với A, nhưng chuyện này......E biết phải nói với ai trong lúc này?

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
20-09-2007, 07:23 AM
Nếu Em là giọt nước mắt trong Anh,thì Em sẽ khóc để anh lăn xuống chạm vào môi Anh . Nhưng nếu Anh là giọt nước mắt trong Em thì Em sẽ không bao giờ khóc bởi vì Em không muốn mất Anh.

love_heaven_lmh
20-09-2007, 07:26 AM
có một ngày hắn sẽ hiểu tc của ấy thoy, zui lên đi nèo :sr:
p/s: con trai là ik ký thế, tập làm quen đi là vừa :rain:

Lãnh Huyết Tử Xà
20-09-2007, 07:27 AM
vậy thì hãy cứ can đảm muh theo đưổi những gì Môi Ngọt cho là cần thiết.... rồi anh ấy sẽ sớm nhận ra thôi... chắc chắn là thế....

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
20-09-2007, 07:39 AM
Hoàng ơi sao A tham lam đến vậy? Xung quanh A, bên cạnh A........đều có rất nhiều người con gái vây quanh , vậy mà tại sao A lại trách E ? Sao A ích kỉ vậy H? Những ngày E một mình gặm nhấm nỗi buồn thì A cứ đi biền biệt không một lời nhắn gửi dành cho E. Vậy mà bỗng dưng A trở về và trách E nỡ quên đi lời hứa với A hôm nào...!!!.....Hoàng ơi...A ác lắm......E đâu thể quên A dễ dàng như lời A nói ,A chỉ muốn ai cũng dành cho A những tình cảm tốt đẹp nhất mà đâu cần để ý đến cảm xúc của người khác. Anh đã làm bao nhiêu cô gái đau lòng đến vậy? E rất quý A Hoàng ah !E ko muốn khoảng cách giữa chúng mình ngày một xa dần ,không phải dễ gì có được thứ tình cảm đáng quý đó. Đừng giận E nữa nghe Hoàng ,E buồn lắm ,mình vẫn giữ mãi tình cảm như này được không A ???

Vị_NgỌt_ĐôI_mÔi
20-09-2007, 08:54 PM
9h 53' 12s.21.9.2007
Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu..................