PDA

Xem đầy đủ chức năng : KhÔng BiẾt GỌi LÀ GÌ ???



Cục Kẹo Cô Nương
21-07-2005, 08:23 PM
Em ngồi bên cửa sổ
Ngắm mọi người lướt qua
Nhớ tình yêu đã xa
Không bao giờ trở lại

Em cứ ngồi chờ mãi
Bóng anh không quay về
Anh đã quên lời thề
Mà ngày xưa từng hứa

Nếu không yêu nhau nữa
Thì hãy nói một câu
Chớ để dạ em sầu
Trái tim em rướm máu

Thời gian trôi qua mau
Những phút giây ban đầu
Ta đã có với nhau
Giờ sâu trong quên lãng

x_5
21-07-2005, 10:05 PM
Em cứ mãi ngóng tìm
Bóng người đi xa mãi
Thời gian không trở lại
Tim ai đang giá băng

Có người rồi ra đi
có người sao ở lại
chẳng gì là mãi mãi
chỉ tình yêu vẫn còn

Ai cũng có quá khứ riêng mình
Một thời đã qua chỉ là dĩ vãng
cuộc sống luôn là màu tươi sáng
mỗi người tìm bóng dáng cho riêng mình

sành điệu mái ngố
22-07-2005, 01:38 AM
bóng ng` xa khuất chân trời
ngồi đây ta ngắm khói mờ bóng ai
chuyện đời sao lắm đổi thay
lòng ng` gian dối khó tin lời thề
bọt bèo ngưỡng cửa mơ tiên
tình yêu xa mãi ta ngồi ngóng thôi

Cục Kẹo Cô Nương
24-07-2005, 04:53 PM
Cuộc đời là trang giấy trắng
Mặc cho ta tô vẽ nên bao điều
Vẽ lên đó tất cả tình yêu
Dành cho anh không bao giờ thay đổi

Nhân..sầu
24-07-2005, 05:20 PM
anh ước làm...một cây bút nhỏ
bên bàn tay...mềm mại..thảo nên đời
để trang giấy...không cứ trắng mãi
thay vào đó...là những...điều em mong

Cục Kẹo Cô Nương
25-07-2005, 04:46 PM
Anh cứ việc tô vẽ
Thật nhiều những lời yêu
Em muốn thấy thật nhiều
Chân tình anh trong đó

sành điệu mái ngố
26-07-2005, 05:55 PM
tấm chân tình sao cứ tô cứ vẽ
hiện thực kia như bức tranh thu buồn
đừng tô đừng vẽ cho lòng thêm đau đơn
cuộc tình này xin hãy để bình yên