Xem đầy đủ chức năng : Sắc tím
sangsang
19-09-2007, 02:05 AM
Chuyện tình mình Tím tựa đoá bằng lăng
Bằng lăng đẹp nhưng u buồn sắc Tím
Em yêu thích đoá bằng lăng màu Tím
Nên tình mình Tím tựa đoá bằng lăng
Nếu thời gian quay ngược lại một lần
Em ao ước tình yêu đừng màu Tím
Tình yêu ta đừng bao giờ tắt lịm
Đừng bao giờ Tím tựa đoá bằng lăng./.
Tím tình yêu Tím đợi chờ
Tím tình chung thuỷ Tím chờ mong
Tím trong nỗi nhớ Tím cõi lòng
Tím tình chờ đợi Tím mong đợi người./.
crazy
19-09-2007, 12:06 PM
Ngày xưa nàng rất yêu màu tím
Ta dắt nàng dạo bước đồi sim
Tựa vai nhau, môi cười chúm chím
Thề yêu nhau, yêu trọn con tim
Mùa thu này, một mình trống vắng
Trên con đường hoa tím bằng lăng
Vẫn yêu em, mà chỉ biết im lặng
Đi bên ai, em quên lời thề chăng?
sangsang
19-09-2007, 06:44 PM
Đồi sim tím vẫn còn trong ký ức
Mối tình đầu vẫn rực lửa yêu thương
Tuy hai ta mỗi đứa một con đường
Nhưng sắc tím vẫn còn vương nỗi nhớ
Yêu màu tím nên tình ta tan vỡ
Tím tình yêu tím ở tận đáy tim
Đồi sim buồn nên cũng đứng lặng im
Em dạo bước cô đơn bên đồi tím./.
thehill_tn
20-09-2007, 10:18 AM
hic hay qua à nghe bùn rơi lệ
crazy
20-09-2007, 01:10 PM
Tím thủy chung vẫn đợi chờ
Có lẽ nào tím bơ vơ
Buồn làm sao tình dang dở
Mối tình đầu, quá mộng mơ
Tím tình yêu thắm con đường
Bước lặng thầm tìm người thương
Dẫu vẫn biết là ảo tưởng
Vẫn hi vọng dù đơn phương
sangsang
21-09-2007, 02:54 AM
Dẫu biết loài hoa tím vô tội dạ
Tình vỡ tan cũng chẳng phải do ta
Sắc tím buồn nên tình lỡ cách xa
Tình xa cách chính là tình màu tím./.
crazy
21-09-2007, 12:38 PM
Tím chan hòa nuôi tình bạn
Tím bịn rịn lúc hợp tan
Tím thương ai, thương vô vàn
Tím đau khổ chẳng trách than
kimanhvang
24-09-2007, 03:40 AM
Lớp tui có một cô nàng yêu màu tím
Không hiểu sao màu tím có nghĩa gì
Mà khiến nàng thơ ta phải chọn yêu
Để mà lấy về riêng cho mình
Lớp tui có cô nàng yêu màu tím
Không hiểu sao màu tím có nghĩa gì
Mà khiến nàng thơ phải chọn yêu ?
Để mà nàng lấy về riêng cho mình
crazy
24-09-2007, 12:06 PM
Màu tím cất vào trong trang vở
Kỉ niệm ngọt bùi tuổi ngây thơ
Nàng yêu màu tím kia còn nhớ
Lời hứa sân trường mãi đợi chờ
sangsang
28-09-2007, 02:18 AM
Sắc tím u buồn dưới trường xưa
Đợi người xưa ấy mưa hoen mắt sầu
Đợi hoài người chẳng thấy đâu
Để cho sắc tím ôm sầu tương tư
kenhdao_samac
28-09-2007, 02:39 AM
Nắng sân trường vấn vương chút gió
Bóng me già thấp thoáng những bước đi
Hàng ghế đá trên con đường đến lớp
Giữ mối tình thơ của thưở dại khờ
crazy
29-09-2007, 11:30 AM
Gió sân trường thoáng thơm mùi ngọc lan
Nghe rì rào tiếng cây khẽ thở than
Tình dại khờ bạn ơi xin đừng nản
Hãy tin nhau dù khó khăn muôn vàn
sangsang
07-10-2007, 09:39 PM
Em không hiểu vì sao yêu màu tím
Yêu loài hoa buồn mang tên gọi bằng lăng
Như con tim không thể lý giái rằng
Vì sao em yêu anh bằng lẻ sống
Em yêu anh bằng tình yêu cháy bỏng
Dẫu tình buồn giống tựa đoá bằng lăng
Khi yêu anh em đã sớm biết rằng
Tình yêu ấy sắc bằng lăng tím phụ/.
sangsang
28-10-2007, 11:48 PM
Áo tím cô đơn một vẻ buồn
Tâm hồn đau khổ lệ sầu tuôn
Tình yêu áo tím không suông sẻ
Kẻ ở người đi xé cõi lòng
Áo tím ngồi buồn lặng lẻ mong
Hoàng hôn khuất bóng ánh Dương tàn
Áo tím lang thang hoài mong đợi
Sang mùa đông lạnh vẫn vắng anh./.
dungnhinanh_em
29-10-2007, 04:00 AM
Em hỡi!Yêu nhau đến trọn đời
Tháng ngày xa cách nhớ khôn nguôi,
Lối xưa kỷ niệm chiều mưa cũ
Ướt áo em anh, một khoảng trời.
Tình lỡ em buồn, anh có vui?
Nước mắt tuôn rơi những ngậm ngùi,
Bóng tà nhuộm tím chân mây xám.
Lác đác chiều phong nhớ bóng ai.
Giấc mộng em về hoá lung linh.
Thoáng đôi làn tóc nét môi xinh,
Nụ cười mộng vỡ theo lời nói.
Chợt tỉnh cô đơn một bóng hình.
Anh ước gặp nhau ở kiếp sau,
Để buồn xa cách với khổ đau
Hai ta xây lại tơ duyên mới
Trọn kiếp bên nhau đến bạc đầu.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.