Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thu chờ đợi!



sangsang
19-09-2007, 01:32 AM
Thu lại đến nhưng người không thấy đến
Em đợi người như bến đợi thuyền xưa
Em đợi anh như nắng hạn đợi mưa
Bao mùa thu đến người chưa thấy về
Thu đến chi cho nỗi nhớ tái tê
Cho đôi mắt thêm lệ sầu giăng kín
Cho tim tôi khóc hoài không chịu nín
Thu qua rồi sầu giăng kín ngàn thu./.

sangsang
21-09-2007, 03:05 AM
Thêm mùa thu nữa lại ghé thăm
Cho đôi mắt biếc buồn xa xăm
Cho tim ôm hận mãi ngàn năm
Vì người không ghé về thăm một lần./.

kurawa
21-09-2007, 04:06 AM
trăng vàng chiếu sáng đêm thu
ánh trăng màu bạc như ru cõi lòng
cho lòng ta mãi ngóng trông
ngàn năm thương nhớ nhớ mong một người

sangsang
28-09-2007, 02:33 AM
Ánh trăng chiếu sáng thế gian
Ngắm trăng tôi thấy lòng càng nhớ anh
Tình yêu sao quá mong manh
Tình vừa tìm thấy trở thành hư không

Thu về anh có thấy không?
Thu về anh có nhớ em không nào?
Có nghe em khẻ thét gào?
Gọi tên anh giữa sắc màu ánh trăng./.