Xem đầy đủ chức năng : Biết bao giờ bé đọc được những dòng này đây??
nghilang_91
18-09-2007, 08:32 AM
Bé ơi, nhóc biết rằng đã lâu lắm rồi, tụi mình đã từng là của nhau... Ngày đó nhóc vô tâm quá... Tụi mình chỉ là những tâm hồn mới lớn và non nớt.... Vậy mà nhóc lại nỡ nhẫn tâm làm tổn thương tâm hồn ấy của bé.... rồi bây giờ nhóc lại tự biện hồ rằng ngày đó mình còn trẻ...
Phải, ngày đó tụi mình trẻ thật (nhưng bây giờ cũng vẫn chưa già đâu nhỉ?)... Nhóc biết, mình là kẻ đam mê ngông cuồng.... Chạy theo một sắc đẹp ảo tưởng, một cơn mộng phu du. Người đó cũng chỉ cho nhóc sư đam mê thôi bé à, đam mê nhất thời, một lần rồi quên mau.... Nhóc biết rằng một mối tình thất bại sẽ làm mình đau buồn, nhưng rồi vết thương nào cũng sẽ lành lại... Rồi bất chợt nhóc nhận ra rằng, có những điều thật gần gũi bên cạnh nhóc mà nhóc mặc tâm bấy lâu nay, rồi đôi khi nhẫn tâm nhóc đã.......
Lời xin lỗi có lẽ là quá muộn màng bé nhỉ? Nhóc đã xin lỗi bé rồi, bé chỉ nhắc chuyện cũ, nhóc buồn rồi cũng thôi..... Không biết bây giờ bé học ai cách làm tổn thương người khác thế không biết..... Hay tại nhóc quá ích ki???? Bé lại bắt chước nhóc, làm cho nhóc đau đớn biết bao nhiêu... nhóc biết đó là hạnh phúc của bé..... nhóc chỉ là kẻ đi qua cuộc đời bé như là điểm giao nhau giữa hai đường thăng...... gặp rồi lại mãi cách xa...... Bây giờ giữa chúng ta là gì nhỉ??? Tình bạn chăng..... bé bảo nhóc là bạn tốt nhất của bé mà phải ko??? Còn nhóc, nhóc thật sự coi bé là gì đây.......
Từ những ngày xa xưa ấy, một lần nhìn vào đôi mắt thơ ngây của bé đẫm nổi ưu phiền, nhóc đã nghe lòng mình dậy sóng...... những cơn sóng thật nhẹ...... đủ đánh thức trong nhóc những nổi niểm sâu thẫm và cũng đủ ẩn mình trong nhóc chờ ngày hợp thành bão tố phong ba......
Nhóc biết, mình đã yêu bé rồi..... Không phải bằng thứ tình yêu cháy bỏng đến cuồng nhiệt hay mọi người vẫn gọi là sự đam mê nhất thời với cánh hoa ngày nào, đó là thứ tình cảm lặng lẽ và sâu lắng nhất trong lòng nhóc.......
Bé có biết những ngày theo đuổi một loài hoa, nhóc bao giờ cũng muốn thể hiện hay chứng mình tình cảm đó với người ấy, ai cũng biết chuyện của mình, và khi mình thất bại, cũng chẳng ai là không biết........ Nhóc yêu bé, yêu lặng lẽ, mọi chuyện nhóc làm cho bé cũng chỉ mình nhóc biết... Cuộc sống của nhóc trở về với sự cô độc và lặng thinh của nó..... Chỉ có bé mới đủ sức khuấy động lên tất cả.......
Rồi một ngày bé cũng đã rời xa nhóc..... nhóc biêt... những ngọt ngào bé đang hưởng chính là nổi đau mà ông trời muốn trừng phạt nhóc...... Rồi một ngày bé sẽ quên nhóc đi...... Nhóc chấp nhận, miễn là bé hạnh phúc, và nhóc mong bé đừng quên rằng mỗi khi bé buồn thì hãy nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia nhóc lúc nào cũng chờ đợi..........
_ Girl Buồn _
19-09-2007, 09:16 PM
Uh...........trẻ con......Nhưng có dc 1 mối tình trẻ con như Nhcó nói GB cũng mong có.........Chẳng có gì là vẹn nguyên.....Và như người ta nói.......cái gì cũng có giới hạn và có cái gía của nó......mong bé đừng quên rằng mỗi khi bé buồn thì hãy nhấc điện thoại lên, đầu dây bên kia nhóc lúc nào cũng chờ đợi..........
đọc câu nì là cảm động nhất đó..........Tự dưng nghĩ đến lòng mình và cuộc tình của mình bik bao nhiu............Mong Nhóc nguôi ngoai mà hạnh phúc
meoconkeugaugau
19-09-2007, 09:26 PM
Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dỡ......
Kỉ niệm lúc nào cũng đẹp, cố mà giữ lấy nó, đừng quên! Giữ lấy nó để bước tiếp chứ k phải để thụt lùi, cuộc sống muôn mặt và nhiều cách lựa chọn! Vững tin, bước tiếp về phía trước! Nhé!
thangnhocconlauca
20-09-2007, 01:16 AM
híc cảm động rơi nước mét , yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu , con gái thời nay vô tâm thế không bit
nghilang_91
21-09-2007, 06:51 PM
híc cảm động rơi nước mét , yêu nhiều mà chẳng được bao nhiêu , con gái thời nay vô tâm thế không bit
Cám ơn bạn đã chia sẻ, nhưng ko phải vậy đâu, bé của tôi ko phải là vô tâm đâu, người vô tâm ban đầu là tôi.......... đến bây giờ mới nhận ra thì chỉ tiếc nuối........
nghilang_91
22-09-2007, 07:00 PM
Bé à, hôm nay là sinh nhật của nhóc rồi, tại sao ko như những năm trước, năm nay bé lại bảo rằng bé ko hứa trước được, nhóc đoán có lẽ ko phải là do bé bệnh mà chắc tại hôm nay bé bận chat với người khác có phải ko? Nhóc ko trách bé đâu, sinh nhật nhóc bé ko đi thì thôi, còn hơn bé đi mà cứ nghĩ về người đó. Phải, chỉ là sinh nhật thôi mà, có gì ghê gớm đâu, nhóc chỉ nhớ ngày xưa, mới cách đây có 2 năm thôi mà, sinh nhật nhóc mà bé làm như là trọng đại lắm, tự mời bạn bè dùm nhóc rồi tự lên kế hoạch luôn chứ ^^.... Còn bây giờ, nhóc cầm tiền, nói dối cha mẹ là đi tổ chức sinh nhật với bạn chứ thật ra nhóc chỉ đang ngồi một mình nơi quán net này thôi....... Chẳng biết bây giờ bé đang làm gì, chắc là bé đang vui vẻ vì được gặp lại người đó, dù sao thì, nhóc ngồi đây, tưởng tượng ra hạnh phúc của bé cũng đã vui lắm rồi..........
bff_173
22-09-2007, 08:35 PM
ai bảo con gái vô tâm ! Con gái ko hề cố ý chỉ là vô tình làm con trai buồn thôi !Đừng vội bảo là con gái vô tâm quá !Chuyện buồn nhưng nhóc hãy cố lên nhé !
nghilang_91
24-09-2007, 07:00 PM
vậy là sinh nhật nhóc đã qua rồi, nhóc cứ tưởng nó là một sinh nhật buồn ai ngờ......... bé chính là người mang lại niềm vui hiếm hoi cuối cùng trong ngày cho nhóc đó......... chiếc bánh kem bé tăng....... quả thật nhóc chỉ ước chơi trên blog thôi mà bé lại làm thiệt ^^ còn những điều nhóc mong muốn thật sự thì bé lại ko chịu........ Dù gì nhóc cũng cảm ơn bé, tuy bé nói đó chỉ là một quà tặng chứ ko có ý khác đâu nhưng nhóc vẫn cảm thấy vui và vô cùng xúc động........ cảm ơn bé lần nữa nhá (mặc dù bé ko muốn nhóc cảm ơn) ^^
nusatthu_dethuong18bmt
24-09-2007, 07:33 PM
một chuyện tình buồn và giống y như tình cảnh của tôi bây giờ....nhóc của tôi trở về trong sự ngỡ ngàng của chính tôi..... hâm lại một tình yêu đã nguội lanh.... dù vẫn biết lòng mình còn yêu nhóc nhiều nhưng tôi ko sao cất lên lời..... tôi vô tinh..hay cố ý nhỉ....??? làm nhóc đau khổ như ngày xưa tôi đau khổ.... trả thù nhóc mà lòng có vui đâu..... trái tim đau cho 1 tình yêu lặng lẽ .... đến khi nhóc ra đi 1 lần nữa........ mụôn màng rồi mới thấy nhói trái tim đau
nghilang_91
25-09-2007, 10:02 PM
thật đáng đời cho những kẻ hững hờ với những gì mình đang có, đến khi đánh mất rồi có tiếc nuối cũng chỉ là hư không..... thất đáng đời cho tôi mà........
nghilang_91
26-09-2007, 06:23 PM
Bé à, sao dạo này bé ít viết blog thế, hay là bé bận học nhỉ...... nhưng ko viết nhảm thì thôi chứ còn chuyện tình cảm của bé thì sao??? Bé cũng chẳng viết, bé vui, bé buồn thế nào nhóc cũng chẳng biết, bây giờ bé cũng ít gọi cho nhóc hơn rồi, gần như là ko, dù là khi phiền muộn nhất ư??? Vậy thì nhóc biết phải làm sao đây, gọi cho bé thì nhóc có lý do gì để gọi đâu, bé lại chẳng viết blog, nhóc có biết khi nào bé có chuyện để nhóc gọi qua hỏi han chia sẻ đậu Suốt mấy ngày mà ko nghe tin gì của bé nhóc cảm thấy khó chịu biết dường nào........ Bây giờ nick bé đáng online kìa, nhóc cũng chẳng muốn ra chat đâu, nhóc ghét chat với bé lắm, nhóc thích nghe bé nói chuyện hơn, từng lời từng lời..........
"Cái đẹp buồn là cái đẹp rung động lòng người mãnh liệt nhất ",bởi vậy có lẽ đôi mắt "đẫm nỗi ưu phiền "ấy đã thu hút và gây ấn tượng với NL cho tới bây giờ phải ko? :hihi: NL này , TLH thấy khá bất ngờ khi nghe những bản nhạc không lời của NL ,và cực ấn tượng với Riêng một góc trời - vì chẳng mấy ai tầm 9x mà thích những loại nhạc ấy đâu ^^ Giờ vẫn còn vừa nghe và vừa đọc bài này nè , thì có lẽ TLH chẳng cần câu trả lời của NL nữa đâu ,khì ^^ Có lẽ qua những điệu nhạc và dòng chữ , TLH có thể cảm nhận đc bạn là người thế nào ^^
Sẽ ko có ý kiến gì về bài viết trên đâu , bởi cảm xúc của mỗi người đều khác nhau và mình trân trọng cái cảm xúc đó của mỗi người ^^
Chỉ có cái là....
"Biết bao giờ bé đọc được những dòng này đây " thì...mình nghĩ ,"bé "ấy ko đọc có lẽ sẽ tốt hơn ,thật ấy :D NL có bao giờ nghĩ thử xem,nếu sau khi "bé" ấy đọc thì sẽ phản ứng thế nào ko? ^^ Sẽ chạy ra ôm chồm lấy NL ,hay sẽ đặt một khoảng cách còn xa hơn bây giờ? ^^
meoluoibmt
28-03-2008, 04:49 PM
Bùn thiệt ! nhưng Nhóc ơi , hãy cố lên ! Cuộc đời là vậy mà , lun là con đường đầy những đá sỏi nhưng ta lại hok thể tránh đc , hok thể hok đi , hok có lựa chọn nào khác , tình iu cũng thế. Vậy nên Nhóc hãy cố gắng đến khi nào còn có thể ! Mèo tui cũng đang trong cơn đau tim quằn quại chỉ vì 2 chữ " tình yêu " đó. Nhưng tui sẽ mặc kệ , mặc kệ tất cả , rùi mọi thứ sẽ qua đi như nó đã từng đến ! vậy nha ! chúc Nhóc sẽ vui vẻ và tim đc hạnh phúc cho mình !
nghilang_91
09-11-2008, 10:43 AM
có bao giờ tôi biết hạnh phúc đâu...
Vì điều ấy em mang đi giấu cả
Tôi vội tìm giữa dòng người hối hả
Mà đâu ngờ đánh mất trái tim tôi....
Pha Lê Tím
09-11-2008, 06:38 PM
Nhật kí của 1 nhóc thương bé rất nhìu, mong bé đọc đc.
1 chàng trai khá tình cảm, lời viết rất dễ thương và chân tình... Nếu bé ko đọc đc thì sẽ có lúc bé hỉu đc mà.
nghilang_91
09-11-2008, 11:39 PM
Bé ơi, nhóc biết bây giờ bé tự do như con chim trời... chú chim non ngày xưa nóng lòng rời tổ bay theo muôn tía nghìn hồng mà đâu biết cuộc đời lắm kẻ giương cung... bây giờ bé lại trở về... ko về bên nhóc mà về lại chiếc vỏ ốc cô độc ngày nào nhóc đã kéo bé ra... giờ bé lại về.... nhóc biết tính bé bướng bỉnh lăm... đôi khi lại ích kỉ.... những chuyện buồn bực của bé bây giờ đã chẳng muốn chia sẻ cùng nhóc nữa.... nhóc buồn biết bao nhiêu.... nhóc chỉ cố đem lại niềm vui cho bé mà ko được... giờ ngay cả việc chia sẻ tâm tư với bé cũng làm ko xong.... nhóc thấy mình vô dụng quá....
Bé à... bé có biết đôi khi nhóc gọi điện qua cho bé đòi bé cuốn lưu bút của nhóc hay đòi nợ bé để làm chi hok.... chỉ để được nghe bé nói chuyện mà thôi.... nghe giọng nói của bé tiếp cho nhóc bao nhiêu sức manh.... nhóc năm nay 12 rồi nhóc sẽ cần bao nhiêu sức mạnh để vượt qua tất cả nhỉ....
Bé năm nay cũng 12 mà nhóc thấy bé cứ phây phây kinh khủng.... ban đầu nhóc lo lắng lắm.... nhưng mà kì rồi nói chuyện với bé đã làm nhóc suy nghĩ nhiều việc.... hoàn cảnh chúng ta khác nhau phải ko bé.... tuy bé thiếu tình thương của mẹ nhưng mà ba bé đã lo cho bé đầy đủ mọi thứ và cũng thương yêu bé vô cùng... bé bảo bé muốn đi du học thì ba nói "chuyện nhỏ"... quả thật tương lai của bé bằng phằng và bình yên quá... nhóc lại khác.... mọi thứ phía trước chỉ tùy vào sự nổ lực của nhóc bây giờ, của bản thân nhóc thôi.... bởi thế nhóc cứ thấy mình mà so sánh bé việc học, nhóc thấy mình lải nhải nhiều quá.... từ nay nhóc hok bao giờ lải nhải những chuyện đó nữa bé nhỉ.... nhóc cũng thở phào nhẹ nhõm được một ít..... nhóc chỉ mong bé sống vui vẻ bé ha.... rồi mai đây.... trên đường đời... bé se gặp toàn những điều may mắn.... sẽ gặp những chàng trai thật thà và tốt bụng..... sẽ yêu và quan tâm bé thật lòng.... dù chỉ bằng một nửa nhóc thôi cũng được.....
Bây giờ... hơn 1 tuần rồi hok gặp bé... ko nói chuyện điện thoại... ko onl chat.... nhóc nhớ bé biết nhường nào.... bé bây giờ hok biết có vui vẻ hok... đừng suốt ngày mà nhảy au rồi có hại cho sức khoẻ đó... nhóc nói ở đây có lẽ chẳng bao giờ bé nghe đâu........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.