Xem đầy đủ chức năng : Có ai không..?
Gió_ấm
18-09-2007, 04:59 AM
Có ai đối đáp cùng ta
Có ai bầu bạn cho ta khỏi buồn
Cô đơn khoé mắt lệ tuôn
Quốc kêu não ruột gió buồn mênh mang
Bỏ nhà cất bước lang thang
Cơm ngày một bữa cho sang một ngày
Sương đêm lạnh lẽo bàn tay
Gió lùa qua áo lòng này giá băng
Hỏi ai có biết cho chăng
Ke_giang_ho
18-09-2007, 12:47 PM
Có ai đối đáp cùng ta
Có ai bầu bạn cho ta khỏi buồn
Cô đơn khoé mắt lệ tuôn
Quốc kêu não ruột gió buồn mênh mang
Bỏ nhà cất bước lang thang
Cơm ngày một bữa cho sang một ngày
Sương đêm lạnh lẽo bàn tay
Gió lùa qua áo lòng này giá băng
Hỏi ai có biết cho chăng
Hỏi ai chi đó ông ơi
Ke đây ngứa mém vào chào ông đây
Bầu tui không muốn bạn thì chịu luôn
Tuôn gì khoé mắt ông ơi
Mà sao tui thấy lòng mang mác buồn
Cuốc kêu cuốc lủi mất rùi
Gió kia ngớ ngẩn lòng buồn tương tư
Cơm ngày ba bữa quên ha
Ông còn như thế má lo đó à
Thà rằng ông cứ đi quanh
Quanh gì quanh quẩn trong vườn nhà ông
amy_le
19-09-2007, 12:03 AM
thơ thì ta nguyện đối thơ
ta đây cũng nhớ bơ vơ cõi lòng
người đi chiếc bóng không đồng
ta đây ma~i đợi hoa hồng mùa đông .
Gió_ấm
19-09-2007, 01:35 AM
Nước mắt rơi khóc cuộc đời cô lẻ
Vần thơ buồn biết chia sẻ cùng ai
Tương tư thức trắng đêm dài
Nhớ thời lãng tử mấy ai sánh bằng
Đếm sao đêm sao lòng chĩu nặng
Ta nhớ ai sao chẳng rõ bóng hình
Phải chăng phận bạc đen tình
Nên đành chấp nhận một mình mà thôi
Thằng_giang_hồ
19-09-2007, 12:17 PM
Lãng tử hai chữ bi ai
Ai mà lãng tử đời còn long đong
Đong gì trong lỗi cô đơn
Đong gì lãng tử quên đi hỡi người
kurawa
21-09-2007, 03:29 AM
đời lãng tử là lang thang khắp chốn
đời lãng tử nguy khốn có là chi
đời lãng tử đã đi không trở lại
đời lãng tử còn mãi với thời gian
wonder
21-09-2007, 05:58 AM
co ai ko nè:so_funny:
Thằng_giang_hồ
21-09-2007, 08:29 AM
[QUOTE=kurawa;3495236]đời lãng tử là lang thang khắp chốn
đời lãng tử nguy khốn có là chi
đời lãng tử đã đi không trở lại
đời lãng tử còn mãi với thời gian[/QUOTE
Nhà không bạn không...ôi đời lãng tử
Vợ không con không...ôi đời lãng tử
Tiền không danh vọng không...ôi đời lãng tử
Đời lãng tử...chao ơi..đời lãng tử
chieuanhlong
21-09-2007, 10:04 AM
Có ai biết đến mình không ?
Có ai nhớ tên hồn này còn đây
Hay chỉ còn thoáng heo may
Và đây nữa chứ hao gầy hư vô
kenhdao_samac
22-09-2007, 08:48 AM
Khi cái tôi đã ngự trị tâm hồn
Thì chúng ta chẳng cần biết nữa
Một kí ức đã vùi chôn dĩ vãng
Cả cuộc đời ai biết cần ai
crazy
22-09-2007, 09:36 AM
Và giờ đây anh biết mình sai
Làm em khổ một thời con gái
Em yêu ơi, ta hãy làm lại
Mãi bên nhau, xây đắp tương lai
hoangtukakaka
22-09-2007, 06:48 PM
xin lỗi em anh là người có tội
quá yêu em lên anh mắc sai lầm
dành tất cả những gì anh vốn có
để cho em hạnh phúc hơn người ta
anh đâu biết vô tình làm em khổ
.......
buồn !
chieuanhlong
22-09-2007, 11:30 PM
Có ai không? thêm một lần gượng hỏi !
Có một lần nhớ về cõi xa xưa
Ngày đó... mưa... hai đứa mình chung lối
Giờ chỉ còn tôi hỏi : còn ai không !!!
kurawa
23-09-2007, 01:58 AM
lòng đau xót giữa mưa buồn gượng hỏi
còn ai không đến trò chuyện cùng ta
đừng quay bước vì sai lầm ngày cũ
để ta phải ôm hận với ngàn thu
tinhemlabienrong17
23-09-2007, 07:10 AM
Ai buồn tui cũng đâu vui
Ai buồn tui cũng ngậm ngùi thương thương
Biết rằng ai chẳng đồng hương
Mà sao tui vẫn thấy vương nỗi lòng
Đó lời tui nói tin không?
Đó lời tui nói thật lòng sẻ chia!
kenhdao_samac
24-09-2007, 08:08 AM
Ai buồn tui cũng đâu vui
Ai buồn tui cũng ngậm ngùi thương thương
Biết rằng ai chẳng đồng hương
Mà sao tui vẫn thấy vương nỗi lòng
Đó lời tui nói tin không?
Đó lời tui nói thật lòng sẻ chia!
Tin rằng một tấm chân tình
Của ai nơi đó giống mình nơi đây
Tin rằng chẳng mến chẳng thương
Nhưng chung tiếng nói cùng chung tiếng lòng
Những gì bao ước bao mong
Tìm ai tri kĩ để chia nỗi buồn
Gió_ấm
24-09-2007, 06:45 PM
Có ai không tiếng lòng ta đang hỏi
Tìm chi âm hỏi có ai không
Nào cùng say cùng cạn chén nồng
Cho quên ngày tháng vốn không ra gì
Có ai không sao lặng lẽ bước đi
Để ta chết lặng chỉ vì cô đơn
kenhdao_samac
25-09-2007, 09:48 AM
Nếu cao cả thì chớ buồn vì ấy
Bởi tình yêu cũng lắm công bằng
Cho và nhận để rồi ta thấy
Thấy cuộc đời còn nhiều thứ để yêu
chieuanhlong
25-09-2007, 08:56 PM
Đã bao lần chợt giật mình quay lại
Ngỡ đâu ai vô tình gọi tên ta
Rồi ngân nga câu ca chàng cô độc
Cuối góc trời biết có còn ai không
crazy
26-09-2007, 12:50 PM
Góc trời còn có một bóng hồng
Yêu người mà chỉ biết đứng trông
Chú rể tương lai giàu một đống
Kiếp này chẳng thể duyên vợ chồng
Thằng_giang_hồ
26-09-2007, 12:53 PM
Có cái chết làm lên lịch sử
Anh kia xin chết chỉ vì cô đơn
Chết mà như thế tôi đây chết rồi
Mồi ngon ta nhắm đắm chìm trong mơ....hahaaaa...
kenhdao_samac
27-09-2007, 06:37 PM
cuối góc trời còn tình ai đó
để ai mong nhwungx lúc xa rời
vòng tay cuối thôi xin xa mãi
để chạnh lòng kẻ đã vu quy
Gió_ấm
27-09-2007, 10:05 PM
Cô đơn hỏi có ai không
Nghe trong tĩnh lặng tiêng không vọng về
Nghe sao sầu não tái tê
Có ai không vậy lối về mình ta
tinhemlabienrong17
30-09-2007, 03:04 AM
có tôi tôi đã trả lời
hỏi rằng anh bạn có thời biết chăng?
sao mà bạn lại than rằng
buồn.. rồi than ngắn thấu chăng ông trời
thôi đừng buồn nũa bạn ơi
tôi đà thấu hiểu những lời bạn than..!
Gió_ấm
02-10-2007, 12:01 AM
Cảm ơn 1 tấm thân tình
Cảm ơn bạn đã nhớ mình ghét thăm
Truyện buồn trải khắp trăm năm
Truyện vui ta kiếm còn nằm nơi nao
Bao ngày bao tháng ước ao
1 thôi ai đó bước vào giấc mơ
Bước vào trong những vần thơ
Nguyện trao 1 trái tim khờ vẹn nguyên
GiRl Sh0cK
02-10-2007, 01:22 AM
bùn thơ thẫn ...lang thang ngoài con phố
mưa nhạt nhoà ..kí ức hoá hư vô
ta cô lẻ ..vì sao đời vui thế
có ai đâu ...đáp lại ...thoáng nụ cừơi
Gió_ấm
03-10-2007, 04:21 AM
Yêu chi người hỡi người ơi
Yêu chi rôi lại chán đời như ta
Trái tim chung thủy thật thà
Nhưng tình hờ hững mãi xa xa vời
Trách ai chỉ trách cuộc đời
Sinh ta phận bạc người đời coi khinh
Âm thầm lặng lẽ một mình
Ta vui tình ái ái tình trong thơ
Gió_ấm
03-10-2007, 04:33 AM
Không thể khóc thêm lần nữa
Ta đang khóc hay mưa rơi ngoài ngõ
Tiếng thở buồn hay tiếng gió rung cây
Đêm cô đơn lặng lẽ ta ngồi đây
Nhớ một thời ta cũng từng có bạn
Giờ xa cách mắt tràn lệ đắng
Người vô tình nên chẳng nhớ tình ta
Chỉ thương ta kẻ thật thà
Tin lời ong bươm thành ra thế này
GiRl Sh0cK
03-10-2007, 09:17 AM
nếu tình yêu chỉ là bờ ko bến
chỉ cho ng` mà chẳng dc yêu thương
ta chỉ hận thế gian này chua chát
nở dại khờ bắt ta gặp chân si...
sống vui đi rùi tình yêu ..sẽ cạn
nhốt tâm hồn cùng cái giá ...cô đơn
để đời ta ...bùn bả cùng câu nói
"sống tuyệt tình ..chứ chẳng để tình ...theo"
kimanhvang
04-10-2007, 03:32 AM
thơ hay lắm chicken nói rất đúng !
sống cô đơn...còn hơn phải vướng tình
hãy hướng về một nơi như cổ tích
vì tình yêu có được trọn bao giờ...?
kurawa
04-10-2007, 09:13 AM
chuyện tình yêu phải đâu như cổ tích
khi trọn vẹn..lúc chẳng được bao nhiêu
đừng mơ mộng về tình yêu vĩnh cửu
để một ngày...hối hận vì đã yêu
Gió_ấm
06-10-2007, 03:57 AM
Biết rồi chẳng có ai đâu
Chẳng ai thấu hiểu nỗi sầu của ta
thi_dien
06-10-2007, 08:43 AM
có ai phiêu bạc cùng ta
chân trời cuối đất ngân nga ngạo đời
kiếp này một kẻ rong chơi
rày đây mai đó cho vơi nỗi buồn
đúng là một giọt mưa tuôn
trôi đi tất cả u buồn thế gian
nhân thế ta đã không màn
cùng người tri kỷ đối đàn hoạ thơ
GiRl Sh0cK
06-10-2007, 08:56 AM
mưa cuốn chút ...bóng hình ng` đâu đó
bỗng ùa về xô xát trái tjm ta
khẽ rên lên tên ngừơi trong tìêm thức
ta gục đầu vội vã sợ iu thương
tiếng gió kia hay là lời tha thứ
kéo ào ào từng trận trút cơn đau
xé tan đi những cung tầng êm ái
ta bíêt rằng ...tất cả là từ ta
Sắc Thu Phong
06-10-2007, 09:01 AM
Có ai không? Không có ai.
Biết rồi mà cứ kêu hoài làm chi!
Người sầu thì kệ người đi.
Không ai hiểu nổi kêu chi mệt đầu.
Có hay chẳng có ai đâu!
Cùng người nâng cạn chén sầu người mang.
Người buồn người cứ lang thang
Người sầu người cứ hai hàng lệ rơi !
Không ai , chỉ có người thôi.
Chẳng ai thấu hiểu người ơi gọi gì?
thi_dien
06-10-2007, 09:08 AM
Có ai không? Không có ai.
Biết rồi mà cứ kêu hoài làm chi!
Người sầu thì kệ người đi.
Không ai hiểu nổi kêu chi mệt đầu.
Có hay chẳng có ai đâu!
Cùng người nâng cạn chén sầu người mang.
Người buồn người cứ lang thang
Người sầu người cứ hai hàng lệ rơi !
Không ai , chỉ có người thôi.
Chẳng ai thấu hiểu người ơi gọi gì?
Thu Phong còn nhớ đệ tiểu bảo không heeeeeeeeeeeeeeee
Gió_ấm
13-10-2007, 12:23 AM
Ta biết là em vẫn ghé qua
Vẫn cười khúc khích khi ta đang buồn
o0khucTinh0o
13-10-2007, 04:40 AM
Em mang đến hồn anh làn gió mới
Với nụ tình còn đọng giọt sương mai
Viên đá ngọc thủy tinh sáng ngời i
Soi bước chung qua tháng rộng năm dài
Em mang đến tình yêu muôn màu sắc
Hương ngất ngây trôi suối tóc đen huyền
Nét xuân sơn sống động tranh thuỷ mặc
Đôi môi hồng hé nở nhánh đào nguyên
Gió_ấm
13-10-2007, 06:40 PM
Đời buồn thơ có vui đâu
Giọt cay giọt đắng giọt sầu đầy vơi
Thực lòng buồn lắm người ơi
Thực lòng chỉ muốn cho đời có đôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.