congchuagiadinh
18-09-2007, 02:18 AM
mình và anh đã chia tay nhau được gần một năm rồi thời gian chôi nhanh thât cứ tưởng thời gian chôi đi minh sẽ quên đươc anh nhưng mình không thể quên nổi anh là mối tình đầu của mình và cũng sắp sinh nhật anh rồi mình tự hỏi mình có lên gọi điện chúc mừng anh không đây mình rất muốn gọi điện và nói một điều giì đó nhưng mà bây giờ anh và mình đã sa nhau thật rồi đã đi 2 con đương với 2 lối rẽ khác nhau thì gọi điện biết nói giì đây sinh nhật mình anh đã đến nhưng anh đã không vào mình cảm thấy rất buồn nhưng mình nghĩ anh làm vậy là có lí của anh mình không trách anh nhưng sinh nhật anh mình có lên vào không đây mình vào lại sợ mẹ con anh lại cãi nhau vì mẹ anh cầm chuyện tình cảm của 2 đứa chỉ vì bác ấy bảo là 2 đứa không hơp nhau bác sợ lấy mình con trai bác sẽ chết mình nghĩ đến chuyện đó mình sợ lắm chính vì không muốn 2 mẹ con cãi cọ nhau mình đã rời sa anh ấy anh ấy chắc chẳng tha thứ cho mình đâu mình cảm thấy rất buồn nhưng biết làm sao được đây mình rất hối hận nhưng dù sao mình sẽ cố quên anh vì có quên đươc anh mình mới cảm thấy nhẹ nhõm không cứ như thế này chắc mình chết mất