PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh có còn iu em..........



Đời
18-09-2007, 01:05 AM
Đôi khi em tư hỏi lòng mình rằng : anh có còn yêu em ko , anh có còn nhớ rằng có 1 người ngày đêm luôn trông ngóng từng cuộc điện thoại của anh ko , anh có còn biết rằng em là người yêu của anh hay ko nữa ,...Và còn rất nhiều , rất nhiều những cái khác làm em phải suy nghĩ. Em ko muốn em phải suy nghĩ nhìu đến như vậy :hum: thật lòng là em ko muốn đâu anh ah. Dạo này em thấy có vẻ như anh đang tránh mặt em liệu như vậy là có tốt ko hả anh. Nếu như anh thấy tốt thì.....chúng ta chia tay nha.Em thật sự ko muốn chúng ta cứ như thế này :hum: anh thấy sao?

maybe i love you
18-09-2007, 01:44 AM
Đã suy nghĩ kĩ chưa vậy ,đừng nói ra để rồi hối tiếc bạn nha...

Đời
18-09-2007, 02:04 AM
Đã suy nghĩ kĩ chưa vậy ,đừng nói ra để rồi hối tiếc bạn nha... oh 1 khi mình nói là chẳng bao giờ bít hối tiếc cả. Tại vì mình ko thik cái kiểu vô tình đó:hum:

oanhbh123
18-09-2007, 02:17 AM
Thà chia tay để 2 người được vui và cảm thấy thanh thản chứ cứ níu kéo thì cũng ko dc ích lọi ji

kua_yeu
18-09-2007, 03:13 AM
ax chưa chi đã nặng lời roài đàn ông mạnh mẽ lắm nhưng khi nghe câu này của bạn thì đàn ông nào cũng chết lặng đấy đừng suy nghĩ thế , nhỡ đâu anh chàng kia đang có dự định cho bạn và người anh chàng đó thì sao

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
18-09-2007, 06:48 AM
nếU đã vậy thì chia tay chO thanh thản :rain: nÓi thật ý :rain:

xjnh_xjnh
18-09-2007, 07:21 AM
Sặc !!!! Chán luôn ! Anh ta giống hắn của mình we !!

se7engirl_dj
18-09-2007, 07:22 AM
Bạn hạy hỏi rõ anh í đi bạn , rùi hãy quyết định nha

Đời
18-09-2007, 08:10 AM
ax chưa chi đã nặng lời roài đàn ông mạnh mẽ lắm nhưng khi nghe câu này của bạn thì đàn ông nào cũng chết lặng đấy đừng suy nghĩ thế , nhỡ đâu anh chàng kia đang có dự định cho bạn và người anh chàng đó thì sao
dự định cái gì kia chứ nếu mà cóa dự định thì mình ko phải nói thía đâu

YukiSakura
18-09-2007, 10:31 PM
Nếu hổng còn yêu thì chia tay là tốt nhất. Để lâu thì chẳng dẫn đến đâu cả.
Chúc vui vẻ.

-H.Q.L.T-
18-09-2007, 11:18 PM
Nếu em nghĩ vậy , anh khuyên em nên chấm dứt :), vì khi TY có sự rạn nứt cũng là lúc người ta sẽ nghĩ đến câu " Mình chia tay nhau ". Và khi đã nghĩ đến câu nói đó đầu tiên thì kết quả sẽ như vậy , đơn giản vì yêu là tin tưởng... (^_^) và nếu có chuyện gì xảy ra cái đầu tiên em nghĩ đến là chắc anh có chuyện gì đó :). Chúc vui vẻ cô bé :)

hip89
18-09-2007, 11:29 PM
chia tay cho lành đỡ phải nghĩ

Đời
22-09-2007, 07:30 AM
Nếu hổng còn yêu thì chia tay là tốt nhất. Để lâu thì chẳng dẫn đến đâu cả.
Chúc vui vẻ.

:meo: hok bít là cóa vui vẻ đc hok ta nhưng mà dù sao thì mình vẫn cám ơn bạn nhìu lém

sutu_hadong
22-09-2007, 09:08 AM
1 nụ cười có thể thay đổi đc 1 ngày
1 cái ôm có thể thay đổi dc 1 tuần
nhưng 1 lời nói có thể thay đổi 1 1 cuộc đời đó nha bạn
đừng có tiếc nuối

Đời
23-09-2007, 07:32 AM
Nếu hổng còn yêu thì chia tay là tốt nhất. Để lâu thì chẳng dẫn đến đâu cả.
Chúc vui vẻ.[/QUOT
uh mình cũng nghĩ như bạn nhưng mình hok có đủ dũng khí để nói đc câu đó thật đấy

[QUOTE=sutu_hadong;3498396]1 nụ cười có thể thay đổi đc 1 ngày
1 cái ôm có thể thay đổi dc 1 tuần
nhưng 1 lời nói có thể thay đổi 1 1 cuộc đời đó nha bạn
đừng có tiếc nuối

sư tử ah mình sẽ hok có gì để mà tiếc nuối cả vì người đó đã............:meo:

chjpxjnh37
23-09-2007, 09:49 AM
òy ss nghĩ kỹ chưa vậy.... đừng vì 1 phút bồng bột muh mất đy 1 ty ná :(

sweet cherry
23-09-2007, 07:18 PM
Có vẻ như trong lòng bạn đã có quyết định sẵn dzòi , còn hỏi ý kiến mọi người làm ji , việc bi h của bạn là thưc hiện lòng mình đi . Nhưng tui dzẫn mún nói dzới bạn lại câu này : Môt khi đã làm thì ko hối hân , nếu hối hân thì đừng làm nha . Ok ???

Shakira-hippy
23-09-2007, 07:31 PM
Viết ra đây như vậy thì dễ lắm... quan trọng là có đủ dũng cảm để đối mặt với him và nói thẳng những lời í ra k kìa? Bởi vì nói những lời đó ra.... bạn sẽ rất đau khổ... bởi bạn đang yêu him rất nhiều!!

hòa thân
24-09-2007, 02:14 AM
biết là vậy đấy nhưng chia tay rùi đau khổ lắm bạn à....hãy suy nghĩ kĩ vào nha

ngangtangcongtu
24-09-2007, 04:07 AM
Nghĩ kĩ nha
Không hối hận không kip đâu

Đời
24-09-2007, 04:25 AM
Nếu hổng còn yêu thì chia tay là tốt nhất. Để lâu thì chẳng dẫn đến đâu cả.
Chúc vui vẻ.

cám ơn bạn nha chắc là mình sẽ phải cố gắng cười rùi

Đời
25-09-2007, 03:14 AM
Nếu em nghĩ vậy , anh khuyên em nên chấm dứt :), vì khi TY có sự rạn nứt cũng là lúc người ta sẽ nghĩ đến câu " Mình chia tay nhau ". Và khi đã nghĩ đến câu nói đó đầu tiên thì kết quả sẽ như vậy , đơn giản vì yêu là tin tưởng... (^_^) và nếu có chuyện gì xảy ra cái đầu tiên em nghĩ đến là chắc anh có chuyện gì đó :). Chúc vui vẻ cô bé :)
em cám ơn anh vì lời chúc như vậy.........

HoangTuHamAn
25-09-2007, 04:01 AM
bạn đừng suy nghĩ chủ quan như thế...Hãy tự mình tìm hiểu nguyên nhân từ đâu để rồi có quyết định đúng. Đừng vội đánh giá sự việc ở vẻ ngoài...hãy hẹn va hỏi thẳng anh ây.dẫu có thể sự thật làm bạn rất là đau.

Mr.Lee
25-09-2007, 02:32 PM
suy nghĩ kỹ đi bạn...............

goodbye_my_first_love
03-10-2007, 07:54 AM
oh 1 khi mình nói là chẳng bao giờ bít hối tiếc cả. Tại vì mình ko thik cái kiểu vô tình đó:hum:
bạn đúng đó ly ly àh ! vô tình là 1 thứ dễ làm tan vỡ tình cãm nhất , đặc biệt là khi boy mà tõ ra vô tình có nghĩa là nó đã chán mình thà mình bõ nó trưốc chứ đừng đễ nó bõ đau lắm đó !

Đời
03-10-2007, 10:00 PM
bạn đúng đó ly ly àh ! vô tình là 1 thứ dễ làm tan vỡ tình cãm nhất , đặc biệt là khi boy mà tõ ra vô tình có nghĩa là nó đã chán mình thà mình bõ nó trưốc chứ đừng đễ nó bõ đau lắm đó !

mình hok là lyly thì là ai kia chứ hả bạn
uh mình dồng ý quan điểm của bạn chính vì thía nên mình mới quyết định bỏ

Đời
04-10-2007, 01:58 AM
suy nghĩ kĩ rùi đóa bạn hic hic gần 1 tháng mình suy nghĩ chứ cóa phải ít ỏi gì đâu

cntt_2007
04-10-2007, 06:59 AM
thôi đừng buôn nữa bạn hé

diepthanh
04-10-2007, 07:03 AM
day dưa chi bằng dứt khóat cho xong...thà đau một lần rồi thui...pạn nhe'

Đời
04-10-2007, 08:25 AM
mình đâu có bùn , bùn làm chi cho mệt