Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình yêu sao quá mơ hồ......



goodbye_my_first_love
17-09-2007, 11:39 PM
trong mắt tui chuyện tình yêu sao mà quá mơ hồ.....dường như tưõng chừng như nó ko có thật trưóc mắt tui ! nó đền thật ngọt ngào , vui vẽ....nhưng khi nó ra đi thì đễ lại nhiều sự đau bưồn , nưóc mắt thấm ướt gối , sự nhớ nhung ( nếu như trái tim mình xem chuyện tình đó là quan trọng thì càng làm nỗi nhớ đó càng khó quên ) ,........riêng tui sự tỗn thương trong tim tui càng lớn hơn nữa ! vì ngưòi mà tui đã đặt quá nhiều tình cảm lúc trưóc đã quay về vì 1 ngưòi hắn đang tay trong tay với ngưòi đó mà chữi tui bằng những lời lẽ thô tục ko thương tiếc tình nghĩa xưa !tui đã thấy rõ được bộ mặt cũa hắn nên tui đã tự nhũ rằng sẽ xoá bõ tên hắn trong sỗ of tui ! vì tui cho rằng hắn ko đáng đễ tui fai bưồn nữa ! tui đã thông sưốt từ đó ! tui sẽ làm lại chính mình ko đễ phiền mưộn vây quanh tui vì 1 ngưói ko đáng !

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
18-09-2007, 12:19 AM
Đau khỔ vì 1 ngưỜi nhƯ hắn hok đáng chÚt nàO cả :rain:
hãy sỐng tỐt hƠn nhá.....

goodbye_my_first_love
24-09-2007, 08:24 PM
cãm ơn bạn nhiều lắm !

Đời
25-09-2007, 03:07 AM
hắn chả đáng cho bạn yêu 1 chút nào cả mình thấy bạn còn may đấy khi nhìn thấy đc bộ mặt của hắn sớm như vậy

HoangTuHamAn
25-09-2007, 04:11 AM
Mình ko biết chuyện tình của bạn như thế nao..Nhưng nếu sự thật bạn kể là thật thì bạn quyết định vậy là đúng. Theo mình nếu bạn có thể là một người mạnh mẽ thì ko nên rút lui với thất bại một cách phủ phàng mà mình ko mong đợi như vậy. Hãy nói thật bộ mặt của your boyfriend cho người yêu của hắn để cô ta có cái nhìn chính chắn về quan hệ tinh cảm.Như thế có thể bạn đã giúp cho một ngươi khác tránh vết thương lòng mà bạn mắc phải.

se7engirl_dj
25-09-2007, 06:58 AM
Bạn mạnh mẽ lém , hãy cố lên bạn nhé

thangnhocconlauca
25-09-2007, 08:20 AM
trong mắt tui chuyện tình yêu sao mà quá mơ hồ.....dường như tưõng chừng như nó ko có thật trưóc mắt tui ! nó đền thật ngọt ngào , vui vẽ....nhưng khi nó ra đi thì đễ lại nhiều sự đau bưồn , nưóc mắt thấm ướt gối , sự nhớ nhung ( nếu như trái tim mình xem chuyện tình đó là quan trọng thì càng làm nỗi nhớ đó càng khó quên ) ,........riêng tui sự tỗn thương trong tim tui càng lớn hơn nữa ! vì ngưòi mà tui đã đặt quá nhiều tình cảm lúc trưóc đã quay về vì 1 ngưòi hắn đang tay trong tay với ngưòi đó mà chữi tui bằng những lời lẽ thô tục ko thương tiếc tình nghĩa xưa !tui đã thấy rõ được bộ mặt cũa hắn nên tui đã tự nhũ rằng sẽ xoá bõ tên hắn trong sỗ of tui ! vì tui cho rằng hắn ko đáng đễ tui fai bưồn nữa ! tui đã thông sưốt từ đó ! tui sẽ làm lại chính mình ko đễ phiền mưộn vây quanh tui vì 1 ngưói ko đáng !

Rất khó khi thực hành đóa bạn , mong là bạn sẽ mạnh mẽ

goodbye_my_first_love
02-10-2007, 08:32 PM
Mình ko biết chuyện tình của bạn như thế nao..Nhưng nếu sự thật bạn kể là thật thì bạn quyết định vậy là đúng. Theo mình nếu bạn có thể là một người mạnh mẽ thì ko nên rút lui với thất bại một cách phủ phàng mà mình ko mong đợi như vậy. Hãy nói thật bộ mặt của your boyfriend cho người yêu của hắn để cô ta có cái nhìn chính chắn về quan hệ tinh cảm.Như thế có thể bạn đã giúp cho một ngươi khác tránh vết thương lòng mà bạn mắc phải.
có nói cho ngưòi kia hĩu về hắn nhưng mà ngưòi đó ko mưốn hĩu và ngưọc lại còn phối hợp chữi nữa chứ ! mình đã bị chữi thậm tệ lưôn ! nhưng mình ko trách hạn ngưòi như tụi nó " có mắt như mù " và " thiếu hĩu biết " như chúng vậy !
==> tình yêu đã làm mình ghê sợ....ko tin vào nó nữa !