fren
17-09-2007, 10:43 PM
này ngố! đã biết bao ngày từ cái ngày đầu tiên gặp ngố, em đã thầm nghĩ rằng ngố là tên con trai đáng ghét nhất mà em từng gặp, em ghét cái mặt lẫn cái cách nói chuyện của ngố:ham: , thế mà sao bây giờ tất cả những thứ đó lại làm em yêu ngố đến như vây. trải wa bao lần cãi nhau, ghét cay ghét đắng để rồi em bước vào cuộc đời ngố một cách vô tình, đúng là vô tình thiệt, mình vô tình gặp nhau, để rồi em iu ngố, ngố có nhìu người iu, em cũng có người iu, thế mà sao em và ngố vẫn ôm nhau, hôn nhau, và vẫn hàn thuyên tâm sự cùng nhau, thật lạ wa':chief: , chắc mọi người ai cũng cho mình sai rồi, nhưng mặc kệ mọi người, vì em iu ngố mà, chuyện tình của mình thật lạ ngố nhỉ, thế mà 1,10 này ngố đi rồi, chẳng biết sn em có ngố ko nữa, mọi người cứ cho em điên khùng cỡ nào cũng được, nhưng dù sao em cũng vẫn đợi ngố về, đợi ngố nói iu em và chỉ có em trong lòng thôi, em cũng vậy sẽ ko còn ai khác ngoài ngố,khi ngố về mình sẽ lại cãi nhau, lại đánh nhau nha.hiiiii:kissing: