màu kí ức
17-09-2007, 07:16 PM
Có một chiều anh muốn bước về chung
Chiều ngóng đợi,cứ trùng trùng sóng tới
Em yêu ơi - ở bờ kia Biên Giới
Biết giùm anh đang đợi em về cùng
Rồi mỗi chiều mắt cứ dưng dưng
Giọt lệ đắng ,hay giọt đầy nỗi nhớ
Chen lòng anh ,mờ lối bước em về
Có chăng ngọn gió còn đam mê
Đem mải miết gửi bến bờ Biên Giới
Ở sâu thẳm trong trái tim anh lầm lỗi
Đã một lần chôn chặt trái tim si
Có phải em đang ở bến bờ gì
Gửi lòng theo triền nỗi nhớ về nơi
Em ơi em ,có biết ngày tháng trôi
Những hạt nhớ đã gieo vần sự sống
Những đớn đau lại làm ta làm lại
Những trống trải lại là nguồn cảm hứng
Viết lòng anh,gửi tới những yêu thương
Có những chiều cứ mãi mãi lại buông
Chiều ngóng đợi ,cứ trùng trùng sóng tới
Chiều ngóng đợi,cứ trùng trùng sóng tới
Em yêu ơi - ở bờ kia Biên Giới
Biết giùm anh đang đợi em về cùng
Rồi mỗi chiều mắt cứ dưng dưng
Giọt lệ đắng ,hay giọt đầy nỗi nhớ
Chen lòng anh ,mờ lối bước em về
Có chăng ngọn gió còn đam mê
Đem mải miết gửi bến bờ Biên Giới
Ở sâu thẳm trong trái tim anh lầm lỗi
Đã một lần chôn chặt trái tim si
Có phải em đang ở bến bờ gì
Gửi lòng theo triền nỗi nhớ về nơi
Em ơi em ,có biết ngày tháng trôi
Những hạt nhớ đã gieo vần sự sống
Những đớn đau lại làm ta làm lại
Những trống trải lại là nguồn cảm hứng
Viết lòng anh,gửi tới những yêu thương
Có những chiều cứ mãi mãi lại buông
Chiều ngóng đợi ,cứ trùng trùng sóng tới