songthu_245
17-09-2007, 09:12 AM
- Nếu như cuộc sống của chúng ta giống như mưa thì tốt biết bao. Mọi muộn phiền âu lo sẽ giống như những giọt mưa rơi xuống.
- Những giọt mưa rơi xuống. Chúng không lẻ loi. Chúng cùng nhau rơi xuống chảy ra sông ra biển của biết bao giọt mưa rơi xuống trước chúng
- Mưa còn là những kỉ niệm đã xa mà không bao giờ có thể lấy lại được. Nước đã rơi xuống rồi làm sao hứng lại được nữa.
- Mưa........... mưa nhỏ..........mưa to..........mưa.......... dù thế nào đi nữa mưa rồi cũng tạnh còn mình không biết có thể giống như mưa được không :sleepwell:
- Những giọt mưa rơi xuống. Chúng không lẻ loi. Chúng cùng nhau rơi xuống chảy ra sông ra biển của biết bao giọt mưa rơi xuống trước chúng
- Mưa còn là những kỉ niệm đã xa mà không bao giờ có thể lấy lại được. Nước đã rơi xuống rồi làm sao hứng lại được nữa.
- Mưa........... mưa nhỏ..........mưa to..........mưa.......... dù thế nào đi nữa mưa rồi cũng tạnh còn mình không biết có thể giống như mưa được không :sleepwell: