Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 3 người con gái trong dời



huy2804
17-09-2007, 08:52 AM
có thể nói ba người con gái này chính là những nốt thăng trầm trong cuộc sống của tôi cho tới bây giờ
Người thứ nhất ,:tôi quen em năm học lớp 10 ,lúc đầu tôi cũng chẳng để ý gì đến em ,,bởi em rất bình thường còn tôi là 1 học sinh xuất sắc ,nhưng rồi một việc xảy đến khiến tôi bắt đầu chú ý đến em.Lúc ấy , tôi là 1 sao đỏ của trường ,những học sinh nào vi phạm nội quy nếu có tên trong sổ của tôi thì ít nhất cũng bị nêu tên trước cờ và mời phụ huynh ,tôi đã ghi tên 1 người quậy phá nhất mà chẳng ai dám đụng đến ,và hậu quả tất nhiên là bị ăn đòn.Em ,1 võ sinh đai đen đã cứu tôi thoát nạn còn rủ tôi đi học võ ,tôi bắt đầu quan tâm em và yêu em lúc nào chẳng rõ.Tình yêu thầm kín ấy cứ lớn dần ,lớn dần và đến 1 ngày tôi biết tin em có người yêu ,chẳng phải ai xa lạ mà chính là thằng bạn thân của tôi lâu nay.Tôi học hành xa sút dần cho đến cuối năm 12 em đã gặp tôi và khuyên nhủ tôi ,những lời nói của em cũng chỉ là động vien 1 cách qua loa nhưng đối với tôi điều đó rất quan trọng.Khi ấy tôi đã tự nhủ mình rằng :cô ấy còn để ý tới mình tức là mình còn cơ hội ,còn 1 tuần nữa là thi tốt nghiệp là thi tốt nghiệp tôi lao đầu vào học và ko hiểu tại sao cả năm chẳng học gì mà thi tốt nghiệp chỉ học 1 tuần tôi lại đạt được số điểm khá cao ,tiếp đó là ôn thi đại học và với lòng quyết tâm của mình tôi đậu một lúc 3 trường
Ngày trở về tôi gặp em ,em nhìn tôi với ánh mắt thất thần thì ra em vừa chia tay với cậu ta ,và thẳng thừng từ chối tôi.Sự trượt dài trong chuyện học hành của tôi lại tiếp tục chu trình của nó ,ăn chơi ,say sưa mỗi ngày kết quả tôi ở lại 1 năm vì nợ môn.Lúc này người thứ 3 xuất hiện
Người thứ ba : Tôi đang chán nản trong việc trả nợ môn thì em xuất hiện ,em học trên tôi 1 khóa cũng bị nợ 1 môn.Tôi và em gặp nhau trong lớp học trả nợ đó.Chẳng biết em thấy tôi giỏi ở điểm nào mà lại nhờ tôi kèm giúp em môn học đó ,chỉ có thế mọi chuện trôi qua ,chẳng biết là em giúp tôi hay tôi giúp em ,mà tôi bắt đầu yêu đời trở lại ,10 môn nợ chỉ 1 kì đó tôi đã trả hết.Tôi nhớ có lần em nói :nếu em yêu 1 người nào đó mà họ không để ý tới em ,em sẽ ko bao giờ gặp người ta nữa.Cuối cùng chỉ vì vô tình mà giờ đây tôi sẽ mãi mãi chẳng thể gặp được em nữa

thangnhocconlauca
17-09-2007, 10:32 AM
đào hoa quá cũng khổ