Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mình chỉ nên là bạn thôi anh ah !



aloha_forever
17-09-2007, 04:24 AM
14*09*2007
Những cảm xúc bất chợt, tôi thật sự rất buồn, rốt cuộc thì tôi là ai, tôi tồn tại trên đời này, tôi có quan trọng với 1 ai đó ko. Thật ra thì tôi không là gì với ai cả. Tôi thật sự ngỡ ngàng. Thứ tôi cần hiện tại là gì đây? Cuộc sống không lo nghĩ gì, hay đơn giản chỉ là sự tồn tại.
Đôi lúc tôi thấy mình vô nghĩa quá.
Như hôm nay, anh hứa là chở em đi ăn kem mà, để người ta trông cả buổi luôn, vậy mà không nói với người ta tiếng nào cả, rồi đi về luôn.
Em biết, có những chuyện anh ko thể làm vì em. Tình cảm của chúng ta chưa đủ để anh làm tất cả vì em chăng? Có thể điều em nghĩ là đúng !

15*09*2007
Em luôn tự nhủ với chính mình rằng mình chỉ là mình thôi, không được quyền đòi hỏi ai đó phải làm bất kỳ điều gì vì mình.
Tại sao vậy, tại sao anh luôn làm em cảm thấy buồn ?
Có nhiều lúc em đã tự nhủ với lòng mình :”Thôi thì phải cố gắng, chẳng ai có đủ niềm tin và sức mạnh để bên cạnh mình, có vẻ như mình không được có cái quyền và không có diễm phúc để nhận được sự quan tâm thật sự từ người khác”, nhưng mà cớ tại sao mình luôn mong mỏi đều đó cơ chứ, đã dặn lòng như thế nhưng sao lòng không thể ….
Một mình với những suy nghĩ lung tung của chính mình, tôi thật sự không biết lúc nào thì mình sẽ phát điên lên đây…??//////////
Con người thật phức tạp !
Đôi lúc mình thật sự yếu đuối quá, nhưng chỉ với chính mình thôi.
Đôi lúc mình muốn cho người ta biết là mình buồn nhiều vì họ lắm,nhưng lại thôi…
Mình đối với họ đâu phải là quan trọng.
Cố giấu những suy nghĩ riêng mình để rồi đêm về em lại khóc, khóc cho chính mình..
Em thấy mình vĩ đại quá đi chứ, 1 mình nơi Sài Gòn này, một mình đã bao ngày qua. Khi em buồn chính là lúc em thấy em chỉ một mình. Không có 1 ai đủ để em bày tỏ lòng mình, không 1 ai có thể lắng nghe em nói. Tại sao vậy ? Trong khi em luôn sẵn sàng bên cạnh lắng nghe họ nói, an ủi khi họ buồn.. Nhưng chẳng 1 ai lắng nghe em. Rất sẵn lòng vì người khác, thế nhưng em chưa bao giờ được vui trong hạnh phúc bất ngờ. Quan tâm rất nhiều đến suy nghĩ của người ta nhưng chẳng 1 ai có thể hiểu em đang nghĩ gì. Và cả anh cũng thế, cũng vô tình như những người đã từng vô tình với em…
Giữa bộn bề cuộc sống này em thấy mình mệt mỏi và chán nản quá. Niềm tin và hy vọng của em từ nay sẽ dành cho ai đây. Em không thể sống khi chỉ có mình em, nhưng có lẽ không ai có đủ can đảm để sánh bước cùng em đi đến tận cùng…
Không hề yếu đuối nhưng em rất cần, cần lắm 1 bờ vai để em ngã đầu vào và để em biết rằng mình đang được anh che chở và yêu thương…
Thế nhưng anh vẫn chẳng làm được gì ngoài việc làm em buồn.. Em cũng không thể đưa ra giùm anh 1 lý do để em thuyết phục chính mình!... Tất cả trong em giờ đây chỉ 1 suy nghĩ: “em không là người quan trọng với anh!”. Em thật sự đau lòng vì anh quá nhiều rồi….



16*09*2007
Em biết mình cần phải có 1 quyết định. Em phải làm gì đây, có lẽ tình cảm mình chưa là gì để em phải phân vân, thế nhưng em rất đau lòng, anh biết không?
Yêu anh ? Em không biết mình có yêu anh thật sự chưa? Hay chỉ là những suy nghĩ quá mơ hồ, sự thật là thế nào đây.?
Em phải quyết định thôi, có lẽ chúng ta chỉ nên là bạn. Em sẽ không đau lòng như thế này đâu. Em sẽ không có những khoảnh khắc nghe lòng mình đau nhói…
Thì thôi, mình chỉ nên là bạn thôi anh ah. Thế nhưng tại sao khi đối diện anh rồi, em như câm lặng, những lời nói kia trốn đâu cả mất rồi, em chẳng thể thốt lên lời tạm biệt, vì em biết rằng mình cũng yêu anh lắm. Nếu có ai đó hỏi lý do vì sao, em sẽ chẳng bao giờ nói ra được lý do vì sao em yêu anh. Nếu 1 ngày nào đó mình xa nhau, em sẽ chẳng giữ nổi cho mình chút kỉ niệm về nhau. Tình cảm chúng mình sao nhiều ngăn cản quá! Chẳng ai trong chúng ta, cả anh và em muốn giữ cho nhau những êm đềm! Chúng ta có quá ít thời gian bên nhau, vì hoàn cảnh và vì cả chúng ta nữa. Không ai tin tưởng đối phương thì làm sao có thể tồn tại 1 tình yêu giữa 2 người hả anh? Giờ đây giữa chúng ta là gì đây, tình yêu hay chỉ là sự dửng dưng quá nữa ! Chúng ta còn quá mơ hồ trong suy nghĩ về chính mình.
Có lẽ mình chưa thật sự hiểu nhau thì có bên nhau cũng đâu còn ý nghĩa gì chứ hả anh.
Mình chỉ nên là bạn thôi.
Đây là cách tốt nhất.