Xem đầy đủ chức năng : Mưa
nangchanhche
17-09-2007, 03:43 AM
http://i18.photobucket.com/albums/b118/nangchanhche/bantre.jpg
Mưa tí tách, rơi từng cơn không dứt
Lòng nhớ ai? sao cứ mãi không nguôi
Chuyện hôm qua, chỉ là để đùa vui
Phải thế không? có phải thế không anh????
nhoz_luv
17-09-2007, 03:52 AM
Yêu thật lòng... anh đã yêu thật chưa ???
Để từng đêm cơn mưa sầu day dứt
Lòng nhớ ai sao cứ mãi ngậm ngùi
Người đi rồi mưa mình em buồn tủi...
chieuanhlong
17-09-2007, 08:31 AM
Mưa đến rồi em đã bước về chưa
Hay vẫn cứ theo mây xưa trôi mãi
Mưa theo hoài cuối phố cùng bước ai
Em có nhớ dáng ai dài mưa ướt
huhuhu_dn
06-10-2007, 04:03 AM
Mưa vẫn bay áo anh đã ước mềm.
Cỏ ngơ ngác hòa trong làn mưa bụi
Mỗi bước chân là cuộc đời lầm lụi
Chiều mưa buồn anh lủi thủi đi về !
kurawa
06-10-2007, 07:53 AM
trong mưa buồn...mình anh lang thang bước
bao nhớ thương...hóa nước mắt dâng trào
nghe có tiếng...thét gào trong mưa gió
em ra đi...có nhớ những ân tình???
vui tinh
06-10-2007, 08:06 AM
http://i18.photobucket.com/albums/b118/nangchanhche/bantre.jpg
Mưa tí tách, rơi từng cơn không dứt
Lòng nhớ ai? sao cứ mãi không nguôi
Chuyện hôm qua, chỉ là để đùa vui
Phải thế không? có phải thế không anh????
Mưa giăng lối em về trong nỗi nhớ
Chuyện hôm qua bỡ ngỡ tiếng yêu đầu
Mối duyên sầu, em có lỗi gì đâu?
Sao vội bước quên mau tình thứ nhất...
huhuhu_dn
07-10-2007, 01:08 AM
Trong chiều mưa em đã đi xa mãi
Xa thật xa những ngày ta bên nhau
Em đi bỏ anh trong chiều mưa gió
Để nơi này mưa thấm ướt trái tim anh !
kurawa
07-10-2007, 09:27 AM
trong mưa gió trái tim đau òa khóc
tiếng khóc như xé nát cả cõi lòng
vẫn ngóng trông...dù biết là vô vọng
nhưng ngàn đời...bóng hình đó không phai
lamvulove
08-10-2007, 06:38 AM
Mưa rơi tí tách bên thềm
Giọt mưa đọng lại nỗi niềm thương yêu
Mưa rơi tắm mát nắng chiều
Giọt mưa như chứa bao điều nhớ mong
Còn mưa còn chút sắc hồng
Mưa tan như thể nỗi lòng tan theo
Thơ người thi sĩ lẻ loi
Còn gì để viết khi đời hết mưa...???
mưa rơi ướt kỉ niệm
một chiều không bóng mây
một chiều lá không bay
cho ướt hoài hoa trắng
shiroyuki
09-10-2007, 02:29 AM
Đọc hết những dòng văn của bạn
Tôi mới hiểu thế nào là mưa
Nghe đầu bài thật não lòng
Nhưng khi đọc hết mới ra trò cười
Những ý văn,những dòng thơ
Cũng chả ăn vần gì với nhau
Bạn ơi tôi chả trách bạn đâu
Nhưng bạn đinh nghĩa mưa như thế thì tôi cũng po tay
kiem binh
09-10-2007, 06:09 AM
Phải chăng em đã đi rồi
Trời như nhung nhớ dập vùi đổ mưa
Rằng anh vẩn tưởng còn mơ
Đếm theo bong bóng ngẩn ngơ bọt bèo
Biết rằng đã trót thương yêu
Để cho sớm sớm chiều chiều đợi mong
Để cho ngòi bút ngóng trông
Để cho trang giấy thẹn thùng đêm khuya
Nuế chăng em bỏ anh luôn
Để anh thành đá mưa tuon đầm đìa
mưa không dứt cho chiều không chút nắng
để thời gian trống vắng lạnh khung mây
mưa mưa mãi cho người đi đi mãi
còn lại gì khắc khoải trông mong
nhoz_luv
30-10-2007, 09:05 AM
Mưa mịt mù che khuất lối đường xưa
Ngồi đó nhìn sao nghe lòng đau nhói
Bởi vì ai con tim giờ khô héo
Chỉ còn lại tí tách tiếng cơn mưa...
MaiAnh
30-10-2007, 09:18 AM
Mưa nhung nhớ cho thời mơ mộng
Tan trường về sao vẫn ngóng trông
Màu mực tím ngày xưa còn đó
Sao mây sầu hoen úa trời đông
Mai Anh
dungnhinanh_em
30-10-2007, 10:29 AM
Gió đổ, mưa về ,sấm chớp reo
Hoà cùng bão lũ xuống đất nghèo
Nhà cửa tan tành, thôn ngập lụt
Người người khốn khổ, tìm chốn neo
Tiếng ca ai oán vang đồi núi
Cách xa ngàn dặm vẫn còn theo
Trách cứ ông trời sao không thấu
Nỡ để dân đen khổ nạn đeo
langtukiem87
30-10-2007, 12:20 PM
hạt mưa rơi làm lòng tôi lại nhớ
những buổi chiều tàn 2 đứa che ô
tay trong tay tưởng chừng ko xa cách
vậy mà giờ lại 2 đứa 2 nơi
mưa ơi mưa xin trời đừng mưa nữa
cho lòng tôi vơi bớt nỗi nhớ này
bà dzà
10-11-2007, 07:51 AM
Tự hỏi mưa rơi hay lệ rơi?
Mà sao mặn đắng ở đầu môi....
Thế thái nhân tình ai thấu hiểu
Mưa sầu rả rít mãi không ngơi
Ngày anh đến nắng vàng rực rỡ
Chim líu lo , én lượn khắp trời
Rồi anh đi không lời giã biệt
Để ai sầu lệ mãi tưôn rơi
canhdonggio
10-11-2007, 07:37 PM
Mưa lại rơi trên con đường nhỏ
Tôi lang thang đi trong mưa
Mưa vô hìnhChỉ có nưóc mắt hữu hình
Tôi không khóc nhưng mưa làm tôi khóc
Một chiều mưa em đã bỏ tôi ra đi
good bye my love
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.