0nline
16-09-2007, 10:00 PM
Vậy là một ngày nữa lại trôi qua, nh0x không biết mình còn gắng được bao nhiêu nữa. Nhiều lúc nh0x muốn buông xuôi tất cả, nhưng những bài báo, những câu chuyện về nghị lực sống của những người vượt qua cái chết đã cho nh0x một tia hi vọng. Nh0x biết trước sau gì mình cũng sẽ chết, nhưng nh0x muốn trước khi mình ra đi mình phải là một người có ích cho cuộc đời. Nhưng mà nh0x phải làm sao, khi mọi người đều xa lánh nh0x, nhìn nh0x với ánh mắt của một con quái vật. Nh0x nhớ anh lớn của nh0x, nh0x thấy hối hận về những việc mình đã làm. Anh lớn nh0x nhờ nh0x pha giùm ly nước chanh, nh0x ham chơi chẳng thèm để ý, anh đi ngủ và chẳng bao giờ tỉnh lại. Nh0x nhớ anh 2, trước khi mất còn nắm tay nh0x dặn hãy học thật tốt.
Thời gian của nh0x chỉ còn đếm bằng từng tháng chứ không đếm bằng 3 năm như ngày nh0x mới đi khám bệnh. Nh0x không muốn chết nhưng rồi sẽ chết. Đã có lúc nh0x ước gì lúc chết có 1 người yêu bên cạnh, 2 người sẽ nắm tay nhau ngồi ngắm hoàng hôn, nh0x sẽ gục đầu lên vai người ấy, ngủ thiếp đi và sẽ không bao giờ tỉnh giấc. Nh0x lại thấy nhớ nhỏ, có lẽ đến tận bây giờ nhỏ cũng chẳng hiểu vì sao nh0x lại chia tay. Nhỏ ơi, tha thứ cho nh0x, nh0x thương nhỏ nhiều lắm.
Nh0x thương mẹ nhiều lắm. Dù rằng nh0x ghét mẹ đã bắt nh0x ra ở riêng một phòng, dù rằng nh0x biết mẹ bắt ADSL chỉ là để nh0x ở trong nhà không ra đường mà người ta bàn tán. Mỗi ngày cầm ly sữa với mấy viên thuốc mẹ đưa, mắt nh0x cay cay nhưng nh0x sẽ không khóc vì nếu nh0x khóc mẹ sẽ khóc theo. Mẹ cho nh0x niềm tin 1 ngày nào đó khoa học sẽ tìm ra thuốc chữa những căn bệnh như nh0x và 2 anh nh0x đang mắc phải.
Nh0x ước mong một ngày nào đó một điều diệu kỳ sẽ xảy ra. Nh0x sẽ hết bệnh. Nh0x sẽ đi uống cafe cùng mấy đứa bạn cùng xóm, nh0x sẽ họp bang game cùng những đứa chơi trên mạng. Nh0x sẽ đi leo núi và đứng trên đó nhìn thành phố mênh mông, thấy lòng xao xao như hồi cùng mấy đứa học cũ leo núi. Nh0x muốn được cùng nhỏ đi dạo phố, muốn cùng anh 2 đội trời mưa đi hái trộm nhãn nhà hàng xóm. Nh0x muốn làm nhiều thứ.
Chỉ còn 1 năm nữa thôi, nh0x sẽ gặp lại hai anh của nh0x rồi 3 anh em sẽ cùng nhau đi ăn trộm nhãn, không biết ở nơi đó, nhãn có ngọt như ở nơi này không anh nhỉ.
Thời gian của nh0x chỉ còn đếm bằng từng tháng chứ không đếm bằng 3 năm như ngày nh0x mới đi khám bệnh. Nh0x không muốn chết nhưng rồi sẽ chết. Đã có lúc nh0x ước gì lúc chết có 1 người yêu bên cạnh, 2 người sẽ nắm tay nhau ngồi ngắm hoàng hôn, nh0x sẽ gục đầu lên vai người ấy, ngủ thiếp đi và sẽ không bao giờ tỉnh giấc. Nh0x lại thấy nhớ nhỏ, có lẽ đến tận bây giờ nhỏ cũng chẳng hiểu vì sao nh0x lại chia tay. Nhỏ ơi, tha thứ cho nh0x, nh0x thương nhỏ nhiều lắm.
Nh0x thương mẹ nhiều lắm. Dù rằng nh0x ghét mẹ đã bắt nh0x ra ở riêng một phòng, dù rằng nh0x biết mẹ bắt ADSL chỉ là để nh0x ở trong nhà không ra đường mà người ta bàn tán. Mỗi ngày cầm ly sữa với mấy viên thuốc mẹ đưa, mắt nh0x cay cay nhưng nh0x sẽ không khóc vì nếu nh0x khóc mẹ sẽ khóc theo. Mẹ cho nh0x niềm tin 1 ngày nào đó khoa học sẽ tìm ra thuốc chữa những căn bệnh như nh0x và 2 anh nh0x đang mắc phải.
Nh0x ước mong một ngày nào đó một điều diệu kỳ sẽ xảy ra. Nh0x sẽ hết bệnh. Nh0x sẽ đi uống cafe cùng mấy đứa bạn cùng xóm, nh0x sẽ họp bang game cùng những đứa chơi trên mạng. Nh0x sẽ đi leo núi và đứng trên đó nhìn thành phố mênh mông, thấy lòng xao xao như hồi cùng mấy đứa học cũ leo núi. Nh0x muốn được cùng nhỏ đi dạo phố, muốn cùng anh 2 đội trời mưa đi hái trộm nhãn nhà hàng xóm. Nh0x muốn làm nhiều thứ.
Chỉ còn 1 năm nữa thôi, nh0x sẽ gặp lại hai anh của nh0x rồi 3 anh em sẽ cùng nhau đi ăn trộm nhãn, không biết ở nơi đó, nhãn có ngọt như ở nơi này không anh nhỉ.