langtusautinh
16-09-2007, 08:06 PM
bầu trời sắp đổ cơn mưa
đường đông bất chợt lưa thưa bóng người
tiếp sau sấm chớp liên hồi
mây đen sám sịt mầu trời tối đen
rồi mưa rả rích lem nhem
cơn mưa ập đến bên em bất thường
nhìn em lạnh thay mà thương
nên anh ngỏ ý đi đường chung ô
mưa rơi trắng cả bãi bờ
hàng cây xanh thẳm bỗng lờ mờ xanh
em bèn sát lại bên anh
ô che hai đứa bỗng thành một đôi
có em sánh bước tuyệt vời
và tôi quên cả bầu trời đang mưa
tóc nàng trong gió lưa thưa
thương em biết mấy cho vừa lòng tôi
mây quang trời đã tạnh rồi
bỗng nhiên tôi lại bồi hồi mong mưa
đường đông bất chợt lưa thưa bóng người
tiếp sau sấm chớp liên hồi
mây đen sám sịt mầu trời tối đen
rồi mưa rả rích lem nhem
cơn mưa ập đến bên em bất thường
nhìn em lạnh thay mà thương
nên anh ngỏ ý đi đường chung ô
mưa rơi trắng cả bãi bờ
hàng cây xanh thẳm bỗng lờ mờ xanh
em bèn sát lại bên anh
ô che hai đứa bỗng thành một đôi
có em sánh bước tuyệt vời
và tôi quên cả bầu trời đang mưa
tóc nàng trong gió lưa thưa
thương em biết mấy cho vừa lòng tôi
mây quang trời đã tạnh rồi
bỗng nhiên tôi lại bồi hồi mong mưa