Xem đầy đủ chức năng : biet bao gio em co the quen
matnai_tt
16-09-2007, 07:24 PM
Giờ thì thật sự anh đã xa em rồi.Đọc những dòng tin nhắn của anh, em không khóc nhưng trái tim em thì lại đau lắm như ngàn vết dao đâm vào.Anh ơi! em biết em đã sai ,em đã làm anh bị tổn thương nhưng anh có hiểu cho em không?Em cũng có những nỗi khổ của riêng mình mà không thể chia sẻ cùng anh ,em khổ tâm lắm chứ?Tình yêu bao lâu nay của chúng mình lại kết thúc như vậy ư? Xa anh rồi em mới biết mình yêu anh nhiều dến dường nào ,giờ thì em biết tìm đâu cái ngày xưa ấy ,giờ đã không thuộc về em nữa rồi.Thôi anh cứ đi đi ,em sẽ không trách anh đâu.Rồi mai này anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu còn em sẽ cố gắng để quên anh dù em biết sẽ không dễ dàng gì.Ở nơi này em luôn thầm mong anh đươc hạnh phúc.
thangnhocconlauca
16-09-2007, 10:43 PM
hu hu.... sao mà giống tui wa vậy nè trời , cắt tóc đi tu cho rồi
se7engirl_dj
17-09-2007, 07:02 AM
Lại 1 chuyện tình bùn nữa rùi , thuj đừng cắt tóc nà , cắt rùi cóa wen^ được hok nhỉ ta
matnai_tt
17-09-2007, 07:43 AM
Anh nói rằng anh cần thời gian.Để làm gì?Để có thể tha thứ cho em hay để dễ dàng nói lời chia tay.Có cần thiết phải như vậy không?Giờ đây có tha thứ hay gì đi nữa thì đối với em đã không còn quan trọng nữa rồi.Anh đừng tốn thời gian vô ích nữa ,đó là cái giá em phải trả cho sự nông nổi của mình.Em đã từng mong nhận được sự tha thứ ,thông cảm từ anh nhưng bây giờ thì em không còn muốn như vậy nữa.Chính em đã tự tay phá vỡ đi những thứ mà đáng ra phải được nâng niu ,gìn giữ,bát nước đã đổ thì làm sao lấy lại được phải không anh? Hãy coi em như là một người khách qua đường lỡ bước, một hòn sỏi nhỏ vướng chân trên đường anh đi.Việc anh cần làm lúc này sau khi ban phát tình cảm cho người khách ấy là để người ấy rời xa anh ,la mạnh bạo ném viên sỏi kia ra khỏi con đường sau khi nó đã làm anh bị thương.Anh nói rằng anh không muốn nhìn thấy nước mắt lại rơi trên mi em ,em sẽ cố gắng để không phải khóc thêm một lần nào bởi em biết những giọt nước mắt kia sẽ không thể mang anh về bên em được nữa.Em chấp nhận như chấp nhận một vết cắt trong tim ,vết thương rồi sẽ lành nhưng còn sẹo kia thì bao giờ mới phai?Biết khi nào em mới lại tìm thấy hạnh phúc cho mình? Yêu một người thật khó phải không anh?
se7engirl_dj
17-09-2007, 07:54 AM
Đúng rùi bạn , mọi chuyện đã wa thì hãy cho nó wa , hãy sống 1 cuộc sống tốt hơn , hãy trở về với chính mình , ju 1 người thật khó nhưng wen^ 1 người cũng hok dễ dàng tí nào
p2ola
17-09-2007, 07:54 AM
bỏ hết quá khứ vào sọt rác và bước tiếp đi bạn !
ponpon_socola
17-09-2007, 07:55 AM
lại 1 chuyệm tình gian dở thật là buồn
hoahongtrang87
17-09-2007, 08:31 PM
Ko có ji dễ dàng có đc mà lại bền lâu cả bạn à... trong tình yêu lại càng nhiều thử thách. Hai tâm hồn ko đồng cảm hay chân thành thì khó mà vững bước cùng nhau đc.
Những lỗi lầm nếu có thể hãy tha thứ cho nhau.......
bởi ngày mai.. uhm..........ngày mai ai biết đc đâu có thể mình sẽ là người cần đc tha thứ phải không?
Ko tình yêu nào phải ân hận cả , chỉ trừ khi nó đc dựng nên bởi 2 tâm hồn ko chân thật thôi. Hãy cứ giữ lấy những gì thuộc về mình .. những kỷ niệm xưa.. những hồi ức cũ..
Nhưng những gì đã ko còn là của mình... múh níu kéo cũng ko đc...
hãy cứ sống...... khẳng định chính mình rồi tình yêu sẽ quay về và nụ cười lại nở thắm trên môi thôi !!!
bao dung quá. vui lên mà sống. suy nghĩ làm ji cho mau hìa. quên cái thằng đó đi
bùn làm gì mệt người lém bạn ah
thangnhocconlauca: ai cũng đòi đi tu hết thì tui bít iu ai đây
matnai_tt
18-09-2007, 06:12 AM
Chúng mình đến với nhau quá vội vàng nên cũng kết thúc một cách chóng vánh.Em đã từng không tin những gì mọi người nói nhưng giờ em biết nó chẳng sai chút nào.Cái gì dễ đến thì cũng dễ đi thôi,như tình yêu của anh và em vậy.Tất cả giờ đã là quá khứ rồi,anh phải sống thật hạnh phúc để em thấy việc mình rời xa anh là đúng ,anh nhé.
se7engirl_dj
18-09-2007, 07:23 AM
đúng rùi nà ,đã wa' khứ thì mãi vẫn là wa' khứ , hãy wen^ đi rùi sống thật tốt nha bạn
xjnh_xjnh
18-09-2007, 07:26 AM
Nè đừng ngốc vậy chứ? Có dám chắc bạn làm được không?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.