♥ღTùng tử tế ♥ღ
16-09-2007, 08:32 AM
http://files.myopera.com/goodluck1100/files/Baycungtinhyeu.wma
Ngày xưa anh vẫn thường mơ về một điều lạ vu vơ
Giấc mơ có anh và em, mình cùng nhau tay trong tay và cùng bay
Lượn trên cơn gió nhẹ đưa vượt ngàn trập trùng mây cao
Vút bay theo ánh sao trời và vầng trăng kia lung linh đòi cùng theo
Anh luôn nhìn em, nhìn ngắm mắt em, đẹp xinh giữa những vì sao
Và anh khẽ nói một lời nói dành chỉ riêng em
Ngọt ngào trong đêm, dưới ánh trăng, hôn nhẹ lên tóc em
Để nụ hôn kia sẽ nói thay con tim anh rung động
Thầm mong bay cùng em suốt đêm dài
Thầm mong đừng vội đi giấc mơ diệu kỳ
Để phiêu du mãi theo mây trời
Dẫu đây là giấc mơ nhưng môi hôn kia trao em nồng nàn
Dẫu không là mơ nhưng nơi con tim anh luôn thật lòng yêu em.
Ngày xưa anh vẫn thường mơ về một điều lạ vu vơ
Giấc mơ có anh và em, mình cùng nhau tay trong tay và cùng bay
Lượn trên cơn gió nhẹ đưa vượt ngàn trập trùng mây cao
Vút bay theo ánh sao trời và vầng trăng kia lung linh đòi cùng theo
Anh luôn nhìn em, nhìn ngắm mắt em, đẹp xinh giữa những vì sao
Và anh khẽ nói một lời nói dành chỉ riêng em
Ngọt ngào trong đêm, dưới ánh trăng, hôn nhẹ lên tóc em
Để nụ hôn kia sẽ nói thay con tim anh rung động
Thầm mong bay cùng em suốt đêm dài
Thầm mong đừng vội đi giấc mơ diệu kỳ
Để phiêu du mãi theo mây trời
Dẫu đây là giấc mơ nhưng môi hôn kia trao em nồng nàn
Dẫu không là mơ nhưng nơi con tim anh luôn thật lòng yêu em.