PDA

Xem đầy đủ chức năng : về đâu ....



Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-07-2005, 05:43 PM
bay về đâu cơn gió vàng lơ đểnh
tìm về đâu giữa dòng đời lênh đênh
áng mây nhòa bỗng dần khuất chân núi
tình phiêu du cùng ngọn sóng bồng bềnh
ngày trôi đi ôi sao quá dịu êm
tia nắng xanh thơ thẩn trải bên thềm
thôn Vỹ Dạ một khắc thu tỉnh lặng
thoáng trong mây se sắc chiếc mộng đềm
sầu chợt dâng cùng rượu nồng nâng chén
tửu làm ta điên dại trong cơn men
thầm gọi tên một người trong tiềm thức
"Ngô Thảo Như , anh thật rất nhớ em "

sành điệu mái ngố
21-07-2005, 06:08 PM
ta biết về đâu khi đêm sầu
ng` đi đi mãi ta tìm đâu
vầng trăng thề xua giờ rỉ máu
1 khúc dạo lòng nghe xót xa
ta biết về đâu khi đông tàn
1 nắm xương gầy trong đêm thâu
sầu đông như tiễn ai đi mãi
có phải đưa ta đến thiên đường
rồi nhô trên đất nấm mộ buồn
báo mộng ng` con trai đi xa
về thắp cho ta nén nhang buồn

Cục Kẹo Cô Nương
21-07-2005, 06:13 PM
Về đâu giờ em biết đi về đâu
Vì ngày xưa đã lỡ bước sang cầu
Bỏ lại sau lưng mối tình đầu
Cùng bao nhiêu kỷ niệm yêu dấu
Mong sao được quay lại phút đầu
Cho em mãi bên anh - người yêu dấu

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-07-2005, 06:15 PM
chim trắng trên trời bay về đâu
về nơi xứ ấy lắm hoa màu
để lại tôi đây hoàng hôn đỏ
cùng nhánh tình sầu áng mưa ngâu

sành điệu mái ngố
21-07-2005, 06:19 PM
ta buồn chờ đợi mưa ngâu
hoàng hôn khuất bóng u sầu bong' ai
ta buồn hóa thành xương khô
mộ giờ xanh lá bóng ng` nơi nao

Cục Kẹo Cô Nương
21-07-2005, 06:31 PM
Ta buồn vì chờ người đã lâu
Để trong ánh mắt rơi lệ sầu
Hoàng hôn buông xuống bên song cửa
Ngoài trời như sắp nổi cơn mưa

sành điệu mái ngố
21-07-2005, 06:36 PM
ông trời sao cứ đọa ta
số kiếp mệnh bạc thiệt hoài tấm thân
tình duyên chưa hết còn thâm
giờ sao chôn mãi dưới mộ mùa thu

Cục Kẹo Cô Nương
21-07-2005, 06:50 PM
Nấm mộ mùa Thu chưa xanh cỏ
Mà giờ anh đã vội bỏ ra đi
Anh ra đi là vì bao lý tưởng
Hay là vì anh đã chẳng còn thương ?

sành điệu mái ngố
21-07-2005, 07:08 PM
ng` đã ra đi tình cũng tàn
thu về nức nở chờ đông sang
mộ buồn ko 1 nén nhang buồn
khắc khoải buồn đau tiếng thảm thương

Kẻ_bên_lề_đợi_em
26-07-2005, 09:02 PM
lại một thu xa nhau nữa em hỡi
lại một thu chơi vơi giữa dòng đời
lại một thu bao nhớ thương vời vợi
người phương nào nơi ấy nhớ tôi ko ?
ôi đường xưa ngan ngát hương lúa đồng
ôi làng xưa thoang thoảng bóng dòng sông
ôi nhà em phấp phới nhành hoa giấy
và tình yêu anh se sắt cõi lòng
em đi rồi anh mòn mõi ngóng trong
đoá phù vân ngày thầm khóc bên phòng
tiếng chim chiều hôm nay sao buồn quá
về đây mau ..." nhóc con " của ngày xưa

Cục Kẹo Cô Nương
27-07-2005, 05:52 PM
Về đây đi anh em vẫn chờ
Vẫn mong vẫn đợi cả trong mơ
Vẫn thương vẫn nhớ về anh đó
Anh có trở về được chăng anh ?

sành điệu mái ngố
27-07-2005, 06:14 PM
em trở về đây 1 thu khóc
ướt đẫm trên mi lệ vương buồn
ng` em yêu em tìm hoài ko thấy
thu lặng lẽ đi tìm nh~ giấc mơ

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-07-2005, 07:21 PM
người yêu của em đã trở về
bên dàn thiên lý đọng hạt sương
về thuở học trò yêu còn ngượng
về thuở ước mơ sắc vô thường

sành điệu mái ngố
28-07-2005, 04:19 AM
trở về thì có là bao nhiêu
1 phút liêu xiêu _1 buổi chiều
1 thưở học trò qua nước mắt
bàn chân vô thường quên ước mơ

vuonthochieuhohen
29-07-2005, 07:43 AM
quay về cái tuổi thời thơ ấu
hồn nhiên trong trắng tuổi ngây thơ
cặp sách tới trường sao vui thế
bây giờ tuổi trẻ đó còn đâu

Opa
29-07-2005, 04:55 PM
nắng chiều chua chát nhìn quanh quất
sóng xô bờ cát bắn toé tung

sành điệu mái ngố
29-07-2005, 05:49 PM
lặng nhìn tuổi thơ qua trang sách
ấm lòng ta thay 1 buổi chiều
2 đứa coi chung 1 tập truyện
bây giờ kí ức ấy về đâu