Xem đầy đủ chức năng : DẠi KhỜ
tieubachlongtctn
15-09-2007, 10:37 PM
em dại khờ nên vô tình chẳng biết
để tay anh dạo khắp nẻo đường dài
từ núi cao cho đến nơi rừng thẳm
từ mái tóc cho đến tận bờ môi
em ngại ngùng nên thân thể chơi vơi
cứ để mặc cho tay anh dạo bước
em cố ngăn nhưng vẫn là chẳng được
bởi khi nào là cách trở đâu anh
chỉ một phút... chỉ một phút mog manh
mà ngày sau ngàn đời em ôm hận
bởi chúng mình tình yêu không duyên phận
đã kéo theo bao phút phù du trôi
giờ cách nhau dù có ;nói ngàn lời
cũng chẳng thể trở về ngày xưa ấy
anh biết không còn bao nhiêu đọng lại
cũng tan tành theo từng giọt thời gian
chieuanhlong
15-09-2007, 11:40 PM
Tôi dại khờ nên đâu ngờ được hết
Tình nay đã chết theo chiều tàn thu
Nhìn cuối phố hư hao tàn xác lá
Chợt thấy mình quá dại khờ mất em
tieubachlongtctn
27-09-2007, 11:33 PM
và vì sao anh nói nữa xem nào
là tại đâu mà chúng mình chia cách
''em dại khờ nên vô tình chẳng biêt''
nên đành lòng em đã để mất anh
dại khờ tôi để mất người
trách sao hạt thấp níu người không cam
để giờ nhìn đóa hoa tràm
rụng rơi tơi tả cho lòng tả tơi
ước gì tôi gặp được người
cầm tay thủ thỉ tai người vài câu
ước sao chẳng cảnh bể dâu
để đôi mình trọn nghĩa câu hẹn thề
ước gì có lúc người về
bên tôi dù thóang người về trong mơ
ước gì không cảnh thẫn thờ
mình tôi chết lặng đợi chờ trong mưa
ước gì như lúc ngày xưa
ước gì tôi ước tôi chưa mất người....
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
tâm tư tàn tạ tình tan tác
man mác mênh mông mãi mộng mơ
đớn đau đưa đẩy đời đơn độc
sung sướng say sưa sẽ sững sờ
tieubachlongtctn
22-10-2007, 03:05 AM
tôi chết lặng trong khoảng trời phía trước
mầu mây kia tan tác bởi cuối mùa
gió hững hờ đan trên vòm sợi lá
tôi lặng thầm... đưa đẩy dưới cơn mưa
bước chân lạc lõng... hồn xa vắng
còn đâu nữa thấy những buổi ban sơ
thấy hình anh nhạt nhòa mầu kỷ niệm
lưu luyến nào dệt lại một ý thơ
và vẫn vậy.. vẫn bơ phờ mệt nhọc
tình yêu đầu đã lưu luyến tàn phai
và hai đứa cũng còn gì để.nói
khi chia lìa một nẻo thủa ban sơ
thủy tinh xanh
22-10-2007, 11:53 AM
Tình đầu ấy, ta trao trong vội vã
Trong dại khờ, chằng nghĩ đến tương lai
Cho đến khi tình yêu ấy nhạt phai
Quay đầu lại mới thấy mình khờ dại
Giờ xa nhau, có gì còn đọng lại
Ngoài kỷ niệm buồn, ta cố quên đi
Quên tất cả, không giữ lại điều gì
Để còn tim, bình yên theo năm tháng
bien_nho
22-10-2007, 07:28 PM
Tình đầu ấy, ta trao trong vội vã
Trong dại khờ, chằng nghĩ đến tương lai
Cho đến khi tình yêu ấy nhạt phai
Quay đầu lại mới thấy mình khờ dại
Giờ xa nhau, có gì còn đọng lại
Ngoài kỷ niệm buồn, ta cố quên đi
Quên tất cả, không giữ lại điều gì
Để còn tim, bình yên theo năm tháng
Thơ hay lắm TTX ;)...hì cho BN đáp lại vài câu nhe ! have fun nhé my friend ;)
Thuở yêu nhau hai ta đều vui vẻ :slider:
Giờ chia tay mặt cách mặt lệ rơi :mecry:
Cái tình ấy là tình khờ tình dại :7:
Hay chỉ là giấc mộng của chim bao :snore:
Đã biết thế sau còn quay đầu lại :meo:
Nhìn gì nhỉ những sầu thương bi thảm :waiting:
Thôi đi nhé hãy cố quên đi nhé :ohno:
Để tim còn yên tĩnh tìm niềm vui :heartbeat:
:heartflower: :cobe: :flyingangel3: :heartflower:
...
tieubachlongtctn
24-10-2007, 12:19 AM
đã cố quên nhưng vẫn là chẳng thể
bởi tim mình chẳng theo nhịp thời gian
còn yên tĩnh tìm nơi đâu nào thấy
những u sầu...thương cảm..tan hoang
.................................
bien_nho
08-11-2007, 12:29 PM
Đã cố quên thì thôi hãy quên nhé
Những lệ sầu khe khẽ cũng vướng đi theo
Sợi tơ tình khờ dại của tuổi thơ
Nhưng giấc mộng tan theo làng gió mơ...
...
love_chippro_forever
08-11-2007, 12:36 PM
nhưng cứ cố quên lại càng nhớ
càng ôm sầu càng đau khổ nhjeu` hơn
càng đổ lệ càng chua xót đau thương
bởi cố quên nhưng trong tjm lại nhớ ...
thế nên đừng bảo rằng hãy quên
càng cố quên thj` sẽ càng nhớ đến....
___ky0___
08-11-2007, 02:04 PM
Đêm nay ta ngồi nghe tiếng hát
Nghe cho vơi đi bớt nỗi sầu
Sầu chưa vơi mà mồm đã mỏi
Cứ kệ như thế có sao đâu ===> troy....thơ hay we' có phải lí bach ko????
cuccungcuabame
08-11-2007, 04:08 PM
Người ta cứ nói mãi về 1 cuộc tình
Tình online luôn luôn là tình oan trái
Mỡ mắt trái để thấy oan trái là gì
mỡ mắt phãi để thấy rõ đìu gì sai
Đìu đó là em đã mãi mãi xa tôi
==> Con cóc là cậu ông trời.........:rain:
bien_nho
08-11-2007, 10:49 PM
Phải chăng ta đây dại khờ
Chờ chi chờ mãi chỉ là giấc mơ
Sầu thương tiếc nhớ bờ mi
Nhìn xa nhìn gần chẳng người yêu thương
Thời gian mãi cứ trôi qua
Cho bờ mi ấy héo sầu nhớ nhung
Hởi ơi gió thổi trôi xa
Tim khờ tim dại rồi cũng sẽ qua...
...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.