Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mịt Mù Nỗi Nhớ



Tháng Tư
15-09-2007, 10:31 PM
Mịt mù nỗi nhớ tràn dâng
Nhìn đâu cũng thấy bóng hình anh yêu
Ngước lên mà thấy trời cao
Hỏi sao anh ở nào biết chăng?

Xa anh em nhớ rất nhiều
Nhớ từng sợi tóc , nhớ từng đôi mi
Xa nhau xa mãi mãi rồi
Chỉ còn kí ức 1 thuở yêu người

chieuanhlong
15-09-2007, 11:39 PM
Mịt mù sương khói chiều thơ
Nỗi nhớ em cứ bơ vơ tâm hồn
Mịt mù phòng trống lạnh đơn
Nỗi nhớ ơi chớ dập dờn bên tôi

Tháng Tư
16-09-2007, 01:21 AM
Mịt mù tin vắn nơi xa
Thiên đường trên ấy anh đang nơi nào?
Mịt mù với bóng mờ sương
Thì ra anh ở trên trời đấy thôi

muadonglanhleo
16-09-2007, 02:35 AM
đêm ko trăng đêm buồn vô tận
ánh trăng tàn mà giấc ngủ chưa yên
lòng thao thuc giuc dậy tay cầm bút
viết mấy dòng gửi 1 người tôi yêu

thienduongtinhyeu_sp
16-09-2007, 05:15 AM
đêm không sao lòng ta buồn da diết
nhìn trời cao mà chẳng thấy có sao
khẽ thầm hỏi tại sao sao dậy muộn
khiến lòng ta lạnh lẽo buồn tái tê

thanhphobuon
16-09-2007, 06:47 AM
Ngước nhìn trời cao, lòng buồn vời vợí
Ánh sao kia, mãi chớp không ngừng
Em biết rằng anh đang ở đó
Ngủ đi rồi anh sẽ đến với em

>Umbrella<
16-09-2007, 08:01 AM
Anh cứ loanh quanh
Vướng thân tranh đời
Em cứ theo anh
Lanh xanh tranh tình

chieuanhlong
16-09-2007, 08:26 AM
Một màn mây trắng mịt mù giăng
Che khuất Trăng rằm, mờ bóng ai
Người ngang qua đó? vừa qua đó?
Hay tiếng gọi đò chuyến đêm nay !!!