PDA

Xem đầy đủ chức năng : NhỚ



loan_thichmongmo89
15-09-2007, 09:15 PM
Đã bao lần trong mơ em khóc
bởi lòng em buồn nhớ đến anh
muốn quên đi nhưng nào quên được
hình ảnh anh thành kỉ niệm em rồi
em nhớ đến anh từng hơi thở
những đêm buồn nhớ kỉ niệm xưa
em lại ghi chuyện của chúng mình
bằng mực đen và bằng nước mắt
em chỉ biết rằng tình yêu là đã mất
nhưng vì buồn em vẩn khóc trong mơ
và bất trợt khi tỉnh dậy sương giơi
nước mắt ướt cả trang thơ vứa viết

kenhdao_samac
15-09-2007, 09:24 PM
Tình iu đến chi nhìu hy vọng
Rồi quay đi không kịp tạ từ
Giấc mơ ấy giờ là dĩ vãng
Đã lùi vào mộng ước xa xôi
Nước mắt ấy chỉ là tiếc nuối
Bởi khóc nhìu anh cũng mãi xa
Rồi đêm vắng chợt nghe tiếng gió
Ngỡ tiếng người quay bước bên em

loan_thichmongmo89
17-09-2007, 02:26 AM
tôi đã có lần không may mắn
để vết thương lòng rủ máu với thời gian

kenhdao_samac
17-09-2007, 06:54 AM
May mắn trên đời ai cũng có
Một lần xui xẻo hổng ăn thua

Gió_ấm
17-09-2007, 11:38 PM
Vết thương nào cũng có khi lành lại
Cuộc đời nào thất bại mãi đâu em
Nuốt nước mắt thử nhìn xem
Con đương phía trước trờ em tiến về
Xóa quá khứ xóa hẹn thề
Con đương đi tiếp tràn chề yêu thương

loan_thichmongmo89
20-09-2007, 03:27 AM
tinh yêu là một điều kì diệu
là một điều hạnh phúc
ai biết trân trọng
sẻ được hạnh phúc
mong răng trên thế gian
không có niềm đau khổ

Gió_ấm
20-09-2007, 03:34 AM
chẳng ai nói trước điều gì
Chỉ mong muốn vậy chỉ vì chưa yêu

tanachan_yaka
20-09-2007, 05:24 AM
đã bao lần tui òa lên khóc lớn
đã bao lần tui muốn tựa vào anh
để cho lòng hok còn buồn thương nhớ
chẳng đau thương khi nổi nhớ lại về

hạnh phúc là khi ta có thể yêu và có thể chết vì người mình yêu.nhưng khi yêu ai nào ngờ ngoài chữ hạnh phúc còn có chữ biệt ly

nhoccon_118
20-09-2007, 11:12 PM
Nhớ cái tháng năm ngày nào hạnh phúc
Nhớ cái cấu trúc của cuộc đời thành công
Nhớ biết bao nhiêu điều không thể tả hết
Nhưng nhớ nhất tháng ngày bên nhau !

kurawa
21-09-2007, 02:22 AM
nhớ làm chi...chẳng còn gì để nhớ
thương làm chi khi yêu dấu phai tàn
biết chia ly không còn gì vương vấn
nhưng suốt đời ta vẫn cứ nhớ mong

loan_thichmongmo89
22-09-2007, 07:45 PM
yêu người chấp nhận đắng cay
yêu người chấp nhận thương đau một đời
yêu người chẳng dám nói ra
yêu người chẳng dám thốt ra một lời
vậy thì phải để cho trời
se duyên kết nguyệt
cho mình thành đôi
vậy là ta đã có đôi
cho ta chọn kiếp chọn đời có nhau

Gió_ấm
22-09-2007, 07:52 PM
Yêu là yêu vậy mà thôi
Yêu bằng ánh mắt yêu rồi lại quên
Còn chăng chỉ nhớ cái tên
Người làm thơ ấy mang tên tuyệt tình

ngangtangcongtu
22-09-2007, 11:29 PM
Đã bao lần tự nhủ phải quên em
Đã bao lần tôi nhắc mình đừng nhớ
Tôi gạt em ra khỏi niềm trăn trở
Nỗi nhớ chẳng vâng lời nỗi nhớ cứ tìm em

kurawa
22-09-2007, 11:33 PM
tuyệt tình ai nhớ làm chi
nhớ gì giây phút chia ly đau lòng
yêu rồi cứ phải nhớ mong
yêu rồi cứ phải chờ mong mõi mòn

ngocngoc
24-09-2007, 03:13 AM
yêu anh em không dám gọi tên
mà sao vương vấn suốt ngày đêm
bao lần tự nhủ không thèm khóc
càng cố tình quên càng nhớ thêm.......

ngangtangcongtu
24-09-2007, 03:24 AM
Lúc quên đi là lúc càng nhớ đến
Lúc vui mừng là luc gợi vấn vương
Lúc sua đuổi là con tim lại nhắc
Lúc lạnh lùng là lúc gợi nhớ thương

loan_thichmongmo89
24-09-2007, 04:11 AM
khổ khổ đau đau cho lòng thêm khổ
vui lên mà sống cho đời vui tươi

loan_thichmongmo89
25-09-2007, 01:18 AM
thương thương nhớ nhớ
mới gọi là yêu
nhơ nhớ thương thương
một mối tình đầu
khi xa thấy nhớ
khi gần thấy thương

kenhdao_samac
25-09-2007, 09:39 AM
càng xa càng nhớ càng vương vấn
càng muốn mong cho được ở gần
càng xa càng cách lòng thêm buốt
buốt giá tái tê một nỗi lòng

BuồnNghẻo
25-09-2007, 12:15 PM
YÊu LÀ ĐỂ Linh HÔn Trong ThỔn ThỨc
YÊu LÀ BuỒn LÀ NgÂy DẠi TriỀn MiÊn
YÊu LÀ HƯƠng LÀ GiÓ BiẾt TrÒ ChuyỆn
YÊu LÀ NhỚ ThiẾt Tha ChiỀu Đong LẠnh
YÊu LÀ ChỈ BÀy TỎ MỘt LẦn ThÔi
YÊu LÀ Lo SƠ VỚi BỒi HỒi
YÊu LÀ GhÉt MỖi LẦn KhÔng GẶp MẶt
YÊu LÀ Chim Trong Thao ThỨc Bao La
YÊu LÀ YÊu ĐiỆp KhÚc BẢn TÌnh Ca
YÊu LÀ ChỈ CÓ Hai NgƯỜi Trong CÕi MỘng

tanachan_yaka
30-09-2007, 02:13 AM
lá mùa thu rơi vàng bên hiên cữa
em nhớ anh nói chẳng nên lời
nhớ anh lắm những chiều thu vàng nhạt
mỗi chiếc lá vàng là mỗi tiếng yêu anh

loan_thichmongmo89
10-10-2007, 06:52 AM
em nhớ anh nhớ từng hơi thởi
nhớ giọng cười nhớ kỷ niệm ngày xưa

::.Lovely_Girl.::
10-10-2007, 07:10 AM
...............................súc động quá.............................

...........súc động quá............................

Đa Tình Cô Nương
10-10-2007, 07:33 AM
Mưa nhẹ rới rơi, lòng đau nhói
lòng em chờ đợi, tiếng yêu xưa
nhưng những giọt mưa, vội phai nhòa
1 mình thẫn thờ, chờ bóng anh

Gió_ấm
11-10-2007, 02:35 AM
Yêu thơ đúng khách đa sâu
Không quen không biết lấy đâu một thời

loan_thichmongmo89
11-10-2007, 07:31 AM
nhớ làm sao một buổi chiều
hai đứa cùng thề ước hện ngàn năm

Gió_ấm
11-10-2007, 08:33 PM
Nhớ ai xin nhớ 1 người
Đừng quàng sợi nhớ sang người thứ 2

loan_thichmongmo89
12-10-2007, 12:34 AM
nhớ ai em nhớ một người
không như ai đó thần thờ nhìn ai


**********
xánh bước bên em anh nhìn người khác
anh có biết rằng em buồn lắm hay không

loan_thichmongmo89
12-10-2007, 12:50 AM
nhớ ai em nhớ một người
không như ai đó thần thờ nhìn ai


**********
xánh bước bên em anh nhìn người khác
anh có biết rằng em buồn lắm hay không

Gió_ấm
12-10-2007, 01:19 AM
nói ai thế đâu phải anh
Vì chưa sành bước cùng em bao giờ

loan_thichmongmo89
12-10-2007, 04:15 AM
chua sánh bươc nhưng lòng đãn hướng
hướng về anh như một kẻ ngây ngô

Gió_ấm
13-10-2007, 06:48 PM
Kẻ ngây ngô có ngày tỉnh mộng
Giấc mơ buồn anh không muốn thế đâu

loan_thichmongmo89
14-10-2007, 06:39 AM
ngây ngô như em không bao giờ tỉnh mộng
bởi tỉnh mộng rồi em không còn ngây ngô
em cứ ngây ngô để được gần anh
cứ mộng mơ để có anh bên cạnh

alone_kidr
17-10-2007, 10:26 PM
vô tình anh gặp em
rồi vô tình thương nhớ
đời vô tình nghiệt ngã
đễ đôi mình xa nhau
vô tình nói một câu
thế là em hờn dỗi
vô tình anh o nói
đễ đôi mình chia tay
chăng ai biết vì đâu
đường tình chia hai ngã
không ai co lỗi cã
chi vô tình mà thôi
vô tình suốt cuộc đời
em buồn đau mãi miết
vô tình anh không biết
hay vô tình lãng quên

loan_thichmongmo89
26-10-2007, 03:18 AM
ai làm anh buồn anh thương
em đây chia xẻ nổi buồn cùng anh

langtukiem87
26-10-2007, 12:33 PM
thức trắng đêm nay nhớ đến người
nhớ người nhớ lắm có biết ko
đêm nay đêm mai đêm mai nữa
tôi mãi nhớ người mãi nhớ thôi

dungnhinanh_em
28-10-2007, 03:24 PM
Từ thủa bơ vơ anh với anh
Bao nhiêu mơ ước đã không thành
Con tim tan nát theo năm tháng
Tình nghĩa đôi mình quá mong manh?


Từ thủa em đi, anh vấn vương
Bao nhiêu nhung nhớ với yêu thương
Bao nhiêu ký ức chưa phai dấu
Cõi mộng đâu rồi cặp uyên ương!

goodbye_mylove
28-10-2007, 10:40 PM
nhớ làm chi...cho cưộc đời thêm đau khổ
Thương làm chi khi người củng ra đi
Em ra đi trong muôn ngàn hạnh phúc
Để lại cho anh một vực thậm tình yêu

tanachan_yaka
31-10-2007, 06:27 AM
đã bao lần bảo mình hok được khóc
nhưng lệ tràn ướt đẫm cả đôi mi
bởi vì ai mà trái tim tan nát
bởi vì ai đôi mắt vẫn trông chờ
mãi trông chờ một nguò hok trờ lại
đã đi rồi sao tình còn vương vấn
mãi vấn vương trong trí ốc đợi chờ
vẫn gọi mãi tên người trong biển nhớ
giữa đêm đông băng tuyết phủ vây đầy
đêm đẫm lệ nhớ người trong tư tưởng

langtukiem87
01-11-2007, 02:47 AM
hãy để nhớ ở trong tim bạn nhé
hãy để buồn đc chôn xuống vực sâu
hẫy để vui đc là mây xanh mãi
hãy để tình là chút nắng ban trưa
đừng để nhớ dày vò con tim nhỏ
đừng để buồn chất chưa với sót sa
đừng để niềm vui như lá thu vàng úa
đừng biến tình yêu thành 1 thứ trò chơi

BuồnNghẻo
01-11-2007, 01:24 PM
Nhớ hoài nhớ mãi nhớ bóng ai
Một năm đã qua sao vẫn nhớ
Nụ cười của nhỏ vẫn trong tim
Hai năm , ba năm lại trôi nữa
Thế mà........
Thoáng thấy bóng người tim lại đau

dungnhinanh_em
04-11-2007, 01:51 AM
Nhớ nhớ thương thương cũng thế thôi
Đường đời hai lối ta chia đôi
Ngày em cất bước tình tôi chết
Tự nhủ lòng thôi hết vấn vương

hoa_đồng_nội
04-11-2007, 02:08 AM
Nhớ nhớ thương thương cũng thế thôi
Đường đời hai lối ta chia đôi
Ngày em cất bước tình tôi chết
Tự nhủ lòng thôi hết vấn vương

Ôm kinh khệ lệ mang vấn vương
Buông kinh kia xuống nhớ ai trong lòng
Dòng thơ buông giở ai mong chờ
Qua bên đối đáp, ném dòng thơ

langtukiem87
04-11-2007, 09:44 AM
một người nhớ tới một người
một người vui vẻ 1 người khổ đau
một người vẫn mãi nguyên cầu
một người vẫn mãi âu sầu trách thân

loan_thichmongmo89
13-11-2007, 02:03 AM
nhớ ai tôi nhớ hoài mỏi cố
có ai nhớ tôi mỏi cổ không

Gió_ấm
13-11-2007, 02:35 AM
Kia kia ai nho thi len tiang di kia
Keo co em y lai dai ra may phan nua

kenxin
14-11-2007, 09:28 PM
Quên làm sao nhớ làm sao
Muốn nhớ hay quên có được nào
Nhớ lại thêm buồn quên cũng sợ
Quên thì không nỡ nhớ lại đau

baby_gỉrl_11
15-11-2007, 05:23 AM
Tôi vẫn nhớ người anh đi xa xứ
Khi chưa đi anh hay tặng tôi quà
Quà của anh chẳng gì là quý cả
Nhưng với tôi đó là một thời yêu ngây dại
Và lúc tôi yêu anh nhiều nhất
Cũng là lúc anh rời bỏ quê hương
Khi anh đi, tôi buồn tôi đã khóc
Anh đi rồi tôi còn nhớ thương ai
Từ đó tôi chia tay tất cả
Về một thời ngây dại yêu anh
Bây giờ tôi có nguồn sống mới
Với tôi anh chỉ còn là quá khứ thôi!