Xem đầy đủ chức năng : Có ai cắt nghĩa được '' tình yêu''.
nu_cuoi_thien_than_27_5
21-07-2005, 04:42 PM
Tình yêu không là biển
Mà sao rộng mênh mông
Tình yêu không phải rừng
Sao bao người lạc lối
Tình yêu không thời gian
Mà sao ai cũng vội
Âm thầm mà dữ dội
Ngọt ngào mà đắng cay
Tình yêu không là rượu
Mà sao ai cũng say.
Tình yêu là gì hả bạn? Xin trả lời giùm tôi.
di_tim_cuala
21-07-2005, 06:59 PM
tình yêu là cái quái gì
ko yêu thì lo , mà yêu thì khổ
kho thì lại khổ đi chơi
lo thì ta cứ trơ trơ 1 mình
swtlilaznchik88
22-07-2005, 03:40 PM
Tình yêu ai biết thật hư
Cho ta ngây ngất tương tư mỗi chiều
Tình yêu là nỗi cô liêu
Cho ta thương tiếc khi yêu một mình
nu_cuoi_thien_than_27_5
22-07-2005, 04:30 PM
Hỏi thế gian tình ái là chi? mà lứa đôi thề nguyền sống chết.
sututrang311
23-07-2005, 05:39 PM
Tình yêu là chiếc quan tài
Chôn sâu bao kẻ phụ bạc tình gian
Tình yêu là những gian lan
Thương người mới biết đựơc người mình thương
Randeokinh
24-07-2005, 08:14 AM
Tình yêu không là biển
Mà sao rộng mênh mông
Tình yêu không phải rừng
Sao bao người lạc lối
Tình yêu không thời gian
Mà sao ai cũng vội
Âm thầm mà dữ dội
Ngọt ngào mà đắng cay
Tình yêu không là rượu
Mà sao ai cũng say.
Tình yêu là gì hả bạn? Xin trả lời giùm tôi.
Hỏi đời ai đi trọn tình yêu?
Nghĩ rằng hiểu hết bấy nhiêu cho vừa.
Tình yêu là những cơn mưa,
Giữa trưa bóng nắng, mây đưa mưa về.
Tình yêu là giọt cà phê,
Đắng cay góp nhặt ngọt lành mai sau.
Cuộc đời dẫu có đớn đau,
Tình yêu như mật ru nhau ngọt ngào.
:cooll: :smioh:
thols
25-07-2005, 09:25 PM
:cuane: : cuane:
tinh yeu la gi ho nho
anh cha dinh nghia dc dau
hay ty la mon vo
doi khi ngươi ta da nhau
[QUOTE=thols]:cuane: :madsung:
tinh yeu la gi ho nho
anh cha dinh nghia dc dau
hay ty la mon vo
doi khi ngươi ta da nhau
Nàng tiên USA
26-07-2005, 08:19 AM
Tôi chưa từng yêu,đã dc yêu
tôi chỉ hững hờ với chữ yêu
tôi ko cần biết yêu là gì
chỉ biết là tôi chưa biết yêu!
swtlilaznchik88
26-07-2005, 11:24 AM
Tình yêu cho tôi nhiều hy vọng
Nó là nguồn sống trên trần gian
Nó là mãnh lực và cảm xúc
Dưa cặp tình nhân dến thiên dàn
Hỏi trên trần thế ai không yêu
Ai không vấn vương bước vào tình
Thế nên dừng nhẫn tâm hờ hững
Gặp mặt nhau rồi chớ làm thinh
HY
Randeokinh
27-07-2005, 12:07 PM
Tình yêu sáng tựa ngôi sao,
Luôn soi sáng lối lứa đôi đi về.
Đường đời dẫu có lê thê,
Tình yêu chỉ lối sum vầy cùng nhau!
hoang hon mau tim
28-07-2005, 03:53 AM
tình yêu ,tôi sợ chữ yêu
vì yêu trong tôi toàn giả dối
tại vì đời qúa sảo trá điêu ngoa
tình yêu thật sự toàn là nươc mắt
khó lắm thay tìm khiếm nụ cười
đường đời khúc khuỷ mình tôi bước
đời cô đơn sợ phụ tình
xin cho tình đời đươc êm ả
hãy tránh xa ra hai chữ : tình yêu
sành điệu mái ngố
28-07-2005, 05:16 AM
tình yêu mông mênh ngoài biển lớn
có mấy ai đi thấy đường về
gió mát trăng thanh lòng ngây ngất
1 trái tim buồn bỗng dửng dưng
haiphongmylove
28-07-2005, 08:23 AM
tình yêu là bát bún riêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu lằng nhằng
cogainoitrongko
28-07-2005, 11:11 PM
thuyền về có nhớ bến chăng
bến thì 1 dạ khăng khăng đợi thuyền!......
nhóc khoái sốc
30-07-2005, 04:04 AM
Tình yêu
có khi đắng không chiu được
Có lúc ngọt hơn đường
Có lúc muốn cắn vào 1 cái
Có luc ngán hổng thèm ăn
Rắc rối quá tui hông nói được :oh:
Nghĩ đơn giản nó là :
Mot thỏi chocola :cool1:
hoang hon mau tim
30-07-2005, 09:18 PM
thanh chocola huyền bí
có bao vị hoà lẫn vào nhau
tình yêu ơi sao mi rắc rối
ai ăn rồi muốn ăn nữa không
(ai tham coi chừng bị béo phì à)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.