PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thời áo trắng



mèo con 4 mắt
15-09-2007, 07:34 AM
Những tà áo trắng tinh trong gió
Đã xa rồi kỉ niệm thơ ngây
Nhớ biết mấy mắt cười lấp ló
Thẹn thùng sao trong những phút giây

Giờ đến lớp em cài nơ trắng
Chăm chỉ ngồi ôn tập say mê
Tôi thơ thẩn ngắm nhìn im lặng
Mơ mộng hoài dáng ấy yêu ghê

Áo trắng ngày xưa không còn nữa
Giờ chỉ còn xơ xác tiếng ve
Bao bận bịu gia đình vất vả
Xa bạn bè xa cả ngày xưa

Chiều ngồi đây quán vắng cơn mưa
Nhớ dáng người ngày xưa bé nhỏ
Trong bốn bề bon chen còn đó
Nhớ ngày xưa nhớ áo trắng ơi

Thằng_giang_hồ
15-09-2007, 05:59 PM
Những tà áo trắng tinh trong gió
Đã xa rồi kỉ niệm thơ ngây
Nhớ biết mấy mắt cười lấp ló
Thẹn thùng sao trong những phút giây

Giờ đến lớp em cài nơ trắng
Chăm chỉ ngồi ôn tập say mê
Tôi thơ thẩn ngắm nhìn im lặng
Mơ mộng hoài dáng ấy yêu ghê

Áo trắng ngày xưa không còn nữa
Giờ chỉ còn xơ xác tiếng ve
Bao bận bịu gia đình vất vả
Xa bạn bè xa cả ngày xưa

Chiều ngồi đây quán vắng cơn mưa
Nhớ dáng người ngày xưa bé nhỏ
Trong bốn bề bon chen còn đó
Nhớ ngày xưa nhớ áo trắng ơi

Áo trắng ngày xưa giờ đã vàng
Vàng bởi thời gian.....
Vàng bởi gia đình...
Vàng bởi em phải bon tren đời thường
Thương em tui viết thơ này
Ngày xưa áo trắng....
Ngày nay em áo vàng
Vàng chi vàng nghĩa vàng tình
Vàng chi phụ nữ đảm đang việc nhà

mèo con 4 mắt
15-09-2007, 10:37 PM
Áo trắng ngày xưa giờ đã vàng
Vàng bởi thời gian.....
Vàng bởi gia đình...
Vàng bởi em phải bon tren đời thường
Thương em tui viết thơ này
Ngày xưa áo trắng....
Ngày nay em áo vàng
Vàng chi vàng nghĩa vàng tình
Vàng chi phụ nữ đảm đang việc nhà

bạn làm thể thơ tự do a??

chieuanhlong
15-09-2007, 11:43 PM
bạn làm thể thơ tự do a??

xì pem ???? :D

Áo trắng thôi giờ hết trắng trong
Em về hong áo cho hồng thơ ngây
Bao giờ áo trắng lại bay
Để em lại thấy áo bay trắng lòng

huhuhu_dn
28-09-2007, 09:20 PM
Tuổi học sinh tràn đầy hoa với mộng
Tuổi học trò trong trằng quá ngây thơ
Tuổi học trò thật lắm mộng mơ
Chưa biết khổ thấy đời là muốn sống !

kyniem1989
29-09-2007, 08:12 AM
tuổi học trò bao nhiêu mơ với mộng
bổng chóc tan như làng mây phiêu lãng
dĩ vãng đó cùng 1 người con gái
bao mộng mơ thuơ bơ vơ mãi nhơ..
giờ xa trường lòng tôi còn mãi nhớ
bóng 1 người con gái mãi xa xôi