Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TẠi Sao?



nhóc_chuột
14-09-2007, 06:45 AM
Làm sao bắt mình wên
Khi lòng đang cố nhớ
Sao như là duyên nợ
Khi tình vỗ cánh bay :timvo:

Sao không như cỏ cây
Vui đùa đón ánh nắng
Sao đêm dài vắng lặng
Mà mãi ray rứt lòng

Sao không là dòng sông
Êm đềm đôi bờ lặng
Mà lại như biển rộng
Bao con sóng cồn cào

Sao lòng vẫn còn thương
Khi tình cho người khác
Sao nghe hoài bản nhạc
Buồn như tiếng kinh cầu

Người chẳng hiểu được đâu
Lâu nay và mãi mãi
Tình yêu tôi khờ dại
Và người đã ra đi... :cobe:

nhóc_chuột
14-09-2007, 06:59 AM
Những mãnh vỡ thời gian
Cứa vào lòng nhứt nhối
Hằng mong cơn gió thổi
Cho mây chiều bay đi

Còn mong đợi điều chi
Khi biết mình lạc lối
Phải chăng còn lẻ loi
Trong tim một nét xưa

Trời vẫn cứ đỗ mưa :rain:
Ước nhoà đôi kỷ niệm
Thôi cũng đành đưa tiễn
Tháng ngày về mênh mông

Những mãnh vỡ thời gian
Đem người đi xa mãi :tears1: