Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vết lòng



kimanhvang
14-09-2007, 05:37 AM
mình đã yêu ! Đúng vậy không thể sai được mình đã từng yêu một người. Măc dù mình chưa biết người đó trông như thế nào , nhưng những gì mình dành cho người ấy thì không thể nói hết bằng lời. Người đó không chấp nhận mình chỉ một lí do là mình ở quá xa anh ấy ! Mình biết đó chỉ là một lí do nhỏ thôi , lí do lớn là anh ấy đã có người yêu rồi . Nhưng mình mãi không quên được anh ấy...

cogaihaycuoi
14-09-2007, 05:53 AM
Lại tình online hả bạn... đừng buồn nữa..hãy cho nó vào quá khứ...thời gian sẽ xóa nhòa tất cả bạn ạ....

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
14-09-2007, 06:12 AM
tỚ cŨng đang iu tình onl....lÚc đầU anh ý cŨng hOk chấp nhận vì bỌn tỚ Ở qUá Xa...và anh ý chƯa quên đưỢc ng` iU cŨ......nhƯng tỚ vẫn chỜ và hi vỌng.......bây jo` tỚ đã đưỢc nhƯ nhỮng ji` mình mOng muỐn./.....mong rằng ấy cũng nhƯ tỚ nhá.....cỐ lên :D

Đời
14-09-2007, 07:13 AM
hic hic cái này là giống y hệt như bạn mình rùi
mong là ấy sẽ đc những gì mà mình mong muốn ha

kimanhvang
14-09-2007, 07:57 PM
không phải đâu nhưng cũng gần giống online đó là một tình yêu trong mộng ảo chỉ khác là nhân vật có thạt mà thôi !

trove
14-09-2007, 09:49 PM
mình cũng giống như bạn nếu thích mình sẽ cùng gặp nhau trong yahoo " nguyenhoangha_spkt"

hòa thân
14-09-2007, 11:03 PM
chán thât ,làm thế nào để anh ấy biêt mình rất yêu anh ây.....hix.mình cũng ko thể quên được...

chán thât ,làm thế nào để anh ấy biêt mình rất yêu anh ây.....hix.mình cũng ko thể quên được...