Xem đầy đủ chức năng : KhÔng BuỒn QuÁ 3 ThÁng ,khÓc QuÁ 3 NgÀy !
honey_ken
14-09-2007, 02:40 AM
Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ tớ và "người ấy" !
Bọn tớ chia tay nhau rồi vì "người ta" có người mới ,còn tớ thì chưa gặp người ta bao giờ.Tiếc là tớ đã k nghe lời các bạn khuyên ,giữ quan điểm cá nhân quá mức.
vẫn là bạn của nhau.tớ thì sẽ chẳng nghĩ ngợi gì nhìu đâu."người ấy" cũng k nên nhắc lại những chuyện cũ làm gì vì thừa bít tính tớ rùi mà ,"người ấy" nhé !
Kinh nghiệm "xương máu" cho các ấy là đừng tin những gì người khác nói khi chưa gặp nhau trực tiếp.
17 tuổi có nhìu ước muốn và tham vọng lắm ,tớ chẳng muốn lãng phí thêm chút thời gian và tình cảm nào nữa.tớ sẽ tập trung vô việc học để bù lại thời gian tớ xao lãng học tập.
Giờ thì tớ sẽ giữ quan điểm này cho đến khi nào tớ tìm đc 1 người thật sự thương iêu tớ và giúp tớ học tốt lên.thế mới là tớ!xoạch :fi:
daohoa
15-09-2007, 11:22 AM
ken cầu mong cho tâm sẽ timd được một người thật lòng yêu tâm hơn ken
ken đã xhuwa từng làm một việt gì khiến tâm vui cả
mà chỉ toàn làm cho tâm lo lăng và vbbuoonf thôi
những chuyện đã qua rồi thì cho qua đi đừng nhát tới làm gì đễ cho buồn thêm nữa
nếu có cơ hội về vn ken sẽ tìm đến tâm
luc đó chúng mình sẽ gawpk nhau
babylove17
15-09-2007, 11:30 AM
có thễ vì bạn quá cứng nhắc,không cho người ta cơ hội thì sao , bik đâu người ta wen người mới đễ lắpnỗi bùn hiện tại,chứ thật sự người anh ta yêu là bạn sao
shimchangmin_iloveyou
15-09-2007, 09:03 PM
17 tuổi còn cả tương lai phía trước mà bạn
mình cũng 17 tuổi cũng đã chia tay mối tình dầu
mình cũng đã khóc nhiều lắm nhưng mình nhận ra rằng co buồn đến mấy thì cũng không trở về ngày xưa được
đừng buồn bạn ah
mọi chuyẹn sẽ qua thôi
Lãnh Huyết Tử Xà
16-09-2007, 01:41 AM
thử hỏi người ta xem... biết đâu người ta chia tay rồi cũng nên...
honey_ken
17-09-2007, 02:58 AM
tớ k phải là người cứng nhắc nhưng vì bạn tớ chưa gặp nhau trực tiếp ,chỉ chat qua mạng thôi.điều đó cũng dễ hiểu vì sao chúng tớ chia tay mà
tớ đã cho cậu ấy rất nhìu cơ hội nhưng cậu ấy k biết nắm lấy nó nên mới vậy
honey_ken
17-09-2007, 03:03 AM
khi chia tay mình không khóc !(nói dối đấy)
mình khóc khi nói chuyện với cậu ấy.có lẽ ai đó nghĩ mình yếu đuối nhưng làm sao mình k khóc cho đc khi cả mấy tháng tụi mình mới gặp nhau.khó khăn lắm mới gặp nhau mà người ta toàn trêu cho mình khóc k hà.buồn vui lẫn lộn ,k khóc mới lạ.giống con nít wá ha
ponpon_socola
17-09-2007, 07:45 AM
cái kiêu yêu dương lâng nhăn chên mạng sao lại tin được nhỉ ?
tôi thấy thật là lạ kì đó .
lại còn khi chia tay mình ko khóc hu hu hu ! noi rối thôi bị người ta lưa mà ko khóc ah hu hu hu ? noi thê thôi anh khuyên em nên rút kinh nghiêm tù bây giờ vì con trai bọn anh cư nhìn thây con gái xinh là phớn lên rồi he he he chao nhe
ken_lonely_u.s.a
17-09-2007, 10:21 PM
dù sao bây giò mình vẫn là bạn của nhau mà dúng k0
mình vẫn có thể quan tâm đến nhau vẫn có thể hỏi thăm nhau chứ đúng k0 nào
chúng ta sẽ là bạn tốt ha
Lãnh Huyết Tử Xà
18-09-2007, 12:06 AM
honey ken nà xã của ken_lonely.......... ko phải người wen của muỳnh
honey_ken
19-09-2007, 05:50 PM
thán pà kon đã có lời khuyên chân thành!
honey ken nà xã của ken_lonely.......... ko phải người wen của muỳnh
giờ thì hết rùi bác ạh
tớ chẳng mún bùn để tốn nước mắt !
tội gì phải khóc lóc nhỉ?tớ chỉ thấy hơi nhói trong tim thui !thật sự là tớ sẽ k khóc nữa!
thangnhocconlauca
20-09-2007, 01:20 AM
17 bẻ gãy sưng trâu đây , yêu sớm khổ sớm , theo quan điểm bạn bè thì hay hơn đó
niemdaunayaisansechoem87
20-09-2007, 04:09 AM
17t, tuổi của mộng mơ, của hoài bão. Ở tuổi đó chị thấy các pé hay mơ mộng nhiều lắm tin vào một mối tình ảo trên mạng, có thể khóc vì mối tình đó. Chị thấy ko đáng các em hãy cố gắng sống thực tế hơn, tương lai pé còn dài sau này khi đã chín chắn pé sẽ tìm được người iu pé thật lòng luôn ở bên cạnh bé những lúc pé cần. Cố lên nha pé ^_^
honey_ken
20-09-2007, 05:38 PM
17t, tuổi của mộng mơ, của hoài bão. Ở tuổi đó chị thấy các pé hay mơ mộng nhiều lắm tin vào một mối tình ảo trên mạng, có thể khóc vì mối tình đó. Chị thấy ko đáng các em hãy cố gắng sống thực tế hơn, tương lai pé còn dài sau này khi đã chín chắn pé sẽ tìm được người iu pé thật lòng luôn ở bên cạnh bé những lúc pé cần. Cố lên nha pé ^_^
cảm ơn chị và các bạn ,các anh chị trong diễn đàn rất nhìu
nếu đây k chỉ là diễn đàn thì tốt bít mấy.các mem sẽ đc gặp nhau chia sẻ kinh nghiệm sống và học tập.
bé rất vui vì nhận đc lời động viên của mọi người.đây chính là lí do để bé vui và tiếp tục cố gắng sống vui vẻ và phấn đấu.nếu k có mọi người chia sẻ thì pé còn bùn dài dài....
niemdaunayaisansechoem87
20-09-2007, 06:57 PM
Con người ta nếu sống mà ko có sự sẻ chia sẽ buồn lém pé a. Nếu khi nào có chuyện gì bùn pé hay coi chị như 1 người chị gái của pé, có thể tâm sự với chị cho với bớt những nỗi buồn. Nếu chị ko thể đưa ra cho pé 1 lời khuyên thì ít nhất chị cũng có thể lắng nghe đúng hem nhóc.
honey_ken
27-09-2007, 05:46 PM
[QUOTE=niemdaunayaisansechoem87;3494494]Con người ta nếu sống mà ko có sự sẻ chia sẽ buồn lém pé a. Nếu khi nào có chuyện gì bùn pé hay coi chị như 1 người chị gái của pé, có thể tâm sự với chị cho với bớt những nỗi buồn. Nếu chị ko thể đưa ra cho pé 1 lời khuyên thì ít nhất chị cũng có thể lắng nghe đúng hem nhóc.
yeah! em đang tìm bạn đây
ai mún làm wen vô nik tamhungha_vtvn nhe!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.