Gió_ấm
14-09-2007, 01:13 AM
Tháng sáu mưa rơi ướt tóc mềm
Em cười rực nắng ta nhớ thêm
Ôi bao kỷ niệm sân trường ấy
Giờ đã xa rồi ai nhớ ai
Tuyệt bút lưu tình thương với nhớ
Lệ trào hòa mực viết thành thơ
Tương tư than thở nghe sầu lụy
Bồi hồi thương nhớ mảnh tình thơ
Người yêu dấu hỡi ta buồn lắm
Tới tận bây giờ vẫn chưa nguôi
Trạm nhẹ vết thương lòng đau thắt
Thầm gọi tên người lệ mãi rơi
Xe hoa đón rước người đi mãi
Để lại mình ta trốn u hoài
Ôi mối tình đầu tình thơ dại
Mà sao in dấu mãi trong tim:timvo:
Em cười rực nắng ta nhớ thêm
Ôi bao kỷ niệm sân trường ấy
Giờ đã xa rồi ai nhớ ai
Tuyệt bút lưu tình thương với nhớ
Lệ trào hòa mực viết thành thơ
Tương tư than thở nghe sầu lụy
Bồi hồi thương nhớ mảnh tình thơ
Người yêu dấu hỡi ta buồn lắm
Tới tận bây giờ vẫn chưa nguôi
Trạm nhẹ vết thương lòng đau thắt
Thầm gọi tên người lệ mãi rơi
Xe hoa đón rước người đi mãi
Để lại mình ta trốn u hoài
Ôi mối tình đầu tình thơ dại
Mà sao in dấu mãi trong tim:timvo: