Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nơi đây em vẫn chờ ... !



amy_le
13-09-2007, 10:44 PM
anh thương yêu , chắc giờ này anh đang ở xa , rất xa . Trắng đêm , nghĩ về anh, về những kỉ niệm , những khỏang thời gian bên nhau , những lời động viên nhau , những sẻ chia cho nhau trong cuộc sống...

thời gian sao mà ngắn ngủi và vô tình đến thế , em đã để anh đi , đã để anh tìm đến những bến bờ , đến những nơi anh cho là hạnh phúc , mà mãi mãi nơi đó ko hề có em .

chỉ còn em ... , mình em bên chiếc computer , đợi anh , ... ngóng đợi anh . Nhưng ... em chợt nhận ra rằng : Anh đã không còn bên em .

ôm nỗi nhớ đi vào năm tháng , và để rồi mang máng nghĩ về nhau , trong trái tim em chút lắng sâu , và em biết ta tìm nhau ở đó .

thóang hương nồng , em nhớ anh , nghe trong gió thỏang lá xa cành , em nghe thấy những âm thanh kì lạ , tiếng tạ từ anh nói để em yên ( yên tâm )

vậy mà anh đã lặng im , cho em cay đắng với nỗi niềm , em vẫn đứng lặng im nơi xưa đó , vãn đợi anh về tê tái tim .

GiRl Sh0cK
13-09-2007, 11:36 PM
đã wen với những dòng tin nhắn nhỏ xíu ý ..
đã wen với cái giọng nói là lạ nhưng âm ấm ấy ...
đã wen với sự có mặt của 1 ng` ...
rùi bỗng dưng ...chỉ còn 1 mìh ngồi đây ...
sms ko ai trả lời ...gọi điện chẳng bắt máy ...anh dừơng như bíên mất ...ừh! anh đã đi thật rồi sao???

-:-ChipChip-:-
14-09-2007, 12:39 AM
thỜy jAn thẬt nỜ ngẮn ngỦi vÀ dzÔ tUỳnh :rain: :rain: :rain:

amy_le
15-09-2007, 02:33 PM
2 ngày đã trôi qua , và anh ở rất xa, xa em lắm . Em luôn suy ngẫm về anh , về tình cảm anh dành cho em , khoảng thời gian anh ở cạnh em . Ánh mắt , nụ cười giọng nói của anh , tất cả đều hiện lên trong em rất rõ, rõ như là anh đang cạnh bên em vậy đó . :om:

đã ko còn cái mùi thoang thoảng thân quen , ko còn bờ vai dang rộng mỗi khi em muốn khóc , ôm lòng đêm ,em nhớ anh quay quắc , lại 1 ngày anh đã rất xa em .:timvo:

Sài gòn chiều mưa sao mà buồn đến thế ,muốn đi nhậu 1 chầu :icon_cung: cho say , thật say , để không còn những nổi nhớ quắt quay , nhưng .....em ko thể . :meo:

muốn hét thật to cho đỡ nghẹn lòng ,muốn khóc cho vang lên thành tiếng , khóc sao cho quên tất cả thì thôi , nhưng ko , em ko thể . Cái nổi nhớ trong em quá lớn , hình ảnh anh chế ngự tâm trí em , trái tim em vang lên từng hồi thổn thức , em nghe như rạn nứt , xa xôi . :timvo:

" làm sao để em quên được anh hỡi anh , làm sao để con tim em thôi mong chờ , làm sao để quên đi hình bóng anh , để quên đi giọng nói anh , đau con tim em đau , đau thật nhiều ? " Câu hát bất chợt vang lên , khiến em tự hỏi , " nhỏ ơi mày đang nhớ ai , nhớ làm gì hả nhỏ , người đã xa lắm rồi và nơi nó ko biết là có nghĩ đến mày ko ? " :Baby:

sutu_hadong
15-09-2007, 08:16 PM
time thường lấy đi của người ta những j` tốt đẹp nhất
nhưng thời gian ko có lỗi bạn ah
time chỉ lấy đi những j` mà bạn hok trân trọng thoai

shimchangmin_iloveyou
15-09-2007, 08:31 PM
thời gian làm cho người ta yêu nhau hơn
nhưng chinh thời gian cũng làm cho ta nhận ra rằng ta đã yêu anh ấy nhiều đến vậy
thời gian rồi cũng sẽ trôi qua và mọi chuyện cũng sẽ quên được thôi
hãy sống và nhìn về tương lai bạn ah

amy_le
16-09-2007, 12:32 PM
đã 3 ngày kể từ lúc anh đi . :timvo:
sáng nay em chợt giật mình khi thấy anh onl và noi chuyen cùng em .
e : sao anh đi đột ngột như vậy ?
a : Bu ơi , ko phải anh đổi thay mà là vì cuộc sống Bu à .
uh em hiểu , đàn ông ai cũng thế , lấy sự nghiệp làm trọng . nhưng ....
e : vì sao ko gặp em lần cuối hả anh ? :noidea:
a : anh sợ , ... sợ nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu , những giọt nước mắt và sợ nhất là anh ko nỡ ra đi .
e : vậy mà em tưởng anh ghét em lắm chứ ?
a : anh thương em , rất thương em .
em uất nghẹn trong lòng . ...
a : chúng ta chia tay đi
e : vì sao hả anh ? :timvo:
những giọt nước mắt trào ra , em ko đủ sức để nén kiềm thêm nữa anh à . anh ko biết . :mecry:
a : anh yêu em , rất yêu em . đó là điều khi bên em anh chưa từng cho em biết .
e : yêu em ưh ?
e : thế mà ko cho em cái quyền được chờ đợi anh ?
a : anh sợ rằng sẽ gây đau khổ cho em , Bu à .
e : đã nói thương nhau thì phải cùng nhau vượt qua tất cả , nếu chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà từ bỏ nhau thì biết đến bao giờ mới tìm thấy được một người cho riêng mình .
a : anh ko muốn em bỏ qua những cơ hội tốt đẹp trong đời , em còn có những người khác vây quanh , và cả anh chàng bác sĩ , họ sẽ ở bên em mỗi khi em cần , sẽ làm chỗ dựa và đem hạnh phúc đến cho em .
hạnh phúc ưh ? không thể anh à , em ko thể . :thatall:
e : em sẽ sống thế nào với người mà em ko yêu . làm sao hả anh ?
a : anh ko thể bên em , ko thể làm gì cho em , anh cứ đi , đi mãi , đến với em mỗi đêm , chỉ 30 phút anh lại đi , anh thấy sao mà bất công quá với em . anh ko chịu được Bu à .
e : em hỏi anh lần nữa , có thật lòng là anh yêu em ko ?
a : có , anh rất yêu em . em nhớ phải giữ gìn sức khỏe , phải nhớ đó nha em .
e : em sẽ đợi anh , đợi anh , mãi đợi anh ..........

thế là anh off bỏ lại em với những giọt nứơc mắt lăn dài . có nên tin ko những lời anh nói : yêu em ?

co_don_giua_nhan_gian
17-09-2007, 12:35 AM
Đừng buồn nhiều bạn nhé, rùi mọi việc sẽ qua và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.
Chúc tình yêu of 2 bạn sẽ luôn tươi đẹp và hạnh phúc.

hòa thân
17-09-2007, 04:24 AM
nếu như có thể yêu anh và đau khổ gap trăm lần như vây mình vẫn chấp nhân....

amy_le
17-09-2007, 01:20 PM
uhm đau khổ cũng là hạnh phúc của tình yêu , mún được hạnh phúc ở mức độ nào người ta phải chịu đau khổ ở mức độ đó , mình thà đau khổ vì yêu , còn đỡ hơn cả cuộc đời ko biết thế nao là yêu và đượ yêu , các bạn có nghĩ thế ko ?