PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sắc màu tình yêu



littlesnow_lh
21-07-2005, 08:50 AM
Ngọn nến vàng lung linh tỏa sáng
Thảm cỏ xanh em ngồi bên anh
Thiên thần đỏ cùng chiếc nỏ nhỏ
Trái tim hồng ,trao tặng hay không???

hanquoc00
21-07-2005, 04:50 PM
Vào lúc bình minh em hãy nói
Ngồi tựa cạnh anh chớ thay lòng
Anh cũng yêu lắm em đâu biết
Cũng một lòng son sắc tiếng thủy chung

Cục Kẹo Cô Nương
21-07-2005, 05:52 PM
Sao phải đợi đến lúc bình minh
Để được nhìn anh, được trao tình
Được gởi ngàn lời yêu trong gió
Được ngắm nhìn bóng hình người yêu thương !

Kẻ_bên_lề_đợi_em
21-07-2005, 06:00 PM
bình minh bắt đầu một ngày mới
một ngày tuyệt vời thật xinh xinh
ôi làn mây xanh, mây trắng mịn
như bóng dáng em, chan chứa tình

sành điệu mái ngố
21-07-2005, 06:11 PM
bình minh ta chờ sao lẻ bóng
dáng ng` xa mãi ta tìm đâu
ngồi buồn ko dấu nổi lệ rơi
đêm trường sao giờ ôi lạnh lẽo
chờ ng` chờ mãi ngày bình minh
chờ ng` ta chờ suốt năm tháng
cho đệ ngày kia hơi thở cuối
ta trút trong ánh sáng muộn màng
yên nghỉ dưới bia khắc mộ xanh

Cục Kẹo Cô Nương
21-07-2005, 06:56 PM
Bình minh tới anh sẽ xa em
Quên hết bao kỷ niệm êm đềm
Sải bước chân trần trên lối vắng
Giờ chỉ còn lại có mình em

sành điệu mái ngố
21-07-2005, 07:05 PM
lại 1 ngày nữa ngắm bình minh
mộ buồn héo hắt đám cỏ úa
chờ ng` cho tới buổi sớm mai
đông tàn ko 1 nén nhang vàng

Kẻ_bên_lề_đợi_em
27-07-2005, 10:52 AM
ta ko phận em ơi đừng hối tiếc
nấm mộ kia trong bóng tối đi về
trong màn đêm âm thầm anh thổn thức
nhìn dáng em anh sẽ đi nỗi ư?

tình âm dương ôi chao thật hoang đường
em hãy đi tìm một tình yêu mới
ko như anh chỉ nỗi buồn vời vợi
phải xa người cùng ánh bình minh kia

Randeokinh
27-07-2005, 11:12 AM
Hãy để hoang hôn trong mắt em,
Đừng hoen bờ mắt lệ đang trào.
Ta đứng bên nhau trong chiều vắng,
Lẳng lặng một câu mãi yêu nhau.

Chôn chặt niềm đau trong đáy tim,
Hãy cho suối lệ chẳng tuôn trào.
Dù ta không được bên nhau mãi,
Hãy giữ cho nhau những nhiệm màu.