PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi muốn biết ngày mai như thế nào...



.:Ayaka:.
13-09-2007, 09:15 AM
Liệu rằng có ai sống trên đời mà không phải ra đi, sớm hay muộn thì cũng không thể tránh khỏi. Dường như áp lực trên vai tôi vẫn không hề vơi đi. Hôm nay, cậu ấy vẫn còn trò chuyện với tôi, cười nói với tôi, còn ngày mai... ngày mai sẽ như thế nào, lỡ như ngày mai cậu ấy bước đi không 1 lời từ biệt tôi phải làm gì đây.... ?

Những lúc này, tôi cảm thấy tiếc nuối vì lúc trước tôi vẫn chưa làm gì cho cậu ấy thật nhiệu Bây giờ tôi có thể làm hết được không khi mà từng giây từng phút đang trôi qua dần?

Hàng cây bên đường, quán bánh căng trên vỉa hè, những con đường trải nhựa mà hai chúng tôi đã đi qua tại sao lại làm tôi khóc cơ chứ ? Tại sao chúng tôi lại phải chia lìa? tại sao cậu ấy và tôi bất hạnh như thế? Chẳng ai trả lời chúng tôi, ngoại trừ thời gian, nó nói rằng:"Đừng hi vọng, đồng hồ đang đếm giọt thời gian đấy!" Nhưng chúng tôi vẫn hi vọng vì chúng tôi là bạn của nhau, mãi như thế, không gì có thể thay đổi được.

Tôi không bao giờ chấp nhận cậu ấy rời xa tôi nhanh như thế, không bao giờ. Tại sao chúng tôi phải đầu hàng để phó mặc cho số phận. Tôi ghét ông Trời làm sao! Chẳng lẽ ông Trời không hề có mắt, không hề biết chúng tôi đã chịu bao nhiêu đắng cay mà bây giờ lại làm chúng tôi như thế này...

Chúng tôi chỉ biết cùng nhau làm những việc tốt đẹp nhất lần cuối cùng và cùng hi vọng ngày đó sẽ không đến nhưng sự thật là sự thật. Chúng tôi không thể thay đổi sự thât.

Lần cuối cùng tôi muốn nói, dù tôi biết nếu nói ra cậu ấy sẽ lại khóc rất nhiều nhưng tôi phải nói: Sẽ chẳng bao giờ tớ quên cậu, vì cậu luôn là thiên thần ngự trị trong tim tớ, mãi mãi thế, mãi mãi...
Tớ không muốn khóc đâu, cậu hiểu không.....?