Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ...Quên...!



>Umbrella<
13-09-2007, 08:26 AM
Có điều gì đấy anh quên???
..Không phải bình minh
..Không chiều nắng nhạt
..Không đêm đen vùi giấc mơ ai
..Không một ngày 24 tiếng trôi
..Không một tháng ai nhớ ai mong
..Không một năm cứ ngóng rồi đợi

Anh quên ngay đó
trên con đường vắng lặng
..quên một bước chân
..quên một câu chào
..quên mất rằng
em đang ở đó
kế bên anh
cách một hàng cây
..đang lặng người
..đang rơi rơi tiếc nuối
..đang bâng khuâng
..đang trách ai hững hờ
Anh quên rồi một thuở ta bên nhau...

giangtuantuong
13-09-2007, 10:31 AM
Thơ bé khó hiểu quá à
Nhìn nhưng câu chữ......a thà ngủ hơn

Ke_giang_ho
14-09-2007, 01:49 AM
Có điều gì đấy anh quên???
..Không phải bình minh
..Không chiều nắng nhạt
..Không đêm đen vùi giấc mơ ai
..Không một ngày 24 tiếng trôi
..Không một tháng ai nhớ ai mong
..Không một năm cứ ngóng rồi đợi

Anh quên ngay đó
trên con đường vắng lặng
..quên một bước chân
..quên một câu chào
..quên mất rằng
em đang ở đó
kế bên anh
cách một hàng cây
..đang lặng người
..đang rơi rơi tiếc nuối
..đang bâng khuâng
..đang trách ai hững hờ
Anh quên rồi một thuở ta bên nhau...

Nào anh có dám quên
Trẳng qua cô bé mải mê ngắm trời
Ke đây vẫn lấp Ô em hôm nào
Chào sao khi Ke vẫn chân nàng líu thôi

chieuanhlong
17-09-2007, 08:51 AM
Em quên rồi một tiếng chừng khó phai
Mà em đã nói cho ai mơ mòng
Em quên rồi có vui không
Em quên rồi tiếng ấm lòng yêu thương