Xem đầy đủ chức năng : lệ hoàng hôn
kimanhvang
12-09-2007, 10:21 PM
Hoàng hôn buông xuống không gian nặng!
Ánh sáng nhạt nhòa lệ tuôn rơi
Cánh chim gấp gáp dường như mỏi
Không gian tĩnh lặng một khoảng trời
kimanhvang
13-09-2007, 11:19 PM
Trong màn đêm vầng dương kia sáng chói
Ngàn ánh sao kìa chào đón trăng lên
Trong bóng tối chứa bao điều bí mật
Luôn chào đón thiên đường của tình yêu...!
thienduongtinhyeu_sp
15-09-2007, 11:57 PM
lệ hoàng hôn
khiến lòng ta xáo động
kiến con tin buồn lệ chảy ngược dòng
dòng suối lệ mãi in sâu trong trí nhớ
của một thời nông nổi mối tình xa
chiều về
ngồi dưới bóng tre
ngời suy nghỉ về một đời con gái
thấy mình thật là khờ dại
đặt niềm tin vào một cõi hư vô
thanhphobuon
16-09-2007, 06:53 AM
Bình minh thức giấc, ánh dương soi
Xua tan đêm tối, ánh trăng mờ
Vươn vai thức giấc nhìn khắp chốn
Một ngày đang tới hãy vui lên
nụ hôn đầu tiên
21-09-2007, 09:45 AM
Hoàng hôn đẫm lệ khuất non cao
Hồng trần lạc bước biết thế nào
Anh hùng mạt lộ thời chưa tỏ
Trí lớn chưa tròn chẳng thẹn sao!
BuồnNghẻo
21-09-2007, 09:52 AM
Đêm vắng sương rơi thành giọt nhớ
Canh tàn góp mộng kết nên thơ
Biết trách hờn ai khi tình lỡ
Giọt nhớ giọt thương...tiếc duyên hờ.
Giọt nhớ dâng tràn cõi luyến lưu
Giọt thương hiu hắt mãnh trăng tàn
Không gian u ám khung trời vắng
Lạnh lẽo hồn ai theo gió tan ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.