Xem đầy đủ chức năng : ranh giới tình yêu
kimanhvang
12-09-2007, 07:41 AM
Tình yêu là gì nhỉ?
Nó bắt nguồn từ đâu ?
Ai có thể biết được
Ranh giới của tinh yêu?
* * * * * * * * *
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nụ hôn đầu tiên
21-09-2007, 09:34 AM
Thầy cô vẫn thường bảo
"Ngưỡng" chẳng dễ tìm đâu
Tình yêu tựa bể sâu
Vẫn đang tìm lời đáp!
*****************
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BuồnNghẻo
21-09-2007, 09:53 AM
Yêu thơ để biết đa sầu
Yêu trăng để biết bắt đầu mộng mơ
Yêu hoa để biết đợi chờ
Yêu em để biết dại khờ …Thế thôi …
hoang hon mau tim
21-09-2007, 03:01 PM
yêu nhiều hok tốt vì sẽ đau
thầy cô thường bảo sau này hãy yêu
trò nào théc mắc tui méc bố
hok lo học mà cứ đòi yêu
nụ hôn đầu tiên
22-09-2007, 02:01 AM
:so_funny: :so_funny: :so_funny: :so_funny:
Sao em lại biết sao em biết
Phải chăng là lạc bước tình yêu
Ranh giới giữa ngọt ngào, đau khổ
Em chọn nhầm nên nỗi bi thương
lovely_day1992
22-09-2007, 03:47 AM
Không ai định nghĩa được chữ yêu
Chỉ bít yêu bao nhiêu ốm bấy nhiêu
Ăn nhiều mơí cóa sức yêu
Mơíi cóa sức bị thiêu tấm lòng
kenhdao_samac
22-09-2007, 08:37 AM
Hổng ai định nghĩa được tình yêu
Tui đây định nghĩa được chịu j'
Yêu là đơn giản cho đi một
Một tấm chân tình để nhận không
crazy
22-09-2007, 10:12 AM
Ranh giới tình yêu tận cuối trời
Cùng song song bước vẫn gặp nhau
Giống như hai thanh ray tàu hỏa
Chụm đầu ở một điểm rất xa
Và rồi ngẫm lại chuyện chính ta
Em ngồi ngay cạnh mà xa quá
Vẫn nuôi niềm tin mong hội tụ
Tâm hồn đôi lứa thuộc về nhau
BuồnNghẻo
22-09-2007, 02:22 PM
Tình yêu làm gÌ có ranh giới nhỉ?
Đâu phải là việc tính toán chi ly
Chỉ gặp nhau vô tình vào sáng nọ
Cảm mến nhau rồi thế là yêu.
crazy
22-09-2007, 02:33 PM
Ai cũng bảo tình yêu không ranh giới
Rồi cũng nói tình yêu đẹp tuyệt vời
Nhưng ở đời, tình yêu còn vụ lợi
Đâu đơn giản, mà nghĩ vậy ai ơi
BuồnNghẻo
22-09-2007, 02:53 PM
Khi yêu nhau là cho đi tất cả
Chỉ nhận lại những nổi niềm riêng
Trong tình yêu mà mang lòng vụ lợi
Thì làm sao bảo đó là yêu
crazy
22-09-2007, 02:59 PM
Thần tình yêu, một vị thần mù quáng
Bị gai hồng đâm nhỏ máu ngày xưa
Cho đến giờ tình yêu vẫn như vậy
Lúc đắm say, ai biết người tốt đây
BuồnNghẻo
22-09-2007, 03:12 PM
Có lẽ thế và ngàn năm sau cũng thế
Mãi kiếm tìm hoàn mỹ bóng người yêu
Nguyện trăm năm sơ duyên và kết tóc
Chợt tình dậy chỉ là một giấc mơ thôi
nụ hôn đầu tiên
23-09-2007, 06:51 AM
Nhớ khi xưa tưởng chúng mình là bạn
Chợt một ngày mới ngộ là giấc mơ
Khi bên nhau đôi ta lòng rộn rã
Vắng em rồi anh mới biết đã yêu
kimanhvang
24-09-2007, 03:10 AM
Ai trên đời yêu mà không tính toán
Nếu đơn giản vậy thì đâu là tình ?
Tình yêu luôn đòi hỏi phải sáng suốt
Phải biết điểm sát ranh giới tình yêu
Ai dám bảo tình yêu không ranh giới?
Ranh giới kia chỉ khó nhìn mà thôi
nụ hôn đầu tiên
24-09-2007, 08:09 AM
Khi ta yêu nghĩa là lòng ta muốn
Muốn bên nàng mãi mãi chẳng rời xa
Muốn hai ta sẽ cùng chung nguyện ước
Muốn cả đời, ước muốn của tình yêu!!!!!!!
kimanhvang
24-09-2007, 07:23 PM
Ước muốn dẫu cũng chỉ là ước muốn
Có chắc gì thực hiện được nó đâu ?
Cuộc đời này đều như vậy cả
Chỉ có ta là cố gắng mà thôi
nụ hôn đầu tiên
25-09-2007, 05:44 AM
"]Ước muốn, tình yêu không ranh giới
Sao nhọc lòng phân biệt chi em
Nhân duyên ai dễ mà đem
Trao ra thì dễ, sợ đem trao nhầm!
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:
minhdung
25-09-2007, 05:56 AM
em vẫn mong rằng anh mau quên hết mảnh tình thừa vương vấn ở thong tim hình dang em là kí ức êm dềm
của một thời con tim anh lạc lối
kimanhvang
26-09-2007, 01:53 AM
"]Ước muốn, tình yêu không ranh giới
Sao nhọc lòng phân biệt chi em
Nhân duyên ai dễ mà đem
Trao ra thì dễ, sợ đem trao nhầm!
:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:
khi yêu ta biết chi nhầm lẫn
đâu dễ phân biệt trong khi yêu
chỉ khi mọi chuyện đều đổ vỡ
giật mình nhận ra thì quá rồi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.