Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nguyên tắc



nangchanhche
12-09-2007, 06:43 AM
Nguyên tắc là do mỗi người tự đặt ra cho mình. Có nguyên tắc, sẽ phần nào giúp ta sống nghiêm túc hơn, hoàn thiện mình hơn và làm cho mọi người xung quanh ta nể phục ta hơn. Nhưng ta có thể lưôn lưôn áp dụng cái nguyên tắc đó để sống sưốt cưộc đời hay không?
Nếu sống quá nguyên tắc , thì có thể , vô tình , ta tự tạo dựng nên cho mình một bức tường , bức tường đó sẽ ngăn cản ta mở rộng lòng mình với mọi người xung quanh, khắt khe với họ hơn, vì ta mưốn họ cũng phải sống theo cái nguyên tắc mà ta đã đề ra.....Nhưng như thế....liệu có được chăng? hay vô tình, ta lại đẩy họ ra xa ta hơn , dần dần chẳng còn ai dám đến gần ta nữa.....Thế là, bức tường ấy đã ngăn cản ta với thế giới bên ngoài, ta trở thành một kẻ cô độc ở giữa bốn bức tường ấy....ta sợ....sợ mở rộng lòng mình ra....sợ rồi lại một lần nữa....ta lại đau...

Lãnh Huyết Tử Xà
12-09-2007, 07:40 AM
Nếu vậy thì tớ nà 1 người nguyên tắc...

tiểu quỉ
12-09-2007, 10:33 AM
Nguyên tắc ... Tự đề ra nguyên tắc, rồi tự đạp lên nguyên tắc ...
Vẫn đau ...
Chảnh, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ ? :)

DAI TUONG QUAN
13-09-2007, 06:40 AM
Nguyên tắc là đúng, nhưng nguyên tắc cũng cần sự linh động :5:. Sống mở lòng mình thú vị và thoải mái lắm chứ, dĩ nhiên cũng sẽ có những lúc mình bị tổn thương do dối lừa, nhưng đã sao, vì sự dối lừa đó mà khép lòng mình lại, liệu có đáng không? Cứ mở lòng mình ra, sẽ nhẹ nhàng hơn, còn khi nào muốn khép thì cứ khép lại. :fi:. Có một nguyên tắc rất thú vị, cũng có thể áp dụng vào đời thường làm nguyên tắc sống: "Yêu 100%, tin 70%" :rang:

nangchanhche
13-09-2007, 09:26 AM
Phải, cũng cần phải biết khi nào nên và không nên áp dụng nguyên tắc, cần phải linh động nó, nhưng nếu cứ như vậy, thì nguyên tắc đã xem như bị phá vỡ hoàn toàn.
Cái gì cũng có giá cả, sợ bị tổn thương , thì khép mình lại , tự giam mình trong thế giới riêng, rồi từ từ...trở thành một người cô đôc. Không ai có thể trả lời được , sự cô độc với sự tổn thương...cái nào sẽ đau hơn....

ps:: quỉ, chảnh vẫn khoẻ, thx, còn quỉ thì sảo dạo này sao rui?

tiểu quỉ
13-09-2007, 10:20 AM
Sự cô độc với sự tổn thương, cái nào đau hơn ? Thực tế ko thể đem lên bàn cân mà so sánh, đếm đong, bởi cô độc và tổn thương vốn là 2 khái niệm ko-giống-nhau.
Chính tổn thương khép con người ta vào cô độc. Và thông thường phần đông người ta thường chọn cô độc, còn hơn mở lòng để rồi tiếp tục nhận lấy thương tổn.


@ Còn sống, chưa có chít :D Thế mới ngồi đây mừ hỏi thăm chảnh chớ :D

GiRl Sh0cK
13-09-2007, 10:35 AM
nguyên tắc của tớ chính là ko có nguyên tắc nào cả :hihi: có ai bik dc chữ ngờ

cogaihaycuoi
14-09-2007, 06:28 AM
Cũng cần có 1 nguyên tắc nào đó...

nangchanhche
14-09-2007, 07:38 PM
................
Tự tin , hãy tự hỏi, bạn có tự tin không? tự tin trong cưộc sống, trong công việc, và trong tình yêu.....Nếu như bạn tự tin , thì bạn là một người không sợ bất cứ điều gì xảy đến cho mình, bạn sẵn sàng tiếp nhận những thử thách, những khó khăn mà bạn có thể gặp phải trên con đường mà bạn đã chọn. Thế còn, nếu không tự tin thì sao? người ta nói...nếu kẻ nào không tự tin vào chính mình , thì làm việc gì cũng đều coi như là đã bị thất bại 50% rồi...Có thật vậy không? Tôi cũng không dám chắc....Nhưng với tôi , sự tự tin ấy cũng không cao.....cũng có những trường hợp, những hoàn cảnh làm cho tôi mất đi sự tự tin của chính mình.....nhưng cũng chính vào lúc đó...tôi gặp được bạn. Bạn lưôn lắng nghe mọi điều tôi nói, lưôn cho tôi những lời khuyên tốt đẹp , bạn là người mà tôi có thể an tâm thổ lộ mọi chuyện cho bạn nghe, từ chuyện vui, chuyện bưồn, đến cả những chuyện mà tôi chưa hề kể cho bất cứ ai nghe....Nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhỏm, thoải mái , khi kể cho bạn nghe...thật là lạ phải không?
Tình bạn giữa tôi và bạn cũng thật là khó hiểu. Tôi đã tự nói với mình, tự đặt ra nguyên tắc cho mình , đó là không tin vào thế giới onl, một thế giới ảo. Nơi đó, thật sự không biết đâu là thật, đâu là giả tạo.....với tôi...tất cả đều lẫn lộn. Với bạn thì lại khác, kì lạ quá nhỉ....có lẽ vì tôi với bạn quen nhau một cách không bình thường....hihi..giờ nghĩ lại lúc đó cũng còn bưồn cười.....chắc mai mốt phải cám ơn thằng em của bạn quá ^^......Vì thế, mặc dù không tin vào cái thế giới ảo này nữa , nhưng tình bạn giữa tôi và bạn , tôi rất trân trọng , và tôi thầm cám ơn bạn (mặc dù không bao giờ tôi nói điều này cho bạn nghe) , cám ơn bạn vì bạn là bạn tôi

ps:: thế chống lầy chưa? hay còn một mình chờ chảnh dzị ::anhPha::anhPha:

bichngoc023
16-09-2007, 07:33 AM
...Thế giới là ảo???nhưng :loveface: là thật... vậy thì bạn còn gì để lo ngại nhỉ...:broccoli:

nangchanhche
17-09-2007, 01:55 AM
ò, mình hiểu bichngoc mưốn nói gì, nhưng mà....tình cảm là thật, tình bạn là thật, nhưng nếu tiến xa thêm bước nữa thì nó sẽ trở thành ảo.....

matbuon
30-09-2007, 08:20 AM
Ước mơ sẽ không biến thành sự thật khi ta không bắt tay vào thực hiện nọ
Ước mơ sẽ không đến cho những ai thụ động
Ước mơ cũng chỉ là viễn tưởng khi ta chẳng biết làm gì mà chỉ ngồi đó để mơ mộng
Ước mơ là một vườn hoa hồng thơm ngát, ta có thể với tay bắt lấy nó...

Nhưng để thực hiện được điều ấy thì phải làm sao đây???

Chẳng như trong suy nghĩ của ta gì hết. Nếu mưốn ước mơ ấy thành hiện thực , không những phải cố gắng hết sức mình, mà trong quá trình thực hiện nó ta cũng sẽ gặp không ít trở ngại. Điều đó cũng là sự thử thách để xem ta có thể đi đến đích cưối cùng là biến ước mơ của mình thành hiện thực hay không...
Biết khắc phục, biết đương đầu với mọi khó khăn, thậm chí có thể nhờ những khó khăn ấy, vấp ngã ấy mà ta càng thêm có nghị lực , chiến thắng chính bản thân mình...Thì ước mơ sẽ không còn là viễn cảnh xa vời nữa , lúc đó ta có thể nắm lấy nó, tận hưởng những thành quả mà do chính sức mình thực hiện.....Cảm giác khi đó sẽ như thế nào nhỉ?????

Vậy tại sao mình lại không dám bắt tay vào làm nhỉ???? tại sao mình cứ phải chần chừ không dứt khoát? Tại sao mình suy nghĩ lung tung những chuyện linh tinh nhỉ??? Còn nhìu nhìu câu hỏi tại sao nữa...mà chẳng biết làm sao để trả lời được hết...có phải trong cưộc sống là vậy không????

Không phải câu hỏi nào cũng có lời giải đáp....