Xem đầy đủ chức năng : Một....
Tháng Tư
11-09-2007, 06:29 AM
Một thoáng bình yên tôi tìm thấy
Một bước chân dài tôi bước đi
Ngày mai nắng sáng soi rộng lớn
Tôi cứ sao mãi nhỏ bé hoài
Một thoáng bình yên tôi chẳng có
Một cái khẽ cười tôi ước ao
Một chút quan tâm tôi thầm muốn
Một cái gật đầu khẽ lời khen
Một cái gì đó mà hư ảo
Một chút giận hờn tôi ko muốn
Một cái bước đi tim tan vỡ
Một cái lạnh lùng tôi trót mang
yuri ngày 11/9
Tháng Tư
12-09-2007, 04:34 AM
Một chút gì đấy là hư ảo
Một tí ngọt ngào sao quá xa
Một ngày ko nắng và dài lắm
Một cái vô hình anh mãi theo
kenhdao_samac
12-09-2007, 06:20 AM
Một sáng màu hồng để ngày vui
Một chiều êm ả cho đêm nhớ
Một đời vội vã để qua nhanh
Một cõi lòng em vẫn đợi chờ
Tháng Tư
12-09-2007, 06:25 AM
Một sáng màu hồng để ngày vui
Một chiều êm ả cho đêm nhớ
Một đời vội vã để qua nhanh
Một cõi lòng em vẫn đợi chờ
Một chút ngẫu hứng ta làm thơ
Một sự gợi nhớ cho kỉ niệm
Một cái gì đó và chỉ một
Một chút tình yêu em mãi mang
kenhdao_samac
12-09-2007, 06:29 AM
Một lời nói cho ai kia vội giận
Một tiếng cười để ai mãi vấn vương
Một chiều thu khi lá vàng xào xạc
Một tiếng lòng vẫn mãi chờ ai
Em chào chị ! hẹn hôm sau gặp lại nha
Tháng Tư
13-09-2007, 02:13 AM
Một lời nói cho ai kia vội giận
Một tiếng cười để ai mãi vấn vương
Một chiều thu khi lá vàng xào xạc
Một tiếng lòng vẫn mãi chờ ai
Một ngày dài em chờ đợi và hy vọng
Một tiếng cười anh e ấp nơi xa
Một cái gì đó sao sâu lắng
Một chút bồi hồi ta mất nhau
crazy
13-09-2007, 02:56 AM
Một cộng hai bằng không
Một người thêm nữa buồn lòng cả ba
Một người ngồi vời một người
Một người lẻ bóng mỉm cười lệ rơi.....T_T
( lâu hem gặp )
Tháng Tư
13-09-2007, 03:04 AM
Một cộng hai bằng không
Một người thêm nữa buồn lòng cả ba
Một người ngồi vời một người
Một người lẻ bóng mỉm cười lệ rơi.....T_T
Một người đi với 1 người
Một người ngồi khóc ,buồn thiu ngóng chờ
Một người khóc biết bao nhiêu
Một người vẫn tỉnh ồ cô bé khờ
kenhdao_samac
13-09-2007, 06:47 AM
Một người đã nỡ bước đi
Buồn chi một bóng ngóng chi phụ tình
Một dòng lệ ướt hoen mi
Một mình lẻ bóng để quên một người
crazy
13-09-2007, 07:02 AM
Một người tìm đánh một người
Một người không thể thắng mười thằng kia
Một mình một gậy đơn phương
Một người con gái anh thương lấy chồng ( hem thắng nó dc T_T)
>Umbrella<
13-09-2007, 09:15 AM
Một mai quên mất một ngày
Một khi ai khóc một ai đứng nhìn
Một nhớ mong một đợi chờ
Một câu yêu dấu một thuở ân tình
Tháng Tư
14-09-2007, 12:10 AM
Một mai quên mất một ngày
Một khi ai khóc một ai đứng nhìn
Một nhớ mong một đợi chờ
Một câu yêu dấu một thuở ân tình
Một ngày dài đến vô tận
Một người còn đứng 1 người bc đi
Một ngày rồi đến 1 ngày
Một ngày thật vắng chỉ còn mình ta
greenlion
14-09-2007, 01:32 AM
Một mình lòng lại nổi bão dông
Một khi người đã bước theo chồng
Một kiếp tình si không duyên số
Một ngày xuống phố , thẫn thờ.....thơ
kenhdao_samac
14-09-2007, 07:31 PM
Một lần dang dở dở dang
Một lần thơ thẩn thẩn thơ vì người
Một lần nước mắt đơn phương
Một lần tim chết chẳng mong được gì
chieuanhlong
15-09-2007, 02:43 AM
Một đêm quên mất một ngày
Một tay ai đấy nhớ hoài tay ai
Một mai cuối ngõ Thu phai
Một ai còn nhớ lấy ai đứng chờ
kimanhvang
15-09-2007, 06:19 AM
Một trùng một vỏ một bánh xe
Một lỗ một khoang một san hô
Một sứa một nhái một hoaxin
Một thú một người một mộng mơ
Một sáng hoàng hôn chợt dậy muộn
Một chưa mặt trời đứng ngọn tre
Một chiều thảnh thơi trên đồng cỏ
Một đêm hồn sáng tựa ngàn sao
kimanhvang
15-09-2007, 06:27 AM
Một sáng hoàng hôn chợt đạy muộn
Một trưa mặt trời đứng ngọn tre
Một chiều thảnh thơi trên đòng cỏ
Một đêm hồn sáng tựa ngàn sao
kenhdao_samac
15-09-2007, 07:46 AM
Một sáng Thu xa trước mặt hồ
Một đôi hồ điệp bước cùng bên
Một lòng tê tái nghe băng giá
Một tiếng thu sang vẫn một mình
chieuanhlong
15-09-2007, 09:02 AM
Một sớm Thu xưa Em ngồi đó
Một người bỏ ngõ khúc tình chung
Một chiếc gió rung nhìn em khóc
Một chiếc lá buồn rụng bên song
crazy
15-09-2007, 02:34 PM
Một ngày vắng em, nắng tắt lịm
Một ngày lừa dối, nhói con tim
Một ngày thứ tha, tình màu tím
Một ngày hun nhau, mắt lim rim
Một ngày hai đứa trên xe dream
Một ngày cười đùa chén bim bim
^_^
kenhdao_samac
15-09-2007, 08:29 PM
Một chiếc mơn man chiều Thu rụng
Một cơn gió thoảng đáp hoàng hôn
Một lần ngơ ngẩn vì ai ấy
Một đời dang dở bởi thu sang
chieuanhlong
15-09-2007, 11:37 PM
Một chiếc Phượng kia Thu đẩy rụng
Một chiếc tim này em xé tan
Một mãnh thân tàn nhìn cuối phố
Một Thu ở lại chờ một tôi
thienduongtinhyeu_sp
15-09-2007, 11:46 PM
Một nhành hoa nhỏ cầm trên tay
Một sắc hương khiến lòng xao xuyến
Một góc phố phủ đầy lá rụng
Một ngõ nhỏ vắng bóng người xưa
chieuanhlong
15-09-2007, 11:54 PM
Một trái tình yêu vừa rụng rồi
Một tôi đứng khóc bồi hồi đau thương
Một ai có nhớ con đường
Một chiều mây đã như dường quen nhau
thienduongtinhyeu_sp
16-09-2007, 12:10 AM
Một trái tim khắc sâu dòng chữ
Một tâm hồn nhỏ bé giữa trời xanh
Một dòng người đi tìm nơi trú ngụ
Một chàng trai lẻ noi giữa dòng đời
>Umbrella<
16-09-2007, 07:34 AM
Một kẻ nhớ
Một người quên
Một xa lắc
Một ngẩn ngơ...
crazy
16-09-2007, 11:20 AM
Một bàn tay nhỏ nắm tay anh
Một lần ao ước mà chẳng thành
Một lần lệ rơi trên khung ảnh
Một lần yêu lầm người ham danh
^_^
kenhdao_samac
16-09-2007, 09:05 PM
Một bến hoàng hôn chiều Thu lả
Một màu hoa tím đợi người sang
Một kẻ cô đơn tìm lối cũ
Một người cô độc bước sang ngang
nhoz_luv
17-09-2007, 04:01 AM
Chuyện đời người có ai nào hiểu thấu
Chỉ ngậm ngùi bởi 2 tiếng sầu đau
Tại sao mình ko cùng nhau chung bước
Tại sao người cứ vô tình người ơi :(
chieuanhlong
17-09-2007, 08:29 AM
Một chiếc lá rơi đầu Đông đó
Một trận gió nào vụt băng băng
Một giường đêm nằm cô liêu quá
Một mãnh ngọc ngà nhớ một ai
crazy
17-09-2007, 03:16 PM
Một lần xao xuyến nàng hôn ta
Một lần trái tim đập rộn rã
Một lần nàng khen ta thật thà
Một lần ta thấy nàng dối ta
kenhdao_samac
20-09-2007, 07:20 AM
Một màu rêu cũ một đông xa
Một thoáng thu qua đẫ nhạt nhòa
Một sáng cô liêu còn vương nắng
Một màu hồng đó để Đông qua
crazy
20-09-2007, 01:21 PM
Một vùng cỏ xanh, sa mạc hoá
Một mối duyên tình, gặp phong ba
Một con kênh đào, tràn ngập nước
Một lời hẹn ước, bị cuốn trôi
^_T kenhdao samac
greenlion
20-09-2007, 05:31 PM
Một ..... thoáng xao lòng , anh suy nghĩ
Một thời xa vắng ..... còn lại chi
Một lúc giận nhau quên tha thứ
Một cứ u sầu , một ra đi
kenhdao_samac
20-09-2007, 07:22 PM
Một vùng sa mạc để em đào
Con kênh theo với tình chôn dấu
Một thoáng heo may cho đau đớn
Một dòng nước chảy cuốn tình ta
hoangtukakaka
20-09-2007, 07:44 PM
một lời hứa bay xa
một lời ca thánh thót
một trái tim đau xót
một cõi lòng bơ vơ
................
một vần thơ lạc lõng
kurawa
21-09-2007, 01:53 AM
một dòng sông giờ đây băng giá
một trái tim hóa đá u buồn
một tình yêu mãi luôn chờ đợi
một cuộc đời mãi đời người yêu
chieuanhlong
21-09-2007, 04:59 AM
Một mãnh hao gầy xanh xao xác
Một tiếng hát nào não nề đêm
Một chiếc là êm rớt bên thềm
Một lần thêm nữa buồn ta ơi
kimanhvang
21-09-2007, 05:56 AM
Một mảnh trời đêm sao lạnh lẽo
Một hơi thở yếu ớt vô hồn
Một vầng trăng chứa đầy nỗi nhớ
Một nỗi buồn ta vẫn mang theo
Tháng Tư
21-09-2007, 06:00 AM
Một nỗi nhớ vô hình
Một hy vọng mong manh
Một cái gì đấy chán nản
Một chỉ muốn đi xa
kimanhvang
21-09-2007, 06:12 AM
một nỗi buồn sao mà da diết
một tâm hồn lạnh lẽo cô liêu
một nỗi nhớ người xưa không dứt
một hi vọng sao quá mong manh
BuồnNghẻo
21-09-2007, 06:15 AM
Một cuộc tình đã qua làm sao lấy lại
Một ánh mắt , một nụ cưởi của ngày xưa
Một lần anh đã lầm lỡ , chỉ 1 lần mầ thôi
Mà giờ đây chỉ còn một mình trong đêm tối
kimanhvang
21-09-2007, 06:27 AM
Một lần bắt gặp ánh măt anh
Một lần con tim khẽ rung động
Một lần trong đêm anh chợt nói
Một lời nói chỉ thuộc về em
BuồnNghẻo
21-09-2007, 06:41 AM
một chàng ngốc ôm cuộc tình ngu
chỉ nhìn em từ xa mà ko nói
ừ thì là cuộc tình câm đó em
nói làm sao khi em đã có người yêu
kimanhvang
21-09-2007, 07:06 AM
Một cơn gió hắt hiu không sức sống
Một cánh chim lạc lõng giữa bầu trời
Một tiếng ve lẻ loi trong vòng lá
Một làn mây le loet đọng cô liêu
chieuanhlong
21-09-2007, 09:54 AM
Một mớ mơ mòng vời vợi trông
Một bóng sang sông tìm duyên mới
Một ai cố đợi cố xa xôi
Một nhớ, một tôi, một chua xót
Tháng Tư
22-09-2007, 01:42 AM
một cô bé ngốc nghếch
Một đàn trai kiêu sa
Một tiếng yêu lặng lẽ
Một mình bé biết thôi
kenhdao_samac
22-09-2007, 07:48 AM
Một mớ mơ mòng vời vợi trông
Một bóng sang sông tìm duyên mới
Một ai cố đợi cố xa xôi
Một nhớ, một tôi, một chua xót
Một nắng nhạt nhòa vừa chợt tắt
Một màu chờ đợi mới dở dang
Một mình một bóng càng thêm nhớ
Một cõi làng ai với âm u
kenhdao_samac
22-09-2007, 07:51 AM
Một mớ mơ mòng vời vợi trông
Một bóng sang sông tìm duyên mới
Một ai cố đợi cố xa xôi
Một nhớ, một tôi, một chua xót
Một nắng nhạt nhòa vừa chợt tắt
Một màu chờ đợi mới dở dang
Một mình một bóng càng thêm nhớ
Một cõi làng ai với âm u
chieuanhlong
22-09-2007, 09:49 AM
Một bóng ai về rồi vụt thoắt
Một tiếng cắt lòng nát tâm can
Một bước lang thang vòng quanh lối
Một ngõ tối về với một tôi
crazy
22-09-2007, 03:08 PM
Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Một chú mèo đuổi chuột chạy thật nhanh
Một con chim hót nhí nha nhí nhảnh
Một con người đứng ở giữa bức tranh
( hơi lạc đề, thông cảm )
BuồnNghẻo
22-09-2007, 03:14 PM
Một lần lạc bước vào vườn thơ
Lẩn quẩn long quanh kiếm chữ tình
Thơ tình ôi sao mà nhiều thế
Chỉ buồn là lạc mất người yêu
hoangtukakaka
22-09-2007, 06:39 PM
một người đã mãi ra đi
một người ở lại còn gì nhớ thương
một người hạnh phúc phương trời
một người đau khổ ngàn đời khóc than
chieuanhlong
22-09-2007, 11:38 PM
Một bóng sang sông bước theo chồng
Một lòng đứng lại vời vợi trông
Một đông nay lại một đông nữa
Một ai có chừa một bến xưa
Một chút nắng sao đở khô nước mắt
Một chút mưa sao rửa sạch nỗi đau
Một chút Tình sao đủ để cho nhau
Một chút nhớ sao đủ khơi kỉ niệm
kenhdao_samac
24-09-2007, 08:11 AM
Một chiều mưa xuống tình chợt sáng
Một bóng mây về sao bỗng xa
Một đàn chim trắng vui với gió
Một tiếng tình ai đã mãi rời
kimanhvang
24-09-2007, 07:28 PM
Một chút nhớ kênh đào nơi sa mạc
Một chút thương sa mạc quá khô cằn
Một chút sầu khi kênh đào cạn nước
Một chút hận trời xanh quá vô tình...
kenhdao_samac
25-09-2007, 09:43 AM
Một đêm nhớ đến vườn thơ tri kĩ
Gửi hồn ta chia sẽ ưu phiền
Một chút nhớ nhớ tình người muôn thưở
Đã gửi ta thêm thoáng buồn vui
@ kimanhvang
chieuanhlong
25-09-2007, 08:51 PM
Một mai xuống phố thêng thang
Một ai bước tới ôm quàng vào tôi
Một ai trót nhớ thương thôi??
Một tôi nhìn lại! ồ thôi!... Đông về
kimanhvang
26-09-2007, 02:02 AM
một sáng dảo bước ta đến trường
một cơn gió đông kia mang đến
một chút lạnh khiến tê tái lòng
một chút hơi ấm nào...ăn sôi
(ăn là trên hết mừ)
kenhdao_samac
26-09-2007, 07:50 AM
Một mai con phố vắng anh
Thì em cũng sẽ quên anh thôi mà
Một mai đi với người ta
Thì anh đừng nhớ có em nơi này
Một chiếc lá rơi
Hai người vội nhặt
Một lối cỏ nào
Hai bước chân đi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.