PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hát cho Mình - Magicz



bang chủ cái bang
11-09-2007, 01:24 AM
http://www.born2sing.net/Music/Members/dthainguyen/hatchominhmagicz.mp3
.::Lyric::.

Đêm qua tôi thấy tôi với những khát khao trong giấc

Bay trong không gian cùng với những ánh sao khuya
Đi qua yêu thương trong năm tháng suốt ấu thơ
Ngây ngô kia ơi ! nhìn vô tư , tít mắt khi cười

Băng qua những đám mây trên những tháng năm
Tôi vẫn thấy tôi còn miệt mài cùng cuộc sống kia
Lang thang khi không ai níu áo với tình yêu
Khi không ai bên tôi vẫn có những thú vui ( * )

*MagicZ MagicZ: Ơ thờ ! bơ phờ ! mong chờ ! mong đời
thương tình cho tôi biết sống vui
ngày một tươi sáng hơn --

Khi nhận ra rằng , vui ở bên mình , yêu làm cho người ta
sẽ hết khóc thương
và hết tiếng trách than


*MagicZ MagicZ: Chorus : Say : Never n Never : Tôi sẽ sống 1
cuộc sống mang buồn
- Never n Never : Anh em tôi xa nhau và sẽ
mãi ko rời

*MagicZ MagicZ: Xin đừng mang tình yêu làm thương tôi
Xin đừng gây thù oan làm vỡ tim tôi

*MagicZ MagicZ: ( * )
Ba mẹ cho cuộc sống đẹp , khôn ở nơi bạn ,hay dở do
mình ! hãy nâng niu giữ
mãi trong trái tim

Ôm một cõi lòng , trong đời , mang hạt cát này rắc từng
hy vọng , chắp cánh
cho những ước mơ


*MagicZ MagicZ: Này tình yêu –đừng rời xa nay trong con tim
anh sẽ chỉ có mình em

Zenaku
11-09-2007, 08:59 PM
xé tem nha ! Magicz vẫn giữ phong độ như ngày nào !

m2mnamtuocbongtoi
13-09-2007, 09:30 AM
............. nghe tàm tạm thui.....................:kaka:.....ko hay bằng nụ cười..............

Max_Boy
13-09-2007, 11:07 PM
ùa kô bít hay hook nói đại zaayj thui