PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rung động



kimanhvang
11-09-2007, 01:04 AM
Biển rộng vô bờ bến
Sóng vỗ về một phương
Một chiều hoàng hôn tím
Trên bờ biển tình yêu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CÁC BẠN ƠI HÃY GIÚP MÌNH HOÀN THÀNH BÀI THƠ NAY NHÉ !

nhoccon_118
11-09-2007, 01:48 AM
Ngắm nhìn mình trên sóng
Thấy đung đưa cõi lòng
Giật mình !...
Mình đẹp nhỉ
Như sóng kia vỗ về !!!!!!!

crazy
11-09-2007, 02:07 AM
Nhảy từ tầng cao xuống
Để ngọn gió cuốn đi
Gió hất ta ra biển
Biển kia thật dịu hiền
Biển xinh đẹp như tiên
Đưa ta về miền nhớ

nhoccon_118
11-09-2007, 02:15 AM
Nhìn ra biển gặp sóng
Cho gió thổi ước mong
Tuôi ra biển khỏi nhớ
Và một chút cho thương!

crazy
11-09-2007, 02:26 AM
Nhìn biển nhớ cố hương
Thương người em gái nhỏ
Chẳng biết tỏ cùng ai
Ngồi nói vui với biển
" Biển có vợ hay chưa"
Biển dạt dào rồi thưa
"Biển đây chưa có vợ
Vì chưa biết làm thơ
Nên em nào nó thích"

giangtuantuong
11-09-2007, 05:24 AM
Thấp thoáng một buổi chiều
Gặp cô em xinh gái
Khiến lòng tôi tê tái
Mà chẳng lại gần em
Bởi tại tôi vô duyên
Hay tại em đài cát

kimanhvang
11-09-2007, 05:26 AM
Nhìn biển nhớ cố hương
Thương người em gái nhỏ
Chẳng biết tỏ cùng ai
Ngồi nói vui với biển
" Biển có vợ hay chưa"
Biển dạt dào rồi thưa
"Biển đây chưa có vợ
Vì chưa biết làm thơ
Nên em nào nó thích"

Cùng anh đi trên cát
Làn sóng biên vỗ về
Hai tâm hồn hòa quyện
Dệt lên muôn lá vàng


Thấp thoáng một buổi chiều
Gặp cô em xinh gái
Khiến lòng tôi tê tái
Mà chẳng lại gần em
Bởi tại tôi vô duyên
Hay tại em đài cát


Lòng em tựa bể sâu
Nơi muôn trùng cảnh đẹp
Vẫn ngày đêm nổi sóng
Chỉ vì người mà thôi !

nụ hôn đầu tiên
21-09-2007, 09:30 AM
Lòng em tựa bể sâu
Nơi muôn trùng cảnh đẹp
Vẫn ngày đêm nổi sóng
Chỉ vì người mà thôi !

Chẳng phải vì anh rồi
Bởi ngày đêm nơi ấy
Có giấc mộng trăm năm
Khiến lòng em thao thức

Nhiều đêm anh vẫn thức
Nghĩ về biển em ơi!
Mơ ước cả đời người
Sao chỉ là giấc mộng! :khocnhe:

BuồnNghẻo
21-09-2007, 10:06 AM
Biển ngàn năm cũng vậy
Chỉ một lòng với sóng
Tình anh sao dám so
Sự bao la của biển
Yêu em anh ích kỉ
Chỉ muốn chiếm được em
Cho riêng anh mãi mãi
Và Khi ở bên nhau
Anh muốn xiết chặt tay
Trao chiếc hôn nồng thấm.

kimanhvang
25-09-2007, 04:54 AM
Biển dù rộng dù sâu
Nhưng cát kia vẫn vậy
Vẫn có thể đến bờ
Làm lên bờ cát mịn
Bởi đâu mà được vậy ?
Nhờ sóng kia chứ đâu
Bờ cát trắng kiêu xa
Là bến bờ của sóng...

nụ hôn đầu tiên
25-09-2007, 06:04 AM
Biển đúng là sâu rộng
Ôm lấy cả đại dương
Anh muốn là đại dương
Sống trong lòng biển cả!!

thủy tinh xanh
25-09-2007, 07:40 AM
Em chỉ thích làm sóng
Tạo nên bản tình ca
Cho tình chẳng chia xa
Cho ngàn năm vẫn đẹp

kimanhvang
26-09-2007, 01:28 AM
Ngoài đại dương mênh mông
Có muôn trùng sóng bạc
Em mốn làm hải âu
Vượt qua ngàn cát bụi

nhoccon_118
26-09-2007, 10:37 PM
Yêu từ con sóng vỗ
Đến dấu chân nhỏ xinh
Của ai đó sập xình
Bất chợt in trên cát !

kimanhvang
27-09-2007, 12:11 AM
Chỉ một làn gió thổi
Cát lấp đầy ngay thôi
Gió cuốn cát bụi mù
Sóng vỗ về cát mịn

nụ hôn đầu tiên
28-09-2007, 09:11 PM
Tình yêu là bất chợt
Như biển cả bao la
Như muôn vạn lời ca
Dạt dào con sóng vỗ!
(nhoccon dạo này chăm lên mạng nhỉ:so_funny:)

nhoccon_118
29-09-2007, 12:48 AM
Ung dung đi trên cát
Bắt gặp phải vỏ sò
Làm đau chân nhóc nhỏ
Bật khóa òa tự nhiên
Như sự thật là thế
Như thể là không anh !
( chăm quá đj chứ lại :so_funny: )

gai_nhay_pl
29-09-2007, 12:54 AM
chuan..........................

kimanhvang
28-11-2007, 01:40 AM
Ngày và đêm giao nhau
Như sóng kia cũng vậy
Dù có xa có lạc
Nhưng cũng trở lại bờ

dungnhinanh_em
03-12-2007, 11:47 PM
biển lỗi lầm !
để cho con sóng chứa đầy bão giông

................................................

Thênh thang biển xanh
Trùng dương hoang lạnh
Sóng gợn mong manh
Môi vờn hương cát
*
Ðôi bóng thuyền côi
Lững lờ xa bến
Dõi nă‘ng vô miền
Bờ yên lạc lối !?
*
Dã tràng ngây ngô
Nghìn năm se cát
Sóng cuộn tình trôi
Mưa nhòa mộng ngát
*
Soãi cánh hải âu
Diều mơ lộng gió
Không hận không sầu
Muôn đời biển hát
*
Gió trồi đìu hiu
Mơn hàng dương liều
Thỏ thẻ niềm yêu
Một ngày Xuân viền
*
Biển vă‘ng chiều nghiêng
Vui bờ cát ngã
Vờn sóng ngân nga
Lời thương chưa ngỏ
*
Sóng mãi xô bờ
Tìm vương hồn cát
Vùi đáy đại dương
Mộng lành sóng mát
*
Khe khẻ lời ca
Anh – lòng biển cả
Sóng vội tan mau
Vỡ ngàn bóng nước
......
Biển động chiều nay ....

trùng dương gió lộng
đùa nâng biển sóng
sóng biển hung hăng
dập vùi bến mộng
.
bên bờ cát mịn
nước ào phủ kín
nấc tiếng tương tư
run hồn bịn rịn
.
cát vần lặng thinh ...