Xem đầy đủ chức năng : Định mệnh - Mimosaceca
kimanhvang
11-09-2007, 12:58 AM
Chuyện kể rằng...
Có một nàng thiếu nữ
Giữ tấm lòng trắng trong
Ví mình là trinh nữ
Chỉ vì nàng những tưởng
Trinh nữ kia...
Không bao giờ khuất phục
Trước bàn tay con người
Nàng đã thốt một câu
Nếu ai có thê...
Làm chủ Mimosa
Nàng sẽ chịu khuất phục
Rồi một ngày kia...
Vào buổi tối định mệnh
Trước bàn tay một người
Mimosa...khuất phục!
Trong bóng tối vô tình
Nàng có thể chống lại...?
Cuộc đời nàng từ đó
Như đóa hoa ngủ kia
Cho tôi hiểu một điều
Không có gì vĩnh cửu !
<...hoa trinh nữ có tên khoa học là Mimosaceca...>
nhoz_luv
12-09-2007, 09:19 AM
Là định nghĩa thế gian
Không thể thay đổi đc
Trên đời này vẫn thế
Cái ji vĩnh cữu đâu ???
Ngay cả trong tình yêu
Con người vẫn ko đc
Cái gọi là vĩnh cữu...
Mà mọi người thường mong :(
crazy
12-09-2007, 04:23 PM
Khẽ nâng nhẹ một cây hoa trinh nữ
Lá thẹn thùng, lá ngủ thật mê say
Cây nhỏ bé mà hoa cũng nhỏ bé
Ngồi ngắm cây, ta nhớ bé của ta
Cũng dịu dàng, hiền lành, hay xấu hổ
Dáng hao gầy, em ta bé xíu thôi
Nhớ ngày xưa em tặng chậu trinh nữ
Em nói rằng : em sẽ mãi bên anh
kimanhvang
12-09-2007, 10:29 PM
Khẽ nâng nhẹ một cây hoa trinh nữ
Lá thẹn thùng, lá ngủ thật mê say
Cây nhỏ bé mà hoa cũng nhỏ bé
Ngồi ngắm cây, ta nhớ bé của ta
Cũng dịu dàng, hiền lành, hay xấu hổ
Dáng hao gầy, em ta bé xíu thôi
Nhớ ngày xưa em tặng chậu trinh nữ
Em nói rằng : em sẽ mãi bên anh
Trinh nữ kia cũng như đời con gái
Khẽ thẹn thùng nhỏ lệ ngấn tuôn rơi
crazy
13-09-2007, 01:08 AM
Chẳng lẽ lại bảo tại trời
Chậu hoa còn đó mà người nơi đâu
Sợ lắm.... mất em.... buồn rầu
Em ơi ! Em ở nơi đâu.... anh tìm
kimanhvang
13-09-2007, 06:35 AM
Anh có biết tại vì sao trinh nữ
Khẽ thẹn thùng khép lại dưới bàn tay?
Anh có biết tại sao hoa khoe sắc
Nhưng không thể để ai đụng vào?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh có biết vì sao tại vì sao
Trinh nữ kia không thể dính bụi trần?
kimanhvang
13-09-2007, 06:42 AM
Chẳng lẽ lại bảo tại trời
Chậu hoa còn đó mà người nơi đâu
Sợ lắm.... mất em.... buồn rầu
Em ơi ! Em ở nơi đâu.... anh tìm
Em đang ở một nơi rất xa sôi
Anh biết được nơi nào mà tìm đến?
Dẫu có biết anh cũng đành phải chịu
Bởi một lẽ đường xa cách nghìn trùng
Chẳng khác chi làm chủ được trinh nữ
Đâu có phải ai cũng làm được đâu?
crazy
13-09-2007, 06:52 AM
Hoa trinh nữ giống con gái mà
Hay thẹn thùng, ngại ngùng, thướt tha
Cũng vì thế mà hoa thường kheo sắc
Đẹp kiêu sa nhưng không dám đụng vào ( sợ bị tát lém )
Còn hoa nào chẳng dính bụi trần
Em hỏi khó, anh đang còn phân vân ^_^
giangtuantuong
13-09-2007, 10:34 AM
THưa rằng chỉ là truyện thôi
Giờ đây cô bé ra tôi nói nè
kimanhvang
13-09-2007, 11:06 PM
Trên thói đời mọi người thường nói
Không có lửa thì khói kia từ đâu?
Tất phải có thì người ta mới kể
Đâu có chuyện gì không có trên đời?
Anh có biết tại sao trinh nữ ngủ?
Khi động vào không cụp đưới bàn tay?
Trên thế gian có thể làm được vậy?
Tại vì đâu sắc hoa lại nhanh tàn?
crazy
14-09-2007, 03:55 PM
Trinh nữ ngủ vì buồn ngủ chứ sao
Ngủ càng say khi ta chạm tay vào
Giống như em, khi bên anh ngắm sao
Cũng ngủ say, ta khoác chung chiếc áo
^_^( đương nhiên phải ôm rùi)
kimanhvang
14-09-2007, 08:02 PM
Trinh nữ ngủ vì buồn ngủ chứ sao
Ngủ càng say khi ta chạm tay vào
Giống như em, khi bên anh ngắm sao
Cũng ngủ say, ta khoác chung chiếc áo
^_^( đương nhiên phải ôm rùi)
Bài này khó đối quá lên trên trời
Em đây cũng đành phải bó tay
Như trinh nư kia đành chịu khuất phục
Khi cho ngủ trong khói ete !
chieuanhlong
15-09-2007, 02:41 AM
Ai khi buồn Cũng trách bởi Cao Xanh
Sao lại nỡ... sao lại đành... như thế
Trốn cho mình để lỡ lỗi lầm qua
Tội trời quá ai ơi đừng trách nữa
crazy
15-09-2007, 02:56 PM
Bài này khó đối quá lên trên trời
Em đây cũng đành phải bó tay
Như trinh nư kia đành chịu khuất phục
Khi cho ngủ trong khói ete !
Đâu cần phải đối lại anh đâu
Ngủ bên vai anh khẽ gục đầu
Trăng ở trên cao trăng có thấu
Yêu em, yêu mãi tình bền lâu
Thằng_giang_hồ
15-09-2007, 06:05 PM
Định mệnh.....
Chao ôi hai chữ oan nghiệt
Thiệt viết sao cho đủ
Ngủ ngon một giấc lấc từ định mệnh .....:chayle:
thienduongtinhyeu_sp
15-09-2007, 11:33 PM
Ông trời có thấu cho chăng
Bao giờ mới hết khỏi sầu khỏi đau ?
chieuanhlong
15-09-2007, 11:35 PM
Thôi nào quên đi tình mình
Định mệnh đã thế chung tình được chăng
Em về pháo nổ dưới trăng
Tôi về trách tiếng trăng rằm vàng phai
thienduongtinhyeu_sp
15-09-2007, 11:38 PM
Đã nhiếu lần đã muốn bỏ muốn quên
Nhưng không thể vì trái tim không muốn
chieuanhlong
15-09-2007, 11:56 PM
Không có gì được gọi là khong thể
Định mệnh còn thế sao mình lại không
Thôi đừng cố giữ trong lòng
Định mệnh cay đắng thôi còn trông chi
thienduongtinhyeu_sp
16-09-2007, 12:06 AM
Đừng tìm cách thay đổi định mệnh
Vì cố bao nhiêu cũng thất bại thôi
Nếu đởi được đâu còn là định mệnh
Nói làm chi định mệnh ở trên đời?
trudien
16-09-2007, 12:28 AM
tuy hoa tàn nhưng hương kô tàn.
tuy khuất phục nhưng lòng không phục
sự vĩnh cữu của hoa trinh nữa là.....
trinh nữa vẫn là trinh nữ......
tuy tình đã cạn nhưng lòng vẫn kô phai
hoa kia héo nhưng lòng vẫn còn hương
vĩnh cữu vẫn là vĩnh cữu khi còn là......
biết yêu , biết giận ,biết hờn ,biết tuổi....
nhất là biết đứng dạy sao khi vấp ngã.
thienduongtinhyeu_sp
16-09-2007, 05:05 AM
tuy hoa tàn nhưng hương kô tàn.
tuy khuất phục nhưng lòng không phục
sự vĩnh cữu của hoa trinh nữa là.....
trinh nữa vẫn là trinh nữ......
tuy tình đã cạn nhưng lòng vẫn kô phai
hoa kia héo nhưng lòng vẫn còn hương
vĩnh cữu vẫn là vĩnh cữu khi còn là......
biết yêu , biết giận ,biết hờn ,biết tuổi....
nhất là biết đứng dạy sao khi vấp ngã.
Sắc hoa tàn nhưng hương mãi không phai
Hương trinh nữ vẫn còn luôn tỏa sáng
Còn sống mãi trong lòng người trẻ tuổi
Để ngày ngày trinh nữ mãi ngát hương
crazy
17-09-2007, 12:08 PM
Hoa trinh nữ hiện thân người con gái
Ngát hương thơm nhưng thân mọc nhiều gai
Làm chảy máu biết bao kẻ làm trai
Chỉ biết than rằng : tình đời ngang trái
thienduongtinhyeu_sp
18-09-2007, 09:44 PM
Hoa trinh nữ hiện thân người con gái
Ngát hương thơm nhưng thân mọc nhiều gai
Làm chảy máu biết bao kẻ làm trai
Chỉ biết than rằng : tình đời ngang trái
Trinh nữ kia sẽ không làm chảy máu
Nếu như ta biết quý trọng nâng niu
Ngàn khoe sắc trên bàn tay người ngắt
Mãi mãi ngát hương cho đến muôn đời
crazy
19-09-2007, 07:15 AM
Hình ảnh ấy thật đẹp rạng ngời
Biết nâng niu, tình duyên chẳng tới
Người đã xa, mãi xa vợi vợi
Và giờ này, ta vẫn chơi vơi
Thằng_giang_hồ
19-09-2007, 02:37 PM
Định mệnh là định mệnh ta
Mặc ta định nó có chi mà bàn
Bàn là ta phải làm chi
Làm sao để nó định ta vậy người
Tôi cười mấy người đó ha
La gì thì la lớn để ta bực mình
Tình hình đền lúc lên gân
Gân gì gân cổ mổ vài câu chơi
kimanhvang
20-09-2007, 01:13 AM
Đọc mà lại chẳng hiểu gì
Vậy thì lên đọc làm chi hỡi người?
Một khi không hiểu ngọn nguồn
Tất nhiên người phải thấy buồn cười thôi !
Thằng_giang_hồ
20-09-2007, 11:00 AM
Bà này ăn nói lôi thôi
Tôi đây chỉ rõ ngọn ngành
Dành dành hai chữ đó thôi
Lôi sao bà khéo kéo vơ vào mình....:chayle:
kimanhvang
20-09-2007, 08:36 PM
Nếu cãi nhau chẳng bao giờ chấm rứt
Vậy thì tốt nhất lên bỏ qua
Mặc dù lòng ta đang bực bội
Nhưng cũng chẳng lên chấp kẻ giang hồ !
Thằng_giang_hồ
26-09-2007, 02:36 PM
Ke kia đã chết thằng đây nói nè
Người ơi chia tôi chút bực mình
Tình đau tôi cũng đau lắm rùi
Bùi ngùi tôi viết đau lây sang bà
kimanhvang
27-09-2007, 12:07 AM
Sao lại cứ trêu người ta thế
Người không thấy mệt lắm hay sao?
Sao nó gì cũng nhằm vô chủ
Làm tui ngủ cũng không được yên
socnau767
27-09-2007, 04:36 AM
Nào đâu phải bận tâm vì người khác,
Hãy thả lòng theo suy nghỉ của riêng ta
Người ta nói mặt kệ người ta nói!
Bận tâm gì cho khổ hả bạn ơi!!!!
Thằng_giang_hồ
27-09-2007, 12:03 PM
Người khóc người cười ,truyện đời vẫn thế
Ai cười mặc ai ,ai khóc cứ khóc
Nói dóc...nói móc...khóc chi vậy người
Ke đây chợt nghĩ thân mình viết thôi
crazy
29-09-2007, 12:43 PM
Người khóc người cười ,truyện đời vẫn thế
Ai cười mặc ai ,ai khóc cứ khóc
Nói dóc...nói móc...khóc chi vậy người
Ke đây chợt nghĩ thân mình viết thôi
Em hiểu Ke - Thằng là một rồi
Vẫn dọng thơ ấy dễ nhận thôi
Một chút ngông cuồng, chút sôi nổi
Định mệnh thêm buồn, phận đơn côi
trudien
18-10-2007, 07:15 AM
Đơn côi rồi lại đơn côi
nếu biết bỏ chữ đơn đi
côi côi cũng chỉ một mình
mong rằng chỉ tới một ngày
đơn không côi thì sẽ ra sao
rồi chỉ còn một ảnh hư ảo
đến lúc rồi sẽ có cặp mà thôi
kimanhvang
19-10-2007, 07:10 AM
Đơn côi một mình trong đêm vắng
Hỏi rằng có ai nhớ đến ta ?
Không một ai tơ vương lòng cả
Chỉ có ta một mình nhớ nhung
nhoz_luv
30-10-2007, 08:58 AM
Lệ khẽ rời từ đôi mắt ai
Đáp lại rằng" Trinh nữ" người ơi
Bởi vì buồn số phận con gái
Mãi cứ là bọt bèo trôi sông...
langtukiem87
30-10-2007, 12:13 PM
định mệnh 2 chữ đắng cay
ko vì định mệnh thì đâu gặp nàng
để rồi đêm phải nhớ nhung
ngày thì thơ thẩn tìm nàng nơi đâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.