PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đố ai ...



tttk_65
19-03-2005, 06:44 AM
Đố ai định nghĩa được chữ thương
Có lạ gì đâu một ngày thường
Em đang đi shopping trên phố
Thấy anh em nhìn thế là thương :eek:

VODKA
19-03-2005, 06:53 AM
Đố ai định nghĩa được chữ chiều
Ngồi trong quán phở cầm lọ tiêu
Nghểnh cổ dzốc hết dzô 2 chén
Kêu thêm tô khác thế là chiều
khì khì

tttk_65
19-03-2005, 07:12 AM
Đố ai định nghĩa được chữ mong
Có gì đâu mà phải nóng lòng
Một chiều chủ nhật anh không đến
Thế là em ngồi nhớ ngồi mong
heheehe

VODKA
19-03-2005, 07:18 AM
Làm sao định nghĩa chữ chờ
Ngồi bên khung cửa lờ đờ mắt nai
Liếc nhìn hình dáng một ai
Mong rằng anh đến kề vai bên mình

tttk_65
19-03-2005, 07:30 AM
Đố ai định nghĩa được chữ xa
Có khó gì đâu dễ thôi mà
Sống trong tập thể đông vui ấy
Tạm biệt chia ly thế là xa
khì khì, opla đố lại coi

VODKA
19-03-2005, 07:36 AM
Đố anh hiểu được chữ buồn
Trong phòng ký túc chuồn chuồn bay ngang
Với tay túm lấy mấy "nàng"
Cho dzô trong bịch gửi chàng cho dzui
mỗi lần bùn là như dzị đó, khì khì

tttk_65
19-03-2005, 07:48 AM
Đố ai hiểu được chữ chờ
Chờ hoài chờ mãi chẳng thấy anh đâu
Chờ anh đến tận kiếp sau
Chờ hoài chờ mãi em thành con hươu
hehhe, mắc cười wé

nangchanhche
19-03-2005, 07:55 AM
chài ai nhóc wậy zí huynh đang wậy hẽ :D
Đố ai biết được chữ ngờ
Huynh tui có hứng văn thơ ghia cà
Nhóc wậy ngồi đó mà la
sis dzô sis uýnh cho chừa nha cưng :D
matbuon

VODKA
19-03-2005, 08:06 AM
Đố ai hiểu được chữ chờ
Chờ hoài chờ mãi chẳng thấy anh đâu
Chờ anh đến tận kiếp sau
Chờ hoài chờ mãi em thành con hươu
hehhe, mắc cười wé
Chữ chờ khó lắm ai ơi
Ngồi ko có việc thảnh thơi cả ngày
Vác trâu vác cuốc đi cày
Xong vài tấn thóc anh này về ngay, khì khì

VODKA
19-03-2005, 08:08 AM
chài ai nhóc wậy zí huynh đang wậy hẽ :D
Đố ai biết được chữ ngờ
Huynh tui có hứng văn thơ ghia cà
Nhóc wậy ngồi đó mà la
sis dzô sis uýnh cho chừa nha cưng :D
matbuon
Đến huynh cũng chẳng không ngờ
Mụi kia lại bít làm thơ nữa kìa
Giỏi thía mà lặng xưa nai
Làm cho họ bít cái tài mụi đi :D:D

nangchanhche
19-03-2005, 08:13 AM
Mụi huynh chẳng thít khoe tài
Làm thơ họ tưởng mình tài lắm đây
Mắc công người này người kia
Thấy mình như thế ganh lia đó mà :D:D
matbuon

tttk_65
19-03-2005, 08:16 AM
ặc ặc, sis dám uýnh hông sis???? :p
Đố ai định nghĩa được chữ binh
Có khác gì đâu là tiếng nhạc
Tui sẽ xử, xử sis chảnh chẹ
Cho bả chừa hít chảnh chẹ luôn
heheeheh

nangchanhche
19-03-2005, 08:20 AM
Ơ hay cái nhóc wậy nì
Có còn coi sis là chị cưng hoh
Cưng hoh thương sis đã đành
Mà đây lại còn đòi oánh sis seo???????????
matbuon
hờ hờ cưng gan ghia he

VODKA
19-03-2005, 08:21 AM
Mụi huynh chẳng thít khoe tài
Làm thơ họ tưởng mình tài lắm đây
Mắc công người này người kia
Thấy mình như thế ganh lia đó mà :D:D
matbuon
Mụi kia thật khéo dấu tài
Ngôi sang sáng thía mồi chài mãi thôi
Chài mãi chài mãi ko thôi
Cuối cùng thì cũng phải ra lôi đài, khì khì

nangchanhche
19-03-2005, 08:25 AM
Ơ hay cho cái huynh nài
Nói thía là seo đây nài huh huynh
Ý huynh mụi chẳng có tài
Mà còn ra vẻ tơ nai chớ rì?????????????
matbuon
:D ý huynh seo hẽ

VODKA
19-03-2005, 08:30 AM
huynh đây chẳng có ý gì
nói tốt như thía mà tỉ chẳng tin (ai chà nhầm, mụi chứ :D:D)
lại còn mang búa đến xin
mấy kí thịt sống ăn cho qua ngày
mụi thiệt là ác dzã man, hic hic

nangchanhche
19-03-2005, 08:44 AM
Mụi đây hiền lắm huynh ơi
Chẳng có đánh đấm ham chơi đâu mà
Thế mà huynh lại đổ oan
Tội cho mụi của huynh... oan quá mà, hic hic
matbuon
uýnh huynh hịp 10 :D chát chát chát

Red Rose
19-03-2005, 10:36 AM
có ai định nghĩa được chữ yêu
có khó gì đâu một buỗi chiêu
em nói yêu anh lòng bỡ ngỡ
anh cười gật đầu thế là yêu

tttk_65
19-03-2005, 09:56 PM
í chài ai, hai cái người này, dzô đây làm xơ hay là cãi lộn dzị??????
Đố ai hiểu được chữ vui mừng
Có khó gì đâu mà lừng thừng
Một chiều dạo xem cái room ấy
Thấy chảnh chẹ và opla cãi nhau
Hoan hô, hay quá là hay.

tttk_65
19-03-2005, 10:09 PM
Đố ai hiểu được tuổi học trò
Thật là trong sáng ngọt ngào biết bao

tttk_65
19-03-2005, 10:23 PM
Đố ai hiểu được tuổi học trò
Ngọt ngào trong trắng tuyệt vời biết bao
Tuổi học trò đẹp tựa ánh sao
Mà sao ta lại, lại làm mất đi!!!!!!!

Red Rose
20-03-2005, 01:14 AM
phu6 nữ là thiên thần
hôn nhân là ác quĩ câu này đúng hoh các bạn hic hic

tttk_65
20-03-2005, 02:10 AM
theo tui nghĩ thì cũng ko đúng lắm ( hì )

nangchanhche
20-03-2005, 06:39 AM
Đố ai định nghĩa được chữ ngốc
Có anh chàng ngốc cứ theo tôi :D
Anh ta thật là lôi thôi
Làm cho tôi cũng...bị coi là ngốc :(:(

cobenghichngom_1
20-03-2005, 06:42 AM
đố ai định nghĩa được chữ mơ
có khó gì đâu mỗi đêm về
thân nằm trăn trở hồn bay bỗng
thấy nàng tiên đẹp thế là mơ

~*☆~Tieu~Tho~☆*~
20-03-2005, 08:16 AM
mí sis dzí bro làm thơ hay wá hơ

Chanh Chua
24-03-2005, 03:11 AM
Thương thay số kiếp học trò
Hai bàn tay trắng đi mò tương lai
.................................................. ............................
Thứ bảy này anh ngồi chép phạt
Một trăm câu chép mãi chẳng xong
Thầy chủ nhiệm cằm lên chỉ thấy
Thứ bảy này em có nhớ anh không? :cooll:

Chanh Chua
24-03-2005, 03:19 AM
Đố ai định nghĩa được chữ thương
Có là gì dâu phải đo lường
Thích thì tiến không thích thì biến
Chứ có gì đâu mà phải lường................. tzui nói dzậy có đúng hông các quý dzị.............

nothing_for_me
25-03-2005, 10:09 AM
Chiều buồn lang thang anh rảo bước,
Lạnh buốt lòng anh mối tình sầu.
Sao em nỡ đành quay vội bước,
Để lại cô đơn một bóng hình.

thach_anh_tim
29-03-2005, 01:49 AM
Đố ai định nghĩa được chữ thương
Có lạ gì đâu một ngày thường
Em đang đi shopping trên phố
Thấy anh em nhìn thế là thương :eek:


đố ai định nghĩa được chữ ghen
có khó chi đâu dưới ánh đèn
thấy người mình yêu bên kẻ khác
nhẩy vào đấm đá thế là ghen :clap: :madsung: :cwm23:

tttk_65
29-03-2005, 06:11 AM
hì, hay wé chời lun :D:D

atknight
30-03-2005, 07:01 PM
Làm sao định nghĩa được tình si
Có khác gì đâu khúc bánh mỳ
Đói bụng sựt vào thì sung sướng
Ăn nhiều khó chịu ta phải đi

baprangbo
31-03-2005, 12:16 AM
Đố ai định nghĩa được chữ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Gặp nhau ở chốn cầu tiêu ấy
Nhường nhau vào trước thế là yêu

bautroixanh
02-04-2005, 01:27 AM
Dố ai dịnh nghĩa dược chữ ghen
Có khó gì dâu một buổi chiều
Thấy người yêu di với nhỏ khác
Bay vào dấm dá thế là ghen!

thach_anh_tim
02-04-2005, 02:19 AM
Làm sao định nghĩa được tình si
Có khác gì đâu khúc bánh mỳ
Đói bụng sựt vào thì sung sướng
Ăn nhiều khó chịu ta phải đi

tuilaai
20-01-2006, 09:54 PM
Đố ai biết được tình cờ
Gặp nhau liếc mắt làm ngơ
Quen nhau lâu lắm mà giấu kín
Một buồi chiều kia ngồi ngẩn ngơ ...

ngoisaobang189
22-01-2006, 08:05 AM
đố ai định nghĩa được chữ yêu
có khó chi đâu 1 buổi chiều
thấy anh đi qua chiếc cầu khỉ
nhìn anh giống khỉ thế là yêu
Type dấu vào nha