Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : (~.'' ).....WhAt rEaL cAn dO......chiỀu nAy mƯa buỒn......



Khỉ_cOn_Nhớ_Anh
10-09-2007, 04:07 AM
:noidea:chiều nay mưa nhiều quá , mình vốn là đứa ghét mưa nhất , kO chÀo cờ được về sớm.....nhưng hôm nay mình thấy buồn vô hạn , buồn mà chả bít vì sao buồn nữa , điên nhỉ:dien:. Về nhÀ thẤy chưa có ai về còn mướt mới phải nấu cơm online tý và bắt đầu viết , sAo cứ hôm nÀo buồn là lại muốn viết dù biết càng viết càng buồn hơn mà thôi. Hôm nay lại đối mặt với hắn nhưng ko như mọi hôm trêu đùa vui vẻ mình ko nÓi j` với hắn cả , chả biết vì sao lại thế , mình sợ sẽ kO quên được hắn như đã tự hứa với lÒng. Mình còn yêu hắn .......có lẽ vây......ừm thế hắn thì sao???? Ai cũng bảo hắn yêu mình lắm yêu minh nhiều cẢ gIn cũng bảo thế mình cũng cảm thấy thế :rang: chẢ hiểu tại sao lại muốn chia tay để ai có đường người ấy đi , GIn bảo mình là con điên => có lẽ vậy. mÌnh yêu hắn nhiều lắm nhưng có lẽ hắn kO biết điều đó thế nên hắn mới nói dối mình nhiều như vậy , hắn gọi người khác là VỢ khi mới tán được có 1 tuần......nghe mà muốn khóc...... để rồi sau đó hắn yêu mình và cũng gọi mình là vỢ...........:timvo: hắn nói sẽ kO bao giờ để cho mình mời hắn ăn cưới vì hắn sẽ cưới mình..........mình có nên tin kO đÂy , đà có lúc mình tin hắn đấy nhưng bây giờ thì mình đang bị lung lay vì có quá nhiều điều mình đã nghe về hắn.....tất nhiên là kO tốt đẹp j` rồi , mà do chính người yêu hắn ngày xưa kể........mình đau khổ như chưa bao giờ đau khổ hơn , và hôm nay sau khi vô tình gặp hán thì người yêu cũ của hắn nói chuyện với mình là ngày xưa khi yêu cố ấy hắn đã nói những gì làm những gì , và bây giờ biết cô ta nói gì về hắn kO : tao hối hận khi đã yêu nó và yêu nó là 1 điều sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tao mình khóc hết nước mắt nhưng vì ở trên lớp nên mình phải cố vui vẻ để kO ai biết , mình cũng chả kể cho GIn vì kể ra là mình sẽ òa lên khóc như 1 đứa trẻ cho mà xem , nhưng bây giờ kO có ai và ngồi vào viết là mình khóc mình kO thể thôi khóc được . Thôi mỢ về rồi mình Off đây tối học xong Online tiếp , à mà để lúc nào mình bình tĩnh và suy nghĩ xong thì mình viết tiếp vậy :wavey:

*[£iµ £i€]*
11-09-2007, 07:05 AM
đồ hâm...đồ khìn...đồ dở hơi ><...suy nghĩ linh tinh =.=!
toàn suy nghĩ 1 mình...~.~
đi hỏi nó đi...đừng có mà suy nghĩ 1 mình rồi tự mình tung tự mình hứng như thế nữa "~"
mày toàn thế thôi Khỉ ạ ><...ghét nhất mày điểm đó...toàn hứng chịu 1 mình :ex7:..
mày nói hết ra đi...tất cả mọi chuyện....chị đứng sau mày...xem đứa nào làm gì mày nào...thik thì làm...kôh cần nghĩ đến chuyện mày hứng chịu chuyện ấy...chị đứng sau hứng hết cho mày...làm tới đi...
mệt óc với mày quá...cứ cười nhe răng ra xem nào....
chị chẳng giận mày chuyện mày giấu chị chuyện gì nhưng chị hiểu hết mày khi nhìn qua nét mặt mày...chẳng ai có thể kể hết chuyện của mình ra cả...vậy cho nên kôh cần fải xin lỗi...

Khỉ_cOn_Nhớ_Anh
12-09-2007, 06:22 PM
:timvo: buồn thật đến lớp bị bà GIN mắng , lên online tý mà cũng vẫn bị bà ấy mắng..........tủi thân quá.:help1: Nhưng mà bị mắng cũng đúng tại sao mình lại cứ phải hứng chịu 1 mình nhỉ..........mình là 1 con ngốc :dien: nhưng mà éo cười được là sao nhể , thôi chuyện j` đến rồi nó sẽ đến có muốn thay đổi cũng chả được phải ko nhỉ........cười lên tý nhể , nhe xỉ đi =>:rang: . Sáng nay đi học , lại học lúc nào cũng học, con mụ chủ nhiệm bảo mình suốt ngày kặp kè với VA , kệ chứ càng nói thì mình càng chơi , mà đã có lúc nào mình và VA rời nhau nửa bước đâu nhỉ. hÔm nay ko ỉu như mọi hôm nữa cũng cảm thấy vui vui :so_funny: cÓ lẼ vÌ hÔm nAy trỜi nẮng , đúng là chỉ thiên nhiên mới chiều lòng người. cOÁi cOan mỤ VA chẾt bĂm chết vẰm kIa sAo lâu đến thế , mẹ ơi ló ến ròi off ngay kO lại ăn đấm với nó:fi:

Khỉ_cOn_Nhớ_Anh
12-09-2007, 09:11 PM
hí......học xong về online luôn , hôm nay đi học từ 6h30 thế mà 8h mí học , coAn mụ giáo chít tiệt nhưng mà lại chỉ học cóa 2 tiết rùi về .......hôm nay em yêu cô giáo thế nhể :bicycle:. định về nhà VA chơi nhưng lại thôi phải về nhà để nấu cơm chiều còn đi học........chán ghê , tự nhiên lại có cảm giác nhớ hắn thế nhể , chả bít hắn đã đọc thư chưa ? đã suy nghĩ về những j` mình nói chưa nhỉ. Hôm wa phân vân mãi kO bít cóa nên đưa thư cho hắn kO bị bà VA tát cho mấy phát tê cả người thế là quyết định đưa , lại phải có VA nhúng tay vào...........hớ hớ hớ nếu kO có mụ ấy chả bít mình sẽ thế nào đây:thatall:. Nhưng phải nói rằng bà ta là mụ phù thủy yêu quái của mình , yêu mụ ấy thý nhể. thôi dù sao thì mình cũng đã nói rõ với hắn rùi chỉ chớ hắn trả lời ra sao thôi , kệ thây nó chỉ cần nói ra là được , thoải mái hẳn còn muốn nghĩ sao là tùy hắn , mỗi người có 1 con đường riêng ai bít được sau này........:meo:.Hôm nay nói hay thế nhỉ => ăn cắp văn đấy hý hý.......mong chờ đến chiều để xem thái độ của hắn ra sao , nên vui hay nên bùn 1 chút nhỉ , :thatall:..............nẮng ơi lên rỒi , đừng mưa nữa nhé..........yêu trời nắng nhìu nhìu :fi:

Khỉ_cOn_Nhớ_Anh
23-09-2007, 02:59 AM
:so_funny: éo j` nữa cóa mấy hôm ko onl mà bài mình trôi dạt tận trang 5 liền đen thý :meo: tối qua đi học về muộn thật nhưng phải nói hôm qua là hôm mình thấy thoải mái nhất suốt cả tuần qua.........hôm qua mới 13 vậy mà trăng sáng thế ko bít được đạp xe chậm chậm dưới trang soi bóng mình dưới đường cảm giác thật thanh thản , trong lòng nhẹ nhàng hơn nhìu. lang thang mãi và suy nghĩ nhiều , càng ngày mình càng cảm thấy mình yêu hắn nhiều quá , dù căm hắn lắm đấy nhưng chỉ cần nhìn thấy hắn trông thấy hắn cười là mình cảm thấy vui vui trong lòng , thật đấy cứ to mồm với GIN vậy thôi chứ mình biết mình còn yêu hắn nhiều......:thatall: chả hiểu tại sao cứ hết tiêt 1 là mình lại ra ban công để nhìn hắn , nhìn hắn đi , nhìn hắn cười và vô tình chạm phải mắt hắn và đã có người nói cho mình biết rằng hắn đã nhìn trộm mình nhiều lần nhưng nếu mình quay lại thì hắn lại quay đi..........mình cũng thế thằng chung định bảo mình là ko thấy đau mắt à........hứ nhìn người mình yêu thì làm sao mà đau mắt được nhỉ ....hớ hớ....à quên dạo này mình bị theo dõi hay sao ý , có thằng éo nào nó biết mình , biết SDT nhà mình , biết luôn cả nhà mình luôn mới sợ chứ. Cứ buổi chiều mình đi học về là lại thấy thằng em mình nó bảo là có anh nào đến tìm chị á , mình hỏi trông như thế nào thì nó bảo là trông cao cao , hơi đen , đi xe wAvE 110 đỏ choé loẹ :dien: bó tay hoàn toàn chả biết là thèng éo nào cả mình có quen thằng nào đi wave cờ đâu nhỉ...........nó còn dặn bảo chị em tối trung thu anh vào 8h chị em xuống cổng anh đón. miẹ nóa chớ chả bít là thằng nào mà lại như thế nóa xoay mình như chong chóng ấy , điên cái đầu we' để xem nó là thằng nào , mà mình muốn gặp hắn trong đêm trung thu cơ , muốn hẹn hắn đi chơi nói chuyện mà chả dám nói thôi sáng mai đi học mình sẽ gặp trực tiếp hắn để nói chuyện thẳng thắn với nhau luôn :timvo: :hearton: