PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ anh



ruồi tím
10-09-2007, 02:48 AM
Không có phút giây nào em ko nghĩ đến anh
Dù chúng ta ko bao giờ gặp nữa
Có bao giờ một mình trên phố
Anh nhớ em và mong gặp ko anh?

giangtuantuong
12-09-2007, 03:28 AM
Nhớ nàng ta chẳng nhớ đâu
Đêm nằm thao thức đau đầu mà thôi
Còn nếu nàng nhớ đến tôi
Thì nàng cứ nhớ...còn tôi ngủ rồi

kimanhvang
12-09-2007, 03:37 AM
Nỗi nhớ nghiêng vào đêm
Em nằm nghiêng thao thức
Phải chăng là gió biết
Rằng em đang nhớ anh?

ruồi tím
08-10-2007, 08:38 AM
Sao nỡ để một mình em phải nhớ?
Anh vô tâm ,anh hờ hững vậy sao?
Nếu ngày mai anh quay mặt ko chào
Thì có lẽ nên quên là tốt nhất

GiRl Sh0cK
08-10-2007, 11:29 AM
nổi nhớ nào nổi nhớ chẳng mênh mông
tay lau vội ...dòng mưa nhoà trên má
có j` đâu mà ùa đi vội thế
...vốn chỉ là ...hìh bóg anh thế thôi...

shiroyuki
09-10-2007, 01:54 AM
Nhớ làm chi cho đau đầu nhức óc
Bọn con trai đâu phải kẻ chung tình
Bạn hỏi câu thật sự quá vô duyên
Làm tôi cảm thấy bạn thật là ngu ngốc
Tôi nói thật,bạn giống linh_crazy y chang,tin vào boy ghê thế

ngangtangcongtu
09-10-2007, 02:12 AM
Người ta nói con trai không biết khóc
Lệ đau nhói giấu kín ở trong tim
Người ta nói con trai không đáng tin
Yêu suốt kiếp chỉ một người con gái

Đa Tình Cô Nương
09-10-2007, 10:12 PM
Nhớ anh cho lòng này đau nhói
Chợt nhận ra tình quá xa xôi
Con tim bối rối, lòng ko nói
Tình yêu anh đó chết trong tôi

kurawa
10-10-2007, 05:19 AM
tình yêu đã chết lâu rồi
sao còn thương nhớ để rồi nhói đau
bây giờ cho đến ngàn sau
tình yêu đã chết..nổi đau vẫn còn

Đa Tình Cô Nương
10-10-2007, 10:21 PM
Dù cho ai đấy lạnh lùng
Thì lòng em cũng ko ngừng yêu anh
Tình yêu vẫn mãi trong tim
Chờ mong bóng dáng anh yêu quay về

kurawa
11-10-2007, 08:43 AM
ngày xưa cất bước đã thề
một lần đi mãi không về nơi xưa
bỏ một người đứng dưới mưa
ngàn năm mong ngóng người xưa quay về