PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ quê



màu kí ức
10-09-2007, 12:16 AM
Có lần nào xa quê con không nhớ
Nơi quê nhà có mẹ ,mẹ kính yêu
Con đã đi ,đi tìm những buổi chiều
Để khôn lớn ,để yêu ,để được sống

màu kí ức
11-09-2007, 10:48 PM
Có lần nào,về bên mẹ không ấm
Một chút tình ,nồng ấm mẹ gửi trao
Những nụ cười mẹ trao con ,khi bước
Những niềm tin ,mẹ ước con mãi đi

Mà xuân thì mỗi lúc già đi
Như mẹ vậy mỗi năm là đổi khác
Như xóm làng mình mái ngói là lợp tôn
Nhưng mẹ à, có tấm lòng mẹ đó

Chẳng đổi thay, chẳng có gì khác trước
Mẹ vẫn chăm con từng bước ,từng bước cuộc đời

Arien - Nàng Tiên Cá
20-09-2007, 01:55 AM
Có ai buồn cho một kẻ như tôi?
Mãi cô đơn như cây sồi lặng lẽ
Ở bên đời một màu xanh quạnh quẽ
Gia đình ơi phiêu bạt mãi nơi nào?

Có ai buồn cho phận Gió lao xao?
Dòng nước mắt ngược cho lòng cứng rắn
Dời quê xưa bước thấp cao dài ngắn
Thân dặm trường Nam - Bắc ngả về đâu?

Có ai buồn tình thương thủa ban đầu
Đành dang dở bởi bể dâu trắc trở
Nơi quê xưa cánh hoa nào hé nở?
Đón tôi về đợi nhịp bước tim ai?

Có ai buồn trước sương sớm nắng mai
Phong Vân bụi lối ... nhà ai ánh mờ
Bàn tay Mẹ sao nhẹ nhàng nồng ấm
Từng bước đi quê Mẹ hướng con về ....

saodem
20-09-2007, 03:20 AM
mồ hôi em rơi lòng tôi mặn!
mặn lắm em ơi măn cả chiều!

màu kí ức
24-09-2007, 09:30 PM
Quê hương hai chữ ''mặn mòi ''
Xa quê mới thấy tình người thiết tha
Ngày nào bé nhỏ ê.......a
Học ăn học nói từ cha từ thầy
Cảm ơn quê cũ hương đầy
Sớm hôm ,hôm sớm nuôi đầy hồn thơ
Bây giờ khôn lớn về thưa
Kính cha ơn mẹ mới vừa lòng quê
Quê nhà nhiều lắm đam mê
Cho con mãi nhớ một thời ấu thơ